|
quasimodo179 (quasimodo179@gmail.com)
Quá dễ dàng cho Man , 1 bước chuẩn bị tuyệt vời cho chuyến làm khách ở Rome. Vive MU !!!
NC (chungnguyen718@gmail.com)
Đây không phải là trận bóng đá nữa mà có lẽ là buổi trình diễn nhạc giao hưởng tại Nhà hát của những giấc mơ. Tính nghệ thuật quá cao, các cầu thủ MU đá như những nghệ sỹ đang cùng nhau hợp tấu. Quá hài hoà, quá quyến rũ, quá tuyệt vời,... MU đang thực sự thăng hoa. Chúc mừng các Fan của Quỷ đỏ!!!
Bùi Ngọc Sáng (buingocsang2008@gmail.com)
Chúc mừng các cầu thủ MU, Ronaldo, Rooney, Tevez, bộ 3 nguyên tử đã hoạt động ntrở lạiâ,hứa hẹn sẽ có trận thăng hoa với Roma vào giữa tuần, tuần này Roma đã bị cẩm chân 1-1 bởi đội có nguy cơ rớt hạng, giấc mơ Scudetto cũng trôi đi, và giấc mơ CL cũng sẽ bị MU đè bẹp, 1 trận đấu đánh dấu sự trở lại của bộ 3 nguyên tử, điều đáng mừng cho Sir Alex.....
Hoang Dung (hiepdo@yahoo.com)
Thật mãn nhãn, đá gì mà như đá tập.Toàn bộ hàng công và tiền vệ của MU đã nghiền nát sự chống trả của Aston Villa. Phải sửa tiêu đề bài viết trên thành "thảm sát tại Old Trafford" mới đúng. Ông Martin O'Neil đã sai lầm khi chơi đôi công với MU. Nếu như trận Ars-Bol là bản hùng ca về sự quả cảm, thì trận MU-Aston cứ như là vở nhạc kịch Hồ Thiên Nga tại Nhà hát của những Giấc mơ mà Aston Villa đóng vai những chú Thiên nga trắng tội nghiệp. MU cố lên, còn 6 trận nữa thui.
vietanhtran (trvanh@yahoo.com)
MU đã có một trận đấu quá dễ dàng, thật tuyệt vời khi R10 đã nổ súng trở lại với cú đúp và 2 cú sút bật cột dọc, ROMA hãy coi chừng. MU sẽ vô địch C1 nếu cứ tiếp tục giữ được phong độ như thế này, điều này cũng có nghĩa MU sẽ đạt cú đúp của năm nay.
Trần Hùng (tranhung178@yahoo.com)
4-0! Quá tuyệt vời MU. Có cảm giác không có gì ngăn cản được họ. Sự ngẫu hứng và toả sáng dường như đến với bất kỳ cầu thủ nào trên hàng công của MU. Có lẽ vì vậy mà mặc dù thời điểm này hàng thủ của MU chơi cũng rất ổn định nhưng cũng bị 'lãng quên'! Những hoài nghi đã bị dập tắt một cách 'phũ phàng' cho những antiMU và cho cả những người khó tính nhất!
FanruotMU (santana_coc_ca@yahoo.com)
rõ ràng MU đang ở 1 đẳng cấp rất cao. 1 đội hình cực mạnh, năm nay ma` MU ko giành cú đúp thì quả hơi phí
Mohamet (mohamet@24hcuoi.net)
4-0. Một trận mưa bàn thắng của quỷ đỏ trên sân nhà, lại một trận thắng chứng tỏ sự điệu nghệ của Ronaldo, sức mạnh của MU. Con đường đến chiếc cúp C1 đã gần như được trải đầy hoa hồng với MU. Thật tuyệt vời, Mu sẽ vô địch. !
Hoàng Tiến Thông (htthong@gmail.com)
Thât tuyệt vời, không có gì từ gì để miêu tả màn trình diễn của MU, một bản nhạc tuyệt diệu với đầy đủ cung bậc lúc trầm, lúc bổng, lúc lên cao trào và những nghệ sỹ không ai khác là những bước chân huyền diệu của Rooney, Tevez và đặc biệt là No7 khi tất cả các bàn thắng đều có dấu giày của anh (1 bàn thắng và 3 đường truyền quyết định). Điều mừng nhất là No10 đã ghi bàn trở lại và đó còn là một cú đúp. Xin chia vui cùng tất cả các fan của MU, MU năm nay nhất định sẽ vô địch.
Văn Hùng (likefun1602@yahoo.co)
Đẳng cấp đã phân biệt quá rõ ràng, thật tuyệt vì Rooney đã ghi bàn trở lại. 1 bữa tiệc của bóng đá tấn oông. Chúc mừng MU đã có buổi tổng duyệt tuyệt vời cho chuyến viếng thăm thành Rome cổ kính.
