Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Quận chúa biệt động (tiếp kỳ 6)

Quận chúa biệt động (tiếp kỳ 6)

Cập nhật: 14/04/2008 - 15:41 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Bà Đặng Hoàng Ánh cùng con nuôi Đặng Anh Quân và hai cháu

Vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc một số đoạn về cuộc sống, chiến đấu trước năm 1975 trong hồi ức của bà Đặng Hoàng Ánh (tức Phạm Ngọc Diệp), một chiến sĩ biệt động mà cuộc đời có nhiều sự kiện kỳ lạ. Để kết thúc loạt bài và cũng để bạn đọc tiện theo dõi, xin điểm đôi nét về cuộc đời bà từ năm 1975 đến nay.

 

Do sự trớ trêu của số phận hay ẩn ức thường thấy đối với những người hoạt động bí mật, sau chiến thắng 1975, bà bị “mất liên lạc với tổ chức” một thời gian dài ngay dưới chế độ của mình.

 

Xuân năm 1975, bà theo quân ta vào Sài Gòn. Đang làm việc thì bị ngất do ảnh hưởng của mảnh đạn trong đầu, bà được mổ và khoảng 4 tháng sau mới tỉnh lại. Do những lộn xộn trong những ngày đầu, bà bị chuyển sang bệnh viện dân sự rồi sau đó ra viện trong trạng thái trí óc chưa trở lại bình thường.

 

Cộng thêm các yếu tố như bà không có giấy tờ (giấy tờ trước đây người chỉ huy trực tiếp cũ do ác ý giữ và làm mất), một số người hoạt động bí mật trước đây sau giải phóng không ra công khai ngay nên tình trạng khá “tế nhị”, bà Ánh mất các mối liên hệ cũ.

 

Bà lần hồi kiếm sống và có lần bị bắt đi “cải tạo lao động” do buôn bán trên đường phố. Sau khi ra khỏi trại, bà về Đà Lạt cuộc sống rất khó khăn...

 

Năm 1987, nhờ được chính đồng chí Nguyễn Văn Linh (trong thời chiến có biết bà) can thiệp, bà Ánh mới được làm một số chế độ. Năm 1999, bà được Chính phủ tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày.

 

Bà Ánh có hai con đẻ, một con nuôi. Số phận của họ cũng bi kịch.

 

Con gái đầu Đào Kim Chi, sinh năm 1960, tuổi thơ có nhiều năm không được sống với cha mẹ. Năm 1985, Kim Chi (lúc này đã lấy chồng) mất sau khi bị tai nạn giao thông.

 

Con trai Đào Tấn Phúc sinh năm 1962. Mới được hơn 1 tháng thì Tấn Phúc bị bắt cóc tại Đà Lạt.  

 

Mãi năm 2006, bà Ánh mới nghe manh mối là chính chồng bà - Bác sĩ Đào Tuấn Kiệt đã tổ chức “bắt cóc” con trai mình vì ông sợ bà Ánh hoạt động cách mạng gặp bất trắc hoặc sau lớn lên, con trai ông sẽ theo mẹ thoát ly đi kháng chiến, chuyện bị bắt, bị giết có thể xảy ra, gia đình ông sẽ không có người thờ cúng.

 

 Ảnh minh họa

 Thầy cả Minh Đăng (tức Đào Tấn Phúc) - con trai bà Đặng Hoàng Ánh

Sau khi “bắt cóc” Tấn Phúc, ông Kiệt mang con về nuôi giấu trong một trại trẻ mồ côi ở Long Xuyên (An Giang). Khi Tấn Phúc được 10 tuổi, ông gửi cậu qua Pháp cho học đến hết đại học y khoa.

 

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Tấn Phúc lại đi tu, thường gọi là Thầy cả Minh Đăng và hiện đang trụ trì một chùa Việt tên là Hoa Nghiêm ở Mácxây (Pháp). Một lần về quê chồng, bà Ánh có được số điện thoại của thầy Minh Đăng.

 

Từ bấy đến nay, mẹ con đã nói chuyện qua điện thoại mấy lần, nhưng chủ yếu chỉ khóc. Họ chưa gặp mặt.

 

Con trai nuôi Đặng Anh Quân (gốc gác là con của hai chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, do người đồng đội của bà Ánh là Trần Văn Phước đưa về cho bà nuôi).

 

Năm 1994, lúc 26 tuổi, Anh Quân cũng bị tai nạn giao thông gãy chân tay, vỡ hộp sọ. Sau khi Quân lấy vợ được một gái, một trai thì vợ bỏ đi. Hiện bà Ánh sống cùng Anh Quân và hai cháu tại Lâm Đồng.

(Theo Tiền Phong)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Quận chúa biệt động (tiếp kỳ 6)

,

năm,

sau khi,

con trai,

đặng hoàng ánh,

bà đặng hoàng ánh,

bà ánh,

bà đặng hoàng,

năm 1975,

tấn phúc

Quận Chúa biệt động: Kỳ 1: Lá ngọc cành vàng Quận Chúa biệt động: Kỳ 1: Lá ngọc cành vàng Quận chúa Biệt động- Kỳ 2 Quận chúa Biệt động- Kỳ 2
Quận chúa biệt động: Đánh Đại sứ quán Mỹ và vào chùa làm ni cô (kỳ 5) Quận chúa biệt động: Đánh Đại sứ quán Mỹ và vào chùa làm ni cô (kỳ 5) Quận chúa biệt động: 100 ngày bị bắt ở Đà Lạt (kỳ 6) Quận chúa biệt động: 100 ngày bị bắt ở Đà Lạt (kỳ 6)
Quận chúa Biệt động: Lời tỏ tình đường đột của ngài Tỉnh trưởng (Kỳ 3) Quận chúa Biệt động: Lời tỏ tình đường đột của ngài Tỉnh trưởng (Kỳ 3) Quận chúa biệt động: Giết tỉnh trưởng ác ôn và lấy chồng vì... nhiệm vụ (Kỳ 4) Quận chúa biệt động: Giết tỉnh trưởng ác ôn và lấy chồng vì... nhiệm vụ (Kỳ 4)
Hội đồng hương tiếp sức mùa thi Hội đồng hương tiếp sức mùa thi Trà My tiếp cận khán giả trẻ Trà My tiếp cận khán giả trẻ
Live show Album Vàng tháng 4: Hai “phe” bình đẳng Live show Album Vàng tháng 4: Hai “phe” bình đẳng Cô sinh viên và ý tưởng thời trang từ bộ lạc da đỏ Cô sinh viên và ý tưởng thời trang từ bộ lạc da đỏ
Hoàng Yến: Người mẫu không phải là móc áo di động Hoàng Yến: Người mẫu không phải là móc áo di động Vinh quang, cay đắng trong người đẹp từng gieo nỗi kinh hoàng ở Toà đại sứ Mỹ Vinh quang, cay đắng trong người đẹp từng gieo nỗi kinh hoàng ở Toà đại sứ Mỹ
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày