Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Quang Thắng: "Cuộc sống của tôi luôn mệt mỏi"

Quang Thắng: "Cuộc sống của tôi luôn mệt mỏi"

Cập nhật: 20/06/2008 - 21:30 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

(Nghệ sĩ Quang Thắng)

Nghệ sĩ hài Quang Thắng tâm sự: "Rất may, hai bé nhà tôi không có khiếu nghệ thuật. Nhà có bố làm nghệ sĩ là quá đủ".

 

- Anh phải nỗ lực thế nào khi vào vai nông dân chịu khó, khát khao làm giàu trong "Gió từ phố Hiến"?

 

- Đây là vai diễn khác hẳn với mô típ nhân vật Gặp nhau cuối tuần. Khó khăn thì có nhưng ít thôi, diễn chưa đạt thì đạo diễn sẽ góp ý để mình diễn lại. Tôi về quê quan sát nông dân đi đứng, ăn nói, gặt lúa.  

 

Lúc đầu, tôi nhập vai rất “nghiêm túc” nên giống hệt  anh... bộ đội. Đạo diễn góp ý, tôi mới hiểu ra, nông dân có người vui tính, có người trầm, chứ không phải ai cũng “cứng đơ”.

 

- Anh tiếp tục thử sức ở dạng vai chính luận hoặc bi?

 

- Có chứ, tôi còn muốn đóng những vai chính diện nặng ký hơn. Còn vai bi, trước đây diễn rồi nhưng bây giờ thì khó. Khán giả quen mình đóng hài, cứ thấy mặt mình là họ cười.

 

 Ảnh minh họa

 Diễn viên Quang Thắng vào vai anh bảo vệ Phạm Tiến trong phim
"Những người độc thân vui vẻ"


- Nhưng anh là diễn viên rất nhạy bén và đa tài?

 

- Tất nhiên, tôi có thể làm được nhiều việc. Chẳng hạn, tôi sắp quay chương trình thiếu nhi cho VTV6. Công việc rất đơn giản: khuyên các em đi thi không phải ăn trứng là bị điểm 0, ăn lạc là làm lạc đề và nên ngủ một ngày 8 tiếng.

 

- Anh mải chạy “sô”, bỏ quên bằng cử nhân quản lý văn hóa và đạo diễn điện ảnh?

 

- Hừm... Tôi đã tốt nghiệp lớp diễn xuất rồi đấy chứ. Về đoàn kịch Hải Phòng, nghĩ nếu mình có giỏi thì rốt cuộc cũng chỉ là… diễn viên thôi. Thế là đi học thêm Quản lý văn hóa ở Trường Đại học văn hóa. Tôi từng giữ chức đội phó đội diễn viên, thường xuyên nhắc nhở anh chị em làm việc cho tốt. Tích cực quá, tôi thấy mình giống anh “mõ làng”  nên bỏ đi học đạo diễn.


Làm xong phim tốt nghiệp, tôi mới “tá hỏa”: nghề đạo diễn quá mệt mỏi và tốn kém. Thêm nữa, phải chi ly từng đồng với diễn viên. Vậy là quyết định, sẽ không làm phim thứ 2 nữa. Cuối cùng, diễn viên là sướng nhất, thích vai nào thì nhận, không thì thôi.

 

- Sao anh vẫn hay than khổ?

 

- Cuộc sống của tôi luôn mệt mỏi vì cứ mở mắt ra là phải chạy hết tỉnh này đến tỉnh khác. Mà không phải chương trình nào cũng “hốt” bạc đâu. Đi làm chỉ để công chúng thấy mặt mình thôi. Bạn bè tôi ở đoàn kịch Hải Phòng ngồi quán nước suốt ngày. Họ thèm mệt như mình mà cũng không được ấy chứ.

 

 Ảnh minh họa
- Vợ anh ca cẩm gì khi chồng luôn vắng nhà?

 

- Ca cẩm là đương nhiên rồi. Nhưng chúng tôi đã “hợp đồng” từ lúc chưa lấy nhau, cô ấy chấp nhận khổ rồi. Bù lại, tôi là người chồng, người cha rất mẫu mực, luôn dành thời gian chăm sóc vợ và hai con gái. Tôi không ngại rửa bát, quét nhà, giặt giũ và đã bước chân vào bếp là có món ăn ngon.

 

- Hai bé nhà anh, năm tuổi và một tuổi, cháu nào thừa hưởng “máu” nghệ thuật của bố?


- Rất may, không cháu nào có khiếu nghệ thuật. Con tôi mà đam mê thì…thôi rồi. Chỉ bố nghệ sĩ là quá đủ.

(Theo Đất Việt)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Quang Thắng: "Cuộc sống của tôi luôn mệt mỏi"

,

tôi,

diễn viên,

diễn,

đạo diễn,

quản lý văn hóa,

có khiếu nghệ thuật,

nghệ sĩ là quá,

đoàn kịch hải phòng,

sĩ là quá đủ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày