Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Ra tù, giả quản giáo lừa "chạy án"

Ra tù, giả quản giáo lừa "chạy án"

Cập nhật: 05/08/2008 - 09:47 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Nguyễn Thị Bảy tại cơ quan điều tra.
Ra trại, có trong tay số điện thoại của gia đình phạm nhân Uyên, Bảy mò tới gặp vợ Uyên, tự nhận là cán bộ quản giáo rồi gợi ý chuyện chạy án. Cầm 10 triệu, “nữ quản giáo” khéo mồm kia trốn biệt dạng…

Ngày 3/8, Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Bảy, 30 tuổi, ở thôn Đoàn Kết, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên về tội lừa đảo. Được biết, Bảy từng có 1 tiền án 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thụ án ngay tại Trại tạm giam tỉnh Vĩnh Phúc.

Do Bảy được phân công phục vụ tại bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh nên đã quen với một phạm nhân nam tên là Phương. Biết Bảy chuẩn bị được ra trại, Phương đã nhờ chị ta chuyển giúp thông tin của một phạm nhân cùng phòng giam tên là Hoàng Công Uyên, 53 tuổi, quê ở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tới gia đình.

Vì liên quan đến một vụ án tại Vĩnh Phúc nên phạm nhân Uyên đã được di lý ra Trại tạm giam tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra. Việc di lý này gia đình phạm nhân Uyên không biết nên ông ta gửi Phương số điện thoại, nhờ nhắn hộ người nào đó được ra trại sớm hơn báo cho gia đình mình ở Quảng Trị biết thăm nuôi.

Ngày 8/7, Bảy ra trại, cầm theo số điện thoại của gia đình phạm nhân Uyên và nghĩ ngay đến việc lừa đảo. Hôm sau, Bảy điện thoại cho bà Phan Thị Thương, vợ của phạm nhân Uyên tự giới thiệu tên là Hòa, cán bộ quản giáo của Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Uyên có nhờ chị ta nhắn với gia đình đem tiền và quà đến thăm nuôi. Đồng thời, nữ quản giáo rởm này cũng gợi ý luôn với gia đình về chuyện chạy giảm án cho phạm nhân.

Theo hẹn, 11h ngày 18/7, bà Thương ra đến thị xã Vĩnh Yên để gặp cán bộ quản giáo có khả năng chạy án cho chồng. Bảy hẹn gặp bà Thương tại cổng một nhà nghỉ ở phường Tích Sơn.

Tại đây, người phụ nữ cao ráo, trắng trẻo và khéo miệng ấy đã thuyết phục được bà Thương đưa 10 triệu đồng (gồm 9 triệu đồng tiền mặt và túi quà khoảng 1 triệu) để chạy án cho ông Uyên. Đổi lại, nữ quản giáo rởm hứa ngày hôm sau sẽ đưa bà Thương vào thăm chồng trong Trại tạm giam.

Thế nhưng, hôm sau, bà Thương chờ mãi cũng không thấy người phụ nữ hôm trước đưa vào gặp chồng. Lo lắng, bà lần mò vào Trại tạm giam hỏi thăm thì được biết không có nữ quản giáo nào tên là Hòa và có đặc điểm nhân dạng giống như bà mô tả.

Biết đã gặp kẻ lừa đảo, ngày 22/7, bà Thương đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP Vĩnh Yên. Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an TP đã tổ chức điều tra, xác minh.

Sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, cuối cùng các anh đã tìm ra được kẻ lừa đảo chính là Nguyễn Thị Bảy. Ngay sau đó, Bảy bị bắt và màn kịch chạy án của nữ quản giáo rởm ấy đã bị cơ quan Công an hạ màn

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ra tù, giả quản giáo lừa "chạy án"

gia đình,

tạm giam,

quản giáo,

phạm nhân,

bà thương,

nữ quản giáo,

trại tạm giam,

phạm nhân uyên,

gia đình phạm nhân,

nữ quản giáo rởm

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày