Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Quang Thắng sợ... hói như Phạm Bằng

Quang Thắng sợ... hói như Phạm Bằng

Cập nhật: 08/04/2008 - 16:27 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Diễn viên hài với bữa trưa đạm bạc tại trường quay.

Anh bảo vệ Phạm Tiến trong "Những người độc thân vui vẻ" "khoe" mái tóc đã bị rụng đi khá nhiều từ khi tham gia bộ phim này. Công việc căng thẳng nhưng Quang Thắng vẫn luôn hài hước cả khi diễn lẫn ngoài đời.

 

Vẫn dáng điệu hài hước, ngộ nghĩnh như trong Gặp nhau cuối tuần, nhân vật của anh trong bộ phim này có điểm gì khác biệt?

 

- Khác nhiều chứ. Diễn Gặp nhau cuối tuần thì tôi phải diễn “tố” lên rất nhiều để gây cười, còn ở phim này thì chỉ tạo ra những nét vui vui từ tình huống hài trong kịch bản và diễn xuất của mình chứ không diễn hài nhiều. Đây thực ra không phải là một bộ phim hài.

 

Ngoài ra tính cách nhân vật cũng khác hẳn, vì đây là một vai có số phận rõ ràng, không như các vai hài thường ngắn và cường điệu. 


Anh tham gia từ đầu và có mặt trong hầu hết các tập phim nhưng mỗi tập lại xuất hiện ít. Vậy bí quyết gì khiến vai diễn của anh sinh động, gây ấn tượng với khán giả?

 

- Tôi xuất hiện trong bộ phim này như một nét chấm phá thôi. Mỗi câu chuyện không thể thiếu được yếu tố hài hước, tôi chỉ muốn tạo ra nét gì đó vui vui, sinh động cho bộ phim.

 

Anh gặp khó khăn gì khi chuyển sang làm phim sitcom?

 

- Rất nhiều khó khăn vì tôi đang quen với cách diễn thoải mái trong Gặp nhau cuối tuần, có thể bịa lời lung tung miễn sao phù hợp với vai diễn và gây cười cho khán giả, còn sitcom thì phải đúng như kịch bản. Các diễn viên phải học kịch bản rất nhanh, đến trường quay mới đọc, diễn thử một vài lần rồi quay luôn.

 

Thỉnh thoảng tôi và các bạn diễn cũng phải ứng diễn, “tung hứng” vì thực ra vai diễn của tôi không nhiều lời thoại, cứ như đúng kịch bản thì chắc nhân vật nhạt nhẽo lắm. Tôi phải tiến ra chỗ này, chỗ kia, rồi dùng các động tác và thêm thắt một vài câu dí dỏm.

 Ảnh minh họa

Quang Thắng (trái) trong một cảnh phim "Những người độc thân vui vẻ".

Kinh nghiệm diễn hài giúp gì cho anh trong bộ phim này?

 

- Cũng một chút, nhưng đây là phim phải thu tiếng trực tiếp nên không thể đem tất cả các kinh nghiệm áp dụng vào đây.

 

Nhưng việc các đạo diễn mời một số diễn viên hài nổi tiếng đóng vai chính trong phim này cũng là một cách để bộ phim thu hút khán giả hơn. Anh nói sao?

 

- Cũng không hẳn thế. Thực ra Quốc Khánh và Vân Dung có vào vai hài đâu. Còn tôi chỉ là nét chấm phá trong phim. Đạo diễn muốn tìm những người có kinh nghiệm diễn cả tiếng lẫn hình. Có nhiều diễn viên kỳ cựu diễn được hình nhưng hỏng tiếng, hoặc được tiếng nhưng hỏng hình. Nhưng cũng có nhiều diễn viên mới lại diễn hợp ngay.

 

Anh sẽ theo bộ phim này đến khi nào?