Tarzan Minh (hlminh@gmail.com)
quá tuyệt, không còn gì có thể nói được nữa. MU quả là một đội bóng cừ khôi với một hàng tấn công toàn sao. Bất cứ cầu thủ nào của MU cũng có thể toả sáng. Chắc chắn MU sẽ đoạt cú đúp năm nay. Còn năm sau ư, khi mà các cầu thủ trẻ của MU đã gắn bó đến thời điểm chín mùi, cú ăn tư nằm trong tầm tay của Ferguson và các học trò.
Trung (thinkingacting@gmail.com)
Một bữa tiệc bóng đá đúng nghĩa của nó, mộ chiến thắng mang nhiều ý nghĩa làm hân hoan toàn bộ trái tim của MU fan. THỨ NHẤT: có thêm ba điểm quý giá để duy trì khoảng cách với Arsenal và Chelsea. THỨ HAI: một trận đấu không tốn quá nhiều sức, không có cầu thủ nào bị trấn thương (trừ Gigg, hi vọng là không nặng lắm), và hầu hết các cầu thủ đều được Warm up cho trận đấu với AS Roma. THỨ BA: Rooney và Tevez đã ghi bàn trở lại, niềm tin và sự tư tin đã trở lại, nhiệm vụ ghi bàn sẽ không còn đặt quá nhiều lên vai R7 nữa. R10 và Teves đã cho thấy sự ăn ý khi phối hợp và tạo cho nhau nhiều cơ hội. THỨ TƯ: cho những người antiR7 thấy là họ đã quá đáng với anh thế nào, khi Bồ Đào Nha và MU thua họ đổ lỗi tại R7 dù bóng đá là môn chơi tập thể, và có trận anh còn không được đá (giao hữu FIFA vừa rồi). Trận này với một bàn thắng (ko phải cầu thủ nào cũng làm được, cả mùa bóng chắc cũng chỉ có 1 hoặc 2 pha đánh gót ghi bàn như vậy), 3 đường chuyền tinh tế thành bàn, 1 pha qua người 3 cầu thủ giữa sân, 1 cú sút đập xà…còn gì để mong chờ hơn ở một cầu thủ nữa. Trận này R7 không đá bóng, không chơi bóng mà “ĐÙA với bóng”. Những ai chê R7 thời điểm này sẽ chỉ là vì “đố kị” thôi. THỨ NĂM: một lần nữa cho thấy tài cầm quân của Sir Alex, chế độ xoay vòng cầu thủ quá hợp lý, tầm nhìn xa trông rộng (sau mỗi giai đoạn lịch sử là một sự trẻ hoá có tính kế thừa cao), một tinh thần tươi mới và nhiệt huyết tưởng như không bao giờ tắt với Red MU (lối đá của MU đã biến hoá hơn nhiều, luôn thay đổi qua từng thế hệ cầu thủ và quan trọng là luôn tấn công, tấn công có BẢN SẮC, PHONG CÁCH, giàu tính cống hiến…). Ai đó Anti MU so sánh một cách mù quáng Sir Alex với Mourinho, Benitez, Ancelotti thì thật nực cười khi họ thuộc các thế hệ khác nhau. Sir Alex thuộc thế hệ HLV mà Mourinho, Benitez, Anceloti chỉ là hậu bối với 20 tuổi nghề kém hơn. Họ là những HLV trẻ giỏi nhất thế giới hiện nay, còn Sir Alex đã là một huyền thoại từ lâu rồi. Ông đến MU khi đội bóng không đẳng cấp, không phong độ (đang lo xuống hạng, cầu thủ kém), còn Mourinho, Benitefz, Ancelotti đến các đội bóng Chelsea, Liv, AC khi họ đã có cả đẳng cấp, có lịch sử, có phong độ, và có cả những cầu thủ tốt nhất thế giới trong đội hình. Vì thế thành công đến với họ sẽ nhanh hơn Sir Alex nhiều. Nhưng cả 3 huấn luyện viên đó nếu giờ có ai dám dẫn dắt Bolton, Wigan, Torino (đều ko có đẳng cấp, ko phong độ và ko cầu thủ) trong cả cuộc đời mình để biến các clb đó thành thế lực ở giải trong nước, ở Châu Âu, là thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới không…Cần bao nhiêu năm để họ làm được….THỨ SÁU: một sự chuẩn bị rất tốt cho trận gặp AS Roma. Hi vọng MU sẽ có thêm một chút may mắn, các chân sút chắt chiu hơn, không có chấn thương, một cái đầu lạnh hơn nữa nhưng nụ cười vẫn luôn trên môi…MU quyết thắng.
ManULover (hung_amath2801@yahoo.com)
Sao các bạn lại có vẻ hân hoan với chiến thắng này của ManU thế nhỉ? Với ManU họ vẫn thường chiến thắng như vậy, vẫn thường có những màn trình diễn trên cả tuyệt vời đến vậy, họ không bao giờ tự biến mình thành "những anh chàng cùng khổ" như Arsenal, vì họ luôn biết tận dụng cơ hội, luôn biết khẳng định mình đúng lúc. Tôi rất vui vì trận này tôi lại được nhìn thấy 1 lối chơi thêu hoa dệt gấm của quỷ đỏ, qua đó có thể thấy sự phối hợp đồng đội rất nhuyễn của ManU. CR7,Rooney, Teves đang có cảm hứng, hãy liệu chừng đấy Roma.
tommy tran (tatu77@vnn.vn)
Arsenal xứng đáng giành được 3 điểm ở sân Reebok.Thi đấu thua người, bị dẫn trước 2-0, vậy mà họ lại lật ngược được tình thế.Thật đáng khen ngợi cho "những đứa trẻ" của Ngài Giáo sư.>>>Nhưng nếu thi đấu như thế này thì sẽ rấtkhó khăn khi đối đầu với Liverpool.Dù sao đi nữa, cũng chúc mừng Arsenal.
tommytran (tatu77@vnn.vn)
MU ko phải đang đá bóng mà là đang biễu diễn.Những gì tuyệt vời nhất, các bạn đã nói hết rồi.Mình chỉ hy vọng khi gặp AS RoMa, MU sẽ chơi 1 thứ bóng đá như vậy.
Mr.Bờm (xbloodknight@gmail.com)
Tấn công vây hãm không ngừng trong cả trận đấu vậy mà vẫn có một phong thái rất ung dung tự tại, vì đâu mà MU có được điều đó? Chính là vì hàng thủ với Kuszczak và 4 lá chắn thép ở ngay phía trên cầu môn. Họ là những người đã bóp nghẹt hầu hết những pha phối hợp của Villa, tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công được "yên tâm công tác". Các cụ thường nói hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới yên tâm chiến đấu, với MU mùa này thì điều đó không hề ngoa một chút nào. Đây là một trận đấu rất đáng xem với nhiều pha tấn công nguy hiểm của đôi bên, bóng liên tục tìm tới mành lưới, cột dọc, xà ngang của cả 2 đội. Tuy nhiên MU đã tạo được sự khác biệt với một thủ lĩnh Rooney đầy nhiệt huyết trên hàng công. Chúc mừng MU, giữ vững phong độ này nhé!
minh khang (cuocsongmuonmau0720@yahoo.com)
Thật tuyệt vờI mu, có thẻ nói rằng hiện nay mu là độI bóng chơi tấng công đẹp mắt và quyến rũ nhất thế giớI, một lốI chơi tấng công tổng hợp thật tuyệt vờI, chúc mừng mu các chàng trai mu thật tuyệt vời
Red !! (thanhphuong786@yahoo.com)
Chúc mừng Quỹ đỏ, chúc mừng Ars ! chúc mừng PL, cuộc đua đến chức vô địch sẽ còn hấp dẫn!! Đang chờ các bác antiMU vào bình luận: footballvn01, El Nino với bác Kaka nào đó hôm qua chê MU không có "bản sắc" vào bình luận trận này !! Các bác thấy trận này MU đá được chứ? thắng xứng đáng chứ? hay là Villa yếu quá, MU thắng k xứng đáng? mình thấy hôm nay MU đá thường thường thế nào ấy, đá trận nào cũng thường thường vậy hết, chán thật mấy bác nhỉ?
TungKent (onlylove2511@gmail.com)
Không còn gì để nói về chiến thắng của MU nữa bởi vì nó quá tuyệt vời .Bộ ba RTR khai hỏa như thế này có lẽ không còn cơ hội cho AS Roma nữa .Nhìn sang Asenal bây giờ đã hiện rõ là những đứa trẻ của Wenger chưa thể nào có thể so sánh với MU được Cố lên RedEvil
Trần Đức Hà Lâm (Tranlam37_mu@yahoo.com)
ko thể có từ nào để diễn tả nổi sự kinh hoàng của ManUtd!đáng lí ra Rooney fải có ít nhất là 5 bàn!Nhưng ko sao,cú đúp quá tuyệt vời rồi!R7 lại ghi bàn,quái vật
Sơn (Son_the_kid@yahoo.com)
Anti MU đâu hết rồi? Ai có thể nói gì với màn trình diễn của các nhạc công của nhà hát thành Manchester đi chứ.Đến người khó tính nhất cũng phải công nhận rằng MU đang đạt điểm rơi phong độ cực tốt, các vị trí đá rất nhuyễn và hưng phấn. Dù biết la Non đã thắng và đang bám đằng sau nhưng Ro7 vẫn đánh gót điệu nghệ mở tỷ số. Đấy là bản lĩnh đấy. 4 ngày nữa thôi Roma, Lúc đấy các fan của Roma sẽ hiểu cảm giác của fan Aston hôm nay! Comeon MU
Ngọc Thạch (king2biz@yahoo.com)
Chúc mừng những chú Quỷ nhỏ MU. Gà son Ronaldo ghi bàn thắng bằng mọi bộ phận, rất son. Aston Villa chơi thật bạc nhược. MU sẽ thua Roma ở CL và bắt đầu chuỗi trận sa sút. Đội bóng nào cũng không tránh khỏi vấn nạn này trong 1 mùa bóng và MU sẽ bắt đầu thưởng thức nó từ trận đấu với Roma.
Văn Tú (Gialorossiii@gmail.com)
Thật tuyệt vời MU,1 chiến thắng 4 sao ngòai sức thật sự tuyệt vời,wá tuyệt vời,wá đẳng cấp,ôi,những đôi chân ma thuật làm say đắm lòng người,nhữgn nghệ sĩ vĩ đại của TG CR7,WR10,CT9 luôn đem lại cho người hâm mộ chúng ta một niềm hưng phấn tột độ ko sao diễn tả nổi,những pha đi banh mang đậm bản chất latinh từ CR7,những bàn thắng đầy cảm xúc của WR10,CT9,...ĐÓ mới chính là hương vị thực sự mà bóng đá mang lại cho chúng ta!...Nói gì thì nói,tôi cũng là fan Roma nên giữa tuần này tới Olimpico,MU sẽ bị FT10 làm gỏi!Nhắc với các bạn tôi ko phải là 1 AntiMU fan đâu!FORZA ROMA :D
theworstboy (theworstboy@yahoo.com)
glory MU :X, có điều hơi đáng tiếc chút là MU bỏ lỡ khá nhiều cơ hội , trận gặp Roma nếu còn bỏ lỡ như thế thì sẽ rất khó khăn đấy, ROma ko dễ bắt nạt như Villa đâu, Mu cố lên
Quang Huy (boydeptrai_am_2612@yahoo.com,)
Đá bóng là fải đá như thế chứ lại.1 tập thể vững mạnh có chiều sâu.Lại thêm 1 HLV xuất sắc.MU xứng đáng là nhà vô địch của PL mùa này. Bộ 4 tấn công huỷ diệt: RO-Ro-GIG-TEV thực sự xứng đáng đc so sánh với Fantastic Four. Mục tiêu của MU lúc này là đánh chiếm thành Roma đẹp đẽ.MU ơi cố lên.Cú đúp sắp đến rồi :D :D :D
Trần Văn Dũng (trancoivn@yahoo.com.vn)
Một chiến thắng mà người xem thỏa lòng. Là một fan ruột của MU tôi đêm qua đã có một giấc mơ đẹp, trong giấc ngủ cũng cười. Chúc mừng MU, chiến thắng Roma nữa nha.
Nguyen Duc Kien (roneto_86@yahoo.com)
Thật tuyệt vời...tôi yêu ManU.Nếu vượt qua AS Roma trong trận tới đây thì chắc chắn ManU sẽ có cú đúp.Chưa bao giờ tôi thấy 1 ManU chơi nghệ thuật đến vậy trong khoảng thời gian gần đây.Họ đúng là những nghệ sĩ trên sân cỏ thực sự.
Conqueror (ducthang@navhcm.com.vn)
Trận này Ryan Giggs hơi bị chảnh, 5 phút cuối không thèm đá nữa, quăng băng đội trưởng cho Rooney, coi như M.U chấp người. Thôi kệ, thỉnh thoảng chảnh như zậy cũng được, giữ sức dần Roma ;-)))
tuấn đức (the_great_heaven2310@yahoo.com.vn)
Dễ năm sau MU ăn 5 lắm đấy : Siêu cúp Anh, Carling cup, FA cup, C1 và PL. Hôm qua xem đá bong hay quá mà mình không thể ngủ nổi, MU thưáng đậm, R10 và T32 đã ghi bàn sau thời gian dài tịt ngòi, vậy là đã đủ điều kiện để MU đánh thành Rome rồi !!! MU vô địch !!!
