Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Quan trọng nhất là khả năng làm mẹ, Dương à

Quan trọng nhất là khả năng làm mẹ, Dương à

Cập nhật: 16/07/2008 - 06:21 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Vì đó là tương lai của em, còn những gì đã thuộc về quá khứ thì hãy để nó lùi xa. Em cần quyết tâm với chính mình, và đừng nhắn tin hay gọi điện gì cho kẻ bạc tình đấy nữa. Hãy coi anh ta là thứ rác rưởi của xã hội mà mình đã không may bị vướng vào, em ạ.
>Trả giá vì một phút dại khờ

From: V.T.N.L.
Sent: Monday, July 14, 2008 9:49 AM
Subject: Đoc tâm su cua Duong, tôi thay em that dáng thuong

Chào Dương,

Chị thực sự cảm thấy xúc động khi đọc xong tâm sự của em. Quả thật, đến lúc này chị vẫn không hiểu nổi, người đàn ông em yêu thuộc thể loại người gì, quá xảo quyệt, quá thủ đoạn hay là một loại gì khác. Nếu quả thật anh ta không yêu em, chỉ muốn lợi dụng em thì anh ta sẽ không thể có những cử chỉ, hành động chăm sóc em tận tình trong lúc em ở trong bệnh viện, trước khi em về để mẹ em chăm sóc.

Hoặc giả thiết là em đã quá đau đớn đến nỗi không để tâm cảm nhận được tình cảm mà anh ta dành cho em trong thời gian em ở trong bệnh viện, chứ chị nghĩ là người ta không thể giỏi che giấu cảm xúc đến mức độ hoàn hảo như anh ta đã làm đâu.

Nhưng thôi, em ạ. Nói gì đi nữa thì bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có thể bây giờ anh ta đang cười dương dương tự đắc với thành quả của mình, nhưng sự đời có luật nhân quả, em ạ. Em đừng bận tâm với con người đó nữa, vì anh ta hoàn toàn không xứng đáng với em. Em hãy mạnh mẽ lên mà vượt qua giai đoạn này, để có thể học tập tốt hơn và có được một tương lai vững vàng hơn.

Chị tin là khi em đã học xong, ra trường, đi làm rồi thì những gì em đang đối mặt hôm nay sẽ rất nhỏ bé. Vấn đề mấu chốt hiện nay em cần quan tâm là khả năng em có thể làm mẹ được tiếp hay không? Vì đó là tương lai của em, còn những gì đã thuộc về quá khứ thì hãy để nó lùi xa. Em cần quyết tâm với chính mình, và đừng nhắn tin hay gọi điện gì cho kẻ bạc tình đấy nữa. Hãy coi anh ta là thứ rác rưởi của xã hội mà mình đã không may bị vướng vào, em ạ.

Mong em sớm bình tâm để bố mẹ già đỡ phải lo lắng. Em hãy trân trọng gia đình mình, trân trọng những người đã ở bên em lúc em đau đớn nhất, còn những kẻ mang đau khổ đến cho em thì em hãy tránh xa. Họ mãi mãi sẽ chỉ gây đau khổ cho em mà thôi. Cuộc đời có nhiều con đường để lựa chọn, và em đã lựa chọn đúng khi tập trung cho học tập, khi hướng tới những gì tốt đẹp trong tương lai.

Em chỉ không may mắn gặp phải kẻ quá Sở Khanh, và bị vấp ngã. Nhưng đó không phải là lỗi của em, là do cuộc đời có nhiều cái không thể lường hết được. Em đừng tự dằn vặt mình nữa nhé. Cơ bản cần phải đứng lên để làm lại, sao cho xứng đáng với tình cảm bố mẹ dành cho em. Và em còn có trách nhiệm với gia đình em nữa, đặc biệt là với mẹ em nên em không thể lùi bước được.

Chúc em mau sớm bình phục về sức khỏe, tĩnh tâm về tinh thần để bước tiếp trên con đường sự nghiệp của mình.

Chị NMM

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày