




Quên quá khứ để vui sống
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
|
Những nỗi đau, vấp váp, bi kịch trong một đời người sẽ đọng lại trong tâm trí người trong cuộc, mãi không bao giờ phai. Họ có thể đứng dậy sau cú trọng thương ấy nhưng suốt đời không thể nào xóa bỏ được mớ dư ảnh trong quá khứ. Không nhiều thì ít, ai cũng phải trải qua những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống. Khi vượt qua những vấp ngã, gian nan, nguy khó, quay đầu nhìn lại cũng là để chúng ta trưởng thành hơn. Tuy vậy, có nỗi đau đã trở thành nỗi ám ảnh không dứt với người trong cuộc. Đó là Nguyên, một cô gái trẻ, vì nỗi khát khao được làm mẹ, được có con với người mình yêu nên đã chủ động mang thai, để rồi nhận được sự thờ ơ ghẻ lạnh của gia đình, của chính người mình yêu thương. Cuối cùng cô đành phải nuốt nước mắt hủy diệt mầm sống. Đó là Thanh, cô nhân viên bưu điện, không may bị người anh họ xa cưỡng bức khi mới 16 tuổi, để giờ đây cả tâm hồn lẫn thể xác đều mang một vết thương không thể nào nguôi ngoai. Những trường hợp tương tự họ, sau khi xảy ra biến cố đều rơi vào nỗi sợ hãi và ám ảnh khôn nguôi. Họ tự rút mình vào vỏ ốc và cảm thấy “cuộc đời mình thế là chấm hết”. Đáng ngại hơn là họ ghê sợ cả chính mình, không dám đón nhận bất cứ tình yêu thương nào vì mặc cảm và vì họ không dám đặt niềm tin vào ai. Những nỗi đau ấy chính là lỗi lầm lớn của một đời người. Có thể nó hoàn toàn vô tội. Thay vì ngồi gặm nhấm lỗi lầm, dằn vặt bản thân, hãy đứng dậy và sống tích cực, để chứng tỏ với ta ngày xưa rằng, ta bây giờ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và sống có ích hơn. Rồi khi tình yêu đến, đối diện với tình cảm đặc biệt này, “rũ bùn đứng dậy” là cách sống hiệu quả nhất để đẹp hơn trong mắt nửa kia ở hiện tại- một nhà tư vấn tâm lý khẳng định. Một khi yêu thương đủ lớn, nửa kia sẽ cảm thông và giúp ta bước tiếp cuộc hành trình vững vàng hơn bao giờ hết. Hẳn nhiên, những người không may mắn có một quá khứ chẳng mấy êm đẹp rất cần tình yêu thương chân thành, một vòng tay rộng mở và một sự bao dung kỳ diệu. Nhưng trước hết, họ phải biết dung thứ và tin yêu chính bản thân mình mới có thể vượt qua tất cả. “Ngày hôm qua là quá khứ, tôi yêu cô ấy của ngày hôm nay. Một cô gái hiền lành, nhân hậu và biết chu toàn mọi việc”, người yêu của cô bạn Thanh bộc bạch. Thật ra, anh chàng cũng phải trải qua một thời gian đấu tranh với tính vị kỷ vốn có của đàn ông để có thể hết lòng yêu thương cô. “Cô ấy cũng phải vất vả lắm khi đối diện với quá khứ, với tình yêu của tôi. Cô ấy hoàn toàn không tự tin”, anh tâm sự. Có công bằng khi tự mình phỉ báng chính hình hài và nhân cách mà cha mẹ đã dày công dưỡng dục? Nguyên, người yêu của một cô nàng từng làm gái nhảy trong quán bar, tâm sự: “Ban đầu, khi biết chuyện quá khứ của cô ấy, tôi cũng sốc lắm. Dằn vặt đủ thứ. Nhưng cứ nghĩ, mình yêu cô ấy thì phải biết chấp nhận tất cả mọi thứ. Mình cưới cô ấy chứ có phải cưới cô gái của cách đây vài năm đâu”. Sự bao dung không phải ai cũng có và không dễ dàng thực hiện được một sớm một chiều. Cần phải có sự nỗ lực và sự mở lòng từ hai phía, đón nhận tình yêu và đón nhận người mình yêu. Người được bao dung phải sống như thế nào để xứng đáng và để chứng tỏ giá trị tâm hồn mình. Người bao dung tuyệt đối không nên đụng chạm, bới móc quá khứ mà hãy là một liều thuốc quý, xoa dịu vết thương của người mình muốn gắn bó. Không thể nào chối bỏ quãng đường đã đi qua, nhưng hãy biết cách gói ghém nó lại, xếp vào một góc, rồi cùng nhau tạo dựng cuộc sống mới. Quá khứ cũng là hành trang của đời người. Dù đẹp hay xấu đều giúp ta trưởng thành hơn nếu biết nhìn nhận nó một cách tích cực. Và cần biết bao, một trái tim yêu thương, một bàn tay rộng mở, để sớt chia và cùng tống tiễn những nỗi ám ảnh vào góc khuất. Mai, một cô gái đã trải qua nhiều nỗi đau, đang hạnh phúc trong tình yêu mới, đúc kết: “Giá trị của con người không nằm ở quá khứ mà là nằm ở đây, nơi ta đang thở, đang sống. Mở lòng đón nhận cuộc sống chính là cho mình một cơ hội. Làm được điều đó, mới là người và xứng đáng được yêu thương”. (Theo Người Lao Động) |
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Những loại thuốc làm hỏng "chuyện ấy" - 07/04/2008 - 08:28 - Nguồn:
- Chứng nghiện tình dục có thể chữa khỏi? - 07/04/2008 - 08:02 - Nguồn:
- Cô nàng nghiện chuyện ấy - 07/04/2008 - 07:57 - Nguồn:
- Tôi phản bội chồng - 07/04/2008 - 06:12 - Nguồn:
- Vết thương... - 06/04/2008 - 09:56 - Nguồn:
- "Chuyện ấy" - Dùng sữa tắm thay cho chất bôi trơn có nguy hiểm? - 06/04/2008 - 07:27 - Nguồn:
- Vô sinh vì những căn bệnh khó tinNhững "tinh binh"... yểu mệnh - 06/04/2008 - 07:25 - Nguồn:
- Vụ kiện bản quyền "Biệt động Sài Gòn": Kiện cáo chỉ tốn giấy mực! - 06/04/2008 - 07:23 - Nguồn:
- Liverpool không bị phạt đền vì Kuyt cùng quê với trọng tài ? - 06/04/2008 - 07:22 - Nguồn:
- Cách mạng tình dục ở Trung Quốc:Trung Quốc: Công khai sex shop và các dịch vụ tình dục - 06/04/2008 - 07:20 - Nguồn:
- Teen và những tình huống dễ xảy ra... "chuyện ấy" - 06/04/2008 - 07:18 - Nguồn:
- Khi phụ nữ chớm già… - 06/04/2008 - 07:17 - Nguồn:
- Quyết định và hướng dẫn về việc cho học sinh, sinh viên vay vốn ưu đãi - 06/04/2008 - 07:15 - Nguồn:
- Hoa anh đào: Điều kỳ diệu của Nhật Bản - 06/04/2008 - 07:13 - Nguồn:
- Ảnh 10 người đẹp ăn kiêng quyến rũ nhất - 06/04/2008 - 07:12 - Nguồn:
- Nghệ thuật nói dối - 06/04/2008 - 06:10 - Nguồn:
- Chia tay là hơn? - 05/04/2008 - 16:40 - Nguồn:
- Tán tỉnh chàng - 05/04/2008 - 14:24 - Nguồn:
- Ngôn ngữ của "chuyện ấy" - 05/04/2008 - 10:07 - Nguồn:
- Điểm yếu của phái mạnh - 05/04/2008 - 09:41 - Nguồn:


- 60 người cùng thôn bị chó dại cắn - Hôm nay, lúc 18:42 - Nguồn:
- Bé gái 6 tuổi nuốt búi tóc dài 15cm - Hôm nay, lúc 18:40 - Nguồn:
- Làm nguội não - Hôm nay, lúc 18:37 - Nguồn:
- Bãi bỏ dự án trung tâm thương mại trên đường 19/12 - Hôm nay, lúc 18:35 - Nguồn:
- 9 ý tưởng quy hoạch khu vực Hồ Gươm - Hôm nay, lúc 18:33 - Nguồn:
- Bản tin: Showbiz Thế giới ngày 09/01 - Hôm nay, lúc 18:33 - Nguồn:
- Bãi giữ xe tự động gặp sự cố, khách hàng phản ứng - Hôm nay, lúc 18:32 - Nguồn:
- Quán gội đầu chuyên cung cấp hàng cho nhà nghỉ - Hôm nay, lúc 18:29 - Nguồn:
- Sẽ giãn nộp thuế TNCN đến tháng 5/2009 - Hôm nay, lúc 18:27 - Nguồn:
- Giao dịch cổ phiếu trở lại tình trạng ảm đạm - Hôm nay, lúc 18:26 - Nguồn:
- Hàng tấn tê tê đấu giá bị nghi tuồn ra thị trường - Hôm nay, lúc 18:25 - Nguồn:
- Vàng tăng giá nhẹ trở lại - Hôm nay, lúc 18:24 - Nguồn:
- Thưởng tết chênh nhau đến… 1.230 lần - Hôm nay, lúc 18:22 - Nguồn:
- Trương Vệ Kiện sắp làm đám cưới - Hôm nay, lúc 18:21 - Nguồn:
- Vietnam Airlines thoát lỗ - Hôm nay, lúc 18:19 - Nguồn:


- Xóa bọng mỡ mắt - 07/04/2008 - 09:16 - Nguồn:
- Ổ nhóm "siêu” cướp giật bị bắt - 07/04/2008 - 17:32 - Nguồn:
- Cara Bruni bắt đầu chinh phục trái tim người Pháp - 07/04/2008 - 11:52 - Nguồn:
- Thị trường đồ nội thất: Hàng ngoại tung hoành - 07/04/2008 - 10:50 - Nguồn:
- Một thầy giáo bị côn đồ chém nhiều nhát - 07/04/2008 - 11:35 - Nguồn:
- Song Hye-Kyo “bắt tay” với Vương Gia Vệ? - 07/04/2008 - 08:34 - Nguồn:
- “Tối hậu thư” của Microsoft: Yahoo có thêm 3 tuần để suy nghĩ - 07/04/2008 - 09:06 - Nguồn:
- BẢN TIN SÁNG 07/04 - 07/04/2008 - 10:33 - Nguồn:
- Tặng sách Các bệnh trẻ em thường gặp - 07/04/2008 - 15:32 - Nguồn:
- Palm Centro thêm sắc xanh - 07/04/2008 - 13:03 - Nguồn:
- Cảnh sát cũng cười - 07/04/2008 - 14:25 - Nguồn:
- Bé gái nhỏ nhất thế giới - 07/04/2008 - 14:14 - Nguồn:
- Khởi tố thiếu úy bắn dân giập... "của quý" - 07/04/2008 - 23:40 - Nguồn:
- 007 sẽ “lên xe bông”!!? - 07/04/2008 - 08:33 - Nguồn:
- 20 hộ chiếu đã được cấp qua đường Bưu điện - 07/04/2008 - 10:31 - Nguồn:
- Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh Iraq - 07/04/2008 - 17:27 - Nguồn:
- Hà Nội gấp rút dọn sạch hồ chứa vi khuẩn tả - 07/04/2008 - 12:00 - Nguồn:
- Bắt 18 đối tượng trộm cắp 83 con trâu, ngựa - 07/04/2008 - 15:53 - Nguồn:
- Iran giục OPEC giảm sử dụng đồng USD trong giao dịch dầu - 07/04/2008 - 09:46 - Nguồn:
- Totti tiếp tục vắng mặt trận lượt về trên sân Old Trafford - 07/04/2008 - 11:43 - Nguồn:













Với những người yêu nhau, quá khứ của nửa kia vẫn là sự tò mò, thôi thúc họ tìm hiểu. Vượt qua quá khứ chính là sự thử thách tình yêu cho cả hai.




