Hà Quang Hương (Quangha@kttvdb.net)
MU thật tuyệt. Nếu bạn nghĩ MU vô địch thì cũng không sớm nũa đâu.Vấn đề ở đây là trước mấy vong đấu thôi.Tuy nhiên MU cần hiểu rằng điều tốt đẹp đó vẫn còn ở phía trước, họ cần phải có nụ cười rạng rỡ trên môi trước những lời tốt đẹp ở tương lai và cái đầu lạnh cho 6 trận còn lại. Chúc các fan của MU có niềm vui trọn vẹn.
Bá Việt (Viet_bon@yahoo.com)
C.Ronaldo quả là siêu siêu tuyệt vời. Một tiền vệ tài năng bậc nhất thời điểm này. Năm nay nếu Man giành cú đúp thì chắc chắn anh sẽ ẵm hết tất cả các giải thưởng cá nhân cùng với cùng với CLB hàng đầu thế giới này. Bởi vào thời điểm hiện tại thì không một cầu thủ nào trên thế giới có thế so sánh được tầm ảnh hưởng cũng như lối chơi hiệu quả lên đội bóng của mình như anh. Cố lên C.Ronaldo!!! Tất cả những fan hâm mộ anh vẫn luôn luôn bên cạnh ủng hộ anh dù có ntn đi chăng nữa...!!!!Một thiên tài của bóng đá hiện đại...
7loveboy (tiamotanto174@yahoo.com)
Với phong độ hiện tại của MU thì có lẽ cơn ác mộng 2007 của AS Roma sẽ lại tái hiện một lần nữa mất thôi ^^! Nói cho vui vậy thôi chứ hi vọng trận đấu vào giữa tuần sau sẽ là một bữa tiệc bóng đá thực sự của 2 team co lối đá tấn công được cho là đẹp mắt nhất Châu Âu hiện nay. One heart - Only love!!!!!
Kiều Mạnh (kieutien_manh@yahoo.com)
xem trận này chán thật. MU dạo này đá nhạt nhẽo thế nào ấy. toàn 3-0 , 4-0... MU sắp biến PL thành LIG1 rồi.có lẽ MU nên sảy chân 1 trận thì PL còn đáng xem, chứ cứ cái đà này thì...chel cung thua MU thôi. MU sẽ là đội chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Chelsea. PL bây giờ có tứ gia là Chel, Arsenal, LIV, Everton....( KO có MU vì Mu là Vua !!!!!!!!!)
AleALe (kieuphong0763@yahoo.com)
Vấn đề cần làm ngay lúc này của Alex Ferguson là giữ cho những cái đầu luôn ở dưới mặt đất. Tinh hoa phát tiết quá nhiều như trận hôm qua chưa chắc là một điều hay. Phải thật tỉnh táo,MU ạ, Roma ko phải là Aston đâu.
phuong (phuongganh@yahoo.com)
Xin thật chúc mừng MU !!!!!!!!! Với phong độ này và bộ ba nguyên tử Ronaldo-Rooney-tevez, họ có thể đánh bại tất cả các đội bóng trên thế giới.Là fan ruột của MU, tôi tin rằng MU sẽ nghiền nát Roma. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là:họ sẽ thắng bao nhiêu mà thôi ?Chúng ta sẽ xem họ chơi như thế nào;
ManULover (hung_amath2801@yahoo.com)
Mình đồng ý với quan điểm của bạn AleAle, các chú quỷ đỏ cần phải giữ được những đôi chân của mình ở trên mặt đất vào thời điểm nhạy cảm này. Roma rất rãnh mãnh, và họ đã từng quật ngã Real thì không có lý do gì mà không thể quật ngã ManU. Vì vậy ManU cần phải duy trì sự tập trung, bản lĩnh thi đấu, giữ đượccái đầu tỉnh táo, đôi chân thanh thoát. Có như vậy ManU mới có thể mơ về ngôi vương ở PL và tìm thấy con đường đi đến Moscow.
vuong quoc khanh (vuongkhanhhn@yahoo.com)
Đầu tiên tôi xin chúc mừng quỷ đỏ với chiến thắng mà bất kì một fan hâm mộ bóng đá khó tính nào cũng phải ngả mũ kính phục(cho tôi không bình luận trận đấu này vì tỉ số đã nói lên tất cả).Điều thứ 2 tôi thật sự thắc mắc ko biết những cái loa rè đang chê MU là đội bóng hạng 2 đã cao chạy xa bay đến đâu rồi,chúng ta ko còn được nghe những bình luận"cao siêu" của các bạn nữa rồi.Tôi thật sự thắc mắc rằng khi nào MU thua thì các ông vào bình luận hung hăng lắm cơ mà,h chạy đâu hết rồi,vậy mà các ông cho rằng mình có tiếng nói khách quan hay sao,vớ vẩn.Điều thứ ba cho dù MU năm nay có ko đoạt được danh hiệu nào đi chăng nữa,cho dù có trắng tay nhưng khi mà MU vẫn có được những trận đấu cống hiến,mãn nhãn như thế này thì họ đã đạt được một điều quan trọng hơn bất cứ một danh hiệu nào đó chính là trái tim người hâm mộ luôn luôn hướng về họ,đó chính là danh hiệu lớn nhất mà Alex đã phải mất 22 năm xây dựng và vun đắp.Chúng tôi cảm ơn ông,bóng đá thế giới cảm ơn ông.
MsH2P (MissH2P@yahoo.com)
MU vẫn luôn thế, thi đấu cống hiến và đẹp mắt. Nhưng Aston Villa chỉ là một liều thuốc thử nhẹ. Điều quan trọng nhất là MU phải vượt qua thử thách As Roma để dần chinh phục đỉnh vinh quang Champion League
manchester united (canhsat113hanoi@yahoo.com)
Đây mới được gọi là bóng đá đẹp và MU vẫn luôn là MU với lối đá cực kỳ quyến rũ, gợi cảm nhưng cũng cực kỳ hiệu quả. Những đường đan bóng một chạm cực kỳ tinh tế, chuẩn xác. Những pha chạy chỗ cực kỳ nhạy cảm, xé toang hàng phòng ngự đối phương. Những pha dứt điểm đa dạng, mạnh mẽ, hiệu quả nhưng đầy chất nghệ thuật. Phải nói rằng MU đã có một trận đấu đầy cống hiến và không cho Vila một cơ hội nào.
footballvn01 (footballvn01@gmail.com)
Tôi không được xem hết trận đấu này, tôi chỉ xem đến khi tỷ số là 2-0 và dự đoán tỷ số sẽ là 4-0 sau trận. Tôi thật sự thất vọng vì Aston Villa, tôi nghĩ mình sẽ được xem trận MU-Villa như trận lượt đi (Villa chỉ thua khi bị đuổi người). Dù sao, MU thắng rất xứng đáng.
lanhlung (lanhlung3s@yahoo.com)
Có gì ghê gớm lắm đâu! -Đọc những bài viết tâng bốc MU của mọi người mà thấy oải.Thắng ASTON 4-0 trong thời điểm đội khách không có động lực thi đấu thì có gì là ghê gớm.Phong độ đỉnh cao ư? đến sớm thì đi sớm thôi.Tôi cá là MU chỉ có thể duy trì phong độ này cùng lắm là chục ngày nữa.May cho họ là trận gặp ROMA giữa tuần sẽ trốn được TOTTI,và thậm chí có như vậy thì MU cũng chưa chắc vượt qua ROMA ở Champions league.Chiến thắng 7-1 năm trước ư - xưa rồi Diễm.Quay về giải Ngoại hạng gặp ARSENAL vòng 34 chắc gì đã có nổi hơn 1 điểm (cần phải biết là sau chuỗi trận toàn hoà và thua Pháo thủ đã trở lại mạch thắng,trở lại cầu ĐỎ.)Rồi vòng 35 phải làm khách tại sân của BLACKBURN ROVER chắc gì MU đã có điểm.Tới vòng 36 phải chơi trên tử địa STAMFORD BRIGDE có lẽ cũng là thời điểm MU phải chia tay với giấc mơ vô địch giải ngoại hạng và đưa các FANS của MU trên khắp thế giới trở về mặt đất. Nếu coi trận thắng ASTON VILLA 4-0 vừa rồi như là buổi trình diễn âm nhạc ở sân Old trafford thì bạn làm tôi liên tưởng đến Video clip "NOVEMBER RAIN" của ban nhạc Gun's n Rosses , quá hay nhưng kết cục cũng tan nát như buổi trình diễn ngoài trời gặp mưa giông sấm chớp mà thôi- Và cơn mưa giông sấm chớp ấy, cơn bão đấy sẽ có tên là "CHELSEA" Tôi yêu Chelsea COME ON YOU THE BLUES CHELSEA - WE ARE THE CHAMPIONS!