 

- Tôi cũng không nói trước được. Bây giờ chưa biết chiều hướng kịch bản đi về đâu vì chưa dịch xong kịch bản phim của Trung Quốc, nếu nhân vật này không còn nữa thì tôi thôi. 

 

Vợ và con gái anh nghĩ sao về vai diễn mới của anh?

 

- Tất nhiên là thích, vai diễn khác thì bình thường còn nhân vật Phạm Tiến có tính cách, lại vẫn hài hước. Đóng vai hài thì thường được khán giả yêu quý, nhớ lâu. Tôi nghĩ đây cũng là niềm tự hào và là động lực để diễn mặc dù phải làm việc quá vất vả.

 

Vân Dung bị sút cân khi đóng phim, còn anh thì sao?

 

- Tôi không bị sút cân vì luôn cố ăn nhiều để lấy sức, nhưng tóc rụng quá nhiều do bị căng thẳng, không biết sau này có giống đầu bác Phạm Bằng không. Căng thẳng quá vì phải nhớ lời, tập nhiều lần cho một cảnh quay. Tôi lại đi từ Hải Phòng lên Hưng Yên mỗi ngày và thường xuyên phải bắt xe về vì công việc gia đình và cơ quan.

 

Ngoài đóng "Những người độc thân vui vẻ", anh còn có những hoạt động nào khác?

 

- Tôi vẫn phải làm việc ở cơ quan (Đoàn kịch Hải Phòng), còn đóng phim khác thì không vì sợ phân tâm, lẫn phong cách với phim sitcom này.

 

Ngoài ra, tôi vẫn chạy sô diễn hài khi không có cảnh quay ở đây để tranh thủ tiền nuôi con. Cátxê quá bèo so với công sức các diễn viên bỏ ra, nếu chỉ đóng phim thì không đủ chi phí nên tôi phải tranh thủ làm những việc khác.

 

Gần đây có nhiều ý kiến cho rằng phim "Những người độc thân vui vẻ" nhàm chán và không được hấp dẫn như "Cô gái xấu xí", anh và bạn diễn nghĩ sao?

 

- Tôi nghĩ mỗi phim có một phong cách riêng, phim Cô gái xấu xí trưng diện nhiều hơn, nhiều diễn viên đẹp… còn diễn xuất thì do khán giả nhận xét. Nhưng xét về sự sâu sắc của nội dung thì kịch bản Những người độc thân hơn hẳn.

 

Khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh rất hài hước của anh, phim này không hài bằng có sợ làm khán giả thất vọng?

 

- Không sao cả, tôi đã được khán giả nhớ, nếu không được khán giả yêu quý tiếp thì là lỗi tại tôi. Nếu không phải hài mà tôi cứ cố tạo ra hoặc hài mà tôi chưa đạt tới thì cũng không được.

 

Vai diễn Phạm Tiến mang nét gì của riêng anh?

 

- Một chút nét hài hước đặc trưng vì kịch bản có dựa vào diễn viên để biên tập. Nhưng thực ra tôi cũng không cố lấy hình thức xấu trai của mình như mũi to, bụng to để chọc cười thiên hạ. Đây là do lời biên tập và những yếu tố của phim.

 

Nhưng dù sao đó cũng là nét riêng để khán giả nhớ về tôi. Cứ thấy tôi là họ gọi là mũi to và cười. Khán giả đã khắc sâu hình ảnh đó rồi, dù không muốn cũng chẳng được. Có lần tôi được giao đóng một vai “đứng đắn” (vai phục vụ Bác Hồ trong một vở kịch), nhưng vừa xuất hiện trên sân khấu đã khiến khán giả ôm bụng cười!

(Theo Phim Ảnh )

Từ khóa liên quan đến bài viết: Quang Thắng sợ... hói như Phạm Bằng

khán giả,

diễn,

phim,

bộ phim,

những người độc thân,

độc thân vui vẻ,

người độc thân vui,

phim này,

bộ phim này,

người độc thân

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày