rơi

Các xì ta cũng cảm cúm trước tiết trời giá lạnh của mùa đông rồi. Nhìn có thương không kìa!

Trời ơi, bố bảo chai này / Bố làm một phát, cả ngày miễn ăn!

Sắp Noel mà không thấy Sơn đả động tặng quà, tôi đâm chột dạ. “Hắn quên à? Hay có mới nới cũ? ” - Tôi đa nghi và chìm trong tức tối.

Nó bị đổ bệnh đúng vào ngày Noel. Vậy là phải huỷ chuyến “du ngoạn” Giáng sinh cùng bạn bè. Chán thật! Nằm bẹp dí trên giường, nó nén một tiếng thở dài.

Thứ 7 chở bé đi chơi / Bị bé ôm chặt, thế rồi... thủng lưng

Chuột này click mới phê / Sờ-trét, sờ-triết không hề đến thăm!

Giống như nhiều cô gái khác trong độ tuổi trăng rằm, Hoa luôn tin tình yêu dựa trên câu chuyện lãng mạn. Cô cũng mong mình đủ tỉnh táo để kiếm tìm một người đàn ông đem lại đam mê và hạnh phúc. Để rồi sau đó mới đau đớn nhận ra rằng…

Chao ôi, dễ nổ thế kia / Nếu khi "lâm trận" chuyện gì xảy ra?

Ô tô cũng thích hở hang / Đúng là thời đại “khoe hàng” phải không?

Trời ơi, với đội bóng này / Đội nào mà chẳng thua ngay tức thì!

Sức chịu đựng của em dường như đã đến giới hạn của nó rồi. Nhiều điều em muốn nói cùng anh lắm, nếu viết ra giấy chắc không biết bao giờ mới chấm dứt đây? Thôi thì không nói nữa, sẽ thôi không yêu anh nữa đâu, em sẽ cố gắng để làm điều đó.

Nhìn xem, voi khác rồi nha / Làm bên dầu khí voi là “ngôi sao”!

Sáng 20.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Phan Quý (25 tuổi, trú H.Hương Sơn) 10 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm và cướp giật tài sản.

Thấy chị M.H (23 tuổi) vào nhà vệ sinh tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (ở Q.Gò Vấp), Bùi Chung Tài (18 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, sinh viên) xộc vào định giở trò đồi bại.

Về nhà bắt chước cầm chiếc que tre gõ gõ vào bảng, chỉ chỉ trỏ trỏ; rồi mấy đứa em hàng xóm đóng vai học sinh ngồi láo nháo bên dưới giả vờ đọc đọc viết viết, thật ra đã đứa nào biết chữ gì đâu, đọc sách ngược, cầm bút tay trái, vẫn còn nói ngọng

Tượng ơi sao mãi đứng im / Thì ra tượng phải gánh... tìm thời gian!

Đèn ơi, phân biệt đấy nha / Nàng thời đi trước còn ta đứng nhìn!

Hôm nay tập võ chuồn chuồn / Mai sau mình sẽ tập môn “Hổ quyền”!

Người yêu tôi nghiện điện tử ở quán net, đã có thời vì nó mà xao nhãng học hành. Sau này đi làm, nhờ có sự kiên nhẫn, căn vặn của tôi anh mới "khiêm tốn" hơn nên sắm máy tính cấu hình cao về tha hồ bắn, half life, đế chế.

Chân “rung” một chú tắc-xi / Rung rinh thoải mái như khi ở nhà!

Anh vào không quà, không hoa, và ra về cũng không một lời chúc mừng nhân dịp ngày 20/10. Em buồn bởi khi yêu ai mà không muốn lãng mạn, đúng không anh?

Công an H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) ngày 8.10 đã bắt được Đặng Quốc Việt, Đặng Ngọc Ánh (đều 22 tuổi) và Đinh Ngọc Vương (14 tuổi, cùng ngụ H.Đạ Tẻh) về tội hiếp dâm.

Con ơi, nhắc mấy lần rồi / Thằng “chuột... vi tính” chỉ chơi, cấm nhằn!

Bạn đã biết đến những điều tuyệt vời mà tình yêu mang lại chưa?

Hôm qua 26.9, Công an TP.HCM đã khám nghiệm tử thi xác chị H.T.L (22 tuổi) và anh Hoàng Đình Toàn (27 tuổi) để điều tra. Đêm 25.9, Toàn dùng dao đâm chết chị L. tại nhà trọ ở P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức rồi bỏ đi.

Anh ơi em thử "cúc" rồi / Thử đi thử lại nhưng rồi chẳng ưng

Ông buồn bã nhấc chổi ra quét sân. Sáng nay, dễ ông đã quét được đến chục lần. Đó có khi chỉ là cái cớ, cái chính là ông đang mong ngóng xe máy của thằng con, nó đã hứa là cuối tuần vợ chồng nó được nghỉ, sẽ cho bà “về phép”.

Bao la vũ trụ giống kiếp người / Cũng trông đa dạng, cũng thời trầm tư...

Dốc cao cũng phải chào thua / Vì tay đua ấy thích đùa độ cao.

Hôm đó, mình đi sớm quá nên chưa tới giờ chiếu phim, anh rẽ tạm vào một quán cà phê. Lúc anh trả tiền, em nhìn thấy ảnh chị trong ví anh. Cũng từ giây phút đó, em hiểu rằng không được phép để trái tim mình loạn nhịp vì anh nữa.