Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Khoa Học - Robot hủy diệt

Robot hủy diệt

Cập nhật: 20/04/2008 - 02:21 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Hãng Andrew Maynard Architects (Úc) đang thiết kế một chiếc máy có tên gọi CV08 – robot đầu tiên trên thế giới vừa dùng để phá hủy nhà cửa, vừa có thể tái tạo thiên nhiên.

Tại Úc, phần lớn dân cư sống ở ngoại