phuong trung tin (svastika7_3@yahoo.com)
To: Lạnh lùng. Không thích MU thì cũng không cần phải thiếu khách quan đến mức như thế. Việc thích câu lạc bộ nào thì là quyền mỗi người nhưng cái việc nói thiếu căn cứ như thế thì nghe thật là funny. Thử đưa ra lý do tại sao phong độ của MU chỉ còn 10 ngày nữa? Thế nào là đến sớm và đi sớm? Gần cuối mùa giải rồi mà vẫn còn gọi là đạt phong độ như thế là sớm à? Hay cứ thua và hòa đi rồi đến đến vòng 36 rồi hẵng thắng, đến đến khi kém đội đầu bảng chục điểm đi rồi hãy đá hay. Đúng là buồn cười. Giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất, nhiều khi thắng không chỉ là 3 điểm mà còn là tinh thần và nó là thời điểm làm nhụt chí các đối thủ. Đầu mùa cứ hòa và thua thoải mái, kém đội đầu bảng đến chục điểm vẫn bắt kịp và vượt lên chứ vào thời điểm này rồi mà còn không tăng tốc thì có mà ăn cám, nhìn sang Liga thì thấy nhé, không biết tận dụng cơ hội để bứt phá nó là thế đấy.
lanhlung (lanhlung3s@yahoo.com)
To:Phương Trung Tín. Không phủ nhận rằng tôi không thích MU,và có một chút thiếu khách quan - chỉ một chút thôi.Và điều đó là hoàn toàn bình thường khi tôi và bạn là hai FANS của 2 CLB khác nhau,thậm chí là rất đối lập, rất thù địch. Giải thích nhé: Tôi viết là: Tôi CÁ là MU chỉ có thể duy trì phong độ này cùng lắm là chục ngày nữa - Bản thân từ CÁ (bet,betting) đã bao hàm ý nghĩa 50/50 và với những nhận định của mình tôi tin là tôi sẽ đúng mà không cần phải chỉ ra tỉ mỉ cho người khác thấy (một nguyên tắc của CÁ ĐỘ). Phong độ của MU đến sớm thì đi nhanh thôi.,này nhé: Quay ngược thời gian cách đây hơn 1 năm đi, lượt đi bán kết C1 là thời điểm MU đang có phong độ cực cao ở giải ngoại hạng và hạ AC MILAN 3-2 trên "Nhà hát của những...khán giả tự sướng" lúc đó các FANS của MU trên các diễn đàn cũng hưng phấn như hôm qua (hạ ASTON 4-0)nhưng khi sang SANSIRO vào một ngày mưa,11 cầu thủ MU như một đàn chuột bị nhúng nước(xin lỗi đã dùng từ mạnh)và bộ đôi kì vọng R-R chỉ là hai chữ RETURN số lùi trên chiếc xe đua mà thôi ... AC MILAN đá như dạo chơi cũng quất cho 3 trái trắng lếch thếch ra về. Đấy là "ĐI SỚM" đấy. Cuộc đua còn dài (tháng năm mới đá chung kết C1 mà). Hãy chờ xem kết cục thế nào nhé. Tôi yêu Chelsea. COME ON YOU THE BLUES!
vuongquockhanh (vuongkhanhhn@yahoo.com)
Gửi lanhlung (lanhlung3s@yahoo.com) và tất cả những người đang nhắc tới trận AC Milan-MU (3-0).Thử nhìn lại đội hình trận đó,trong khi HLV Ancelotti gần như có trong tay hai đội hình cho hai mặt trận thì Sir Alex Ferguson gần như phải vét sạch lực lượng dự bị cốt cán để hình thành một đội hình cho cả hai giải đấu song hành. Bằng chứng? Oddo, Maldini, Nesta, Kaka và Gilardino đã được nghỉ ngơi hoàn toàn trong trận AC Milan thắng Cagliari 3-1 ở Serie A,còn Pirlo, Ambrosini và Jankulovski chỉ vào sân trong hiệp 2 để cho Seedorf và Gattuso dưỡng sức. Ngược lại, M.U đã phải tung hết toàn bộ lực lượng ra để đối phó với Middlesbrough ở Premier League.Trong lúc cả 4 hậu vệ của AC Milan đều được nghỉ ngơi thì M.U mất cả tuyến này do chấn thương của G.Neville, Vidic, Evra và mới đây nhất là Rio Ferdinand ,"Quỷ đỏ" buộc phải xây dựng lại hệ thống phòng ngự với hạn hẹp những cái tên như Heinze, Brown, O''''Shea, Fletcher.Thử hỏi với tình hình chấn thương như vậy nhưng MU vẫn phải căng sức đá ở ngoại hạng(đã vô địch) mà vẫn phải giữ sức khi hành quân đến Milan.Khi thua Milan 0-3 các cổ động viên MU chúng tôi vẫn chấp nhận thất bại và ngẩng cao đầu mà ko hề than vãn,ko đổ thừa cho bất kì ai hay yếu tố nào bởi chúng tôi hiểu bóng đá là như vậy,tôi cảm phục cái cách mà MU đã đứng dậy sau thất bại đó và vượt qua Chelsea trở thành nhà vô địch giải PL.Ko nên nhắc lại trận đấu đó nữa bởi càng nhắc chúng tôi những Fan MU càng cảm thấy yêu quý đội bóng của mình hơn.Cảm ơn MU cảm ơn Sir Alex,chúng tôi biết ơn ông vì những gì ông làm cho bóng đá thế giới nói chung và giải ngoại hạng Anh nói riêng.Ông và MU mãi mãi là một huyện thoại trong lòng các cổ động viên chúng tôi.
V.Hưng (vhungnuhv@yahoo.com)
1 Mu đang khủng hoảng lực lượng lúc bấy giờ thua Ac (đang có phong độ rất cao và đã vô địch C1) là chuyện hết sức bình thường..Thì Chelsea cũng có làm được trò trống gì đâu khi mà đội hình nguyên vẹn của họ đã bị "TheKop" đá văng khỏi trận bán kết...Nói đi cũng phải nói lại, ngay trong mùa giải trước và cho đến tận thời điểm bây giờ, lối đá của Chelsea, đẳng cấp của Chel cũng ko thể so bì được với Mu,Cúp liên đoàn và Fa không thể so sánh với ngôi vua ở Premieship, một chặng đua đường dài đòi hỏi sức bền và tâm lí ổn định...Lối đá của Chel nếu xét về tính đẹp mắt và hiệu quả thì cũng nên gọi MU là "Cụ", đã lâu rồi cái thời mà 1 trận đấu 3 điểm là trên hết mà quan trọng hơn cả là cách thể hiện và cống hiến hết mình, có bao giờ thấy một Mu đang dẫn trước đối phương với 1 tỉ số an toàn mà ngừng tấn công dồn dập chưa? Điều đó Chel không hề có, họ quá thực dụng và cứng ngắc....Nếu Chel có bản lĩnh cao trong mùa bóng này thì họ đã chẳng để cho Mu vượt mặt với khoảng cách 5 điểm và chưa 1 lần nào ngóc lên được vị trí đầu bảng..Khoan hãy nói đến việc theo đuổi Mu mà hãy nhìn lại phía sau, khi mà Arsenal chỉ thua Chel có đúng 1 điểm và sẵn sàng thế chỗ...Mà dù các AntiFan của Mu có nói gì đi nữa thì đẳng cấp của Mu, lối đá mê hoặc lòng người của Mu vẫn hơn Chel rất nhiều bậc, và tình yêu dành cho Mu vẫn không phai. Cổ động viên của Mu không bao giờ quá khích nhưng nếu cần bảo vệ đội bóng của mình thì họ sẽ làm tất cả..Glory MU!!
Thanh (motminhtrensamac_03@yahoo.com)
Gửi lanhlung (lanhlung3s@yahoo.com)Tôi thấy bạn là fan của Chelsea mà đi mượn chiến thắng của người khác để chê bai đối thủ thì không phải là việc làm của người quân tử.Còn nếu nói đến trận thua của MU trước AC năm ngoái thì nó bao gồm cả yếu tố chủ quan và khách quan.Và yếu tố khách quan đó lại tác động mạnh đến yếu tố chủ quan.Tôi không phủ nhận là hôm đó MU đã không có được một chiến thuật hợp lí ý đồ công không ra công thủ không ra thủ, nói chung hôm đó MU thể hiện 1 lối chơi vô hồn.Hôm đó sir Alex có lẽ muốn dùng chiến thuật " cù nhầy " nhưng đã bị phá sản.Nhưng bạn biết trước trận đấu đó MU đã mất nguyên hàng phòng ngự 4 người do chấn thương vậy thì làm sao thực hiện ý đồ chơi phòng ngự.Ra sân với hàng phòng ngự chắp vá gồm 1 hậu vệ biên 1 hậu vệ dự bị và 1 tiền vệ được kéo về đá phòng ngự thì làm sao an tâm được.Hàng thủ không vững thử hỏi hàng công làm sao chơi tốt được.Còn nếu bạn nghĩ rằng việc lấy cớ thiếu người để đổ lỗi cho thất bại thì các fan MU hầu như không có ý nghĩ đó bởi vì chúng tôi chấp nhận điều đó.Nhưng việc thiếu người mà nhất là ở hàng phòng ngự quan trọng thế nào thì bạn hãy nhớ coi khi Chelsea thiếu Terry thi đấu như thế nào.Chuyện cũ đã qua cũng không cần nhắc lại.Còn các fan của MU trong đó có tôi điều nghĩ đến bây giờ là hi vọng MU sẽ giành cú đúp năm nay và với phong độ như hiện tại tôi nghĩ MU sẽ làm được.Tôi yêu MU - mãi mãi nhuw vậy
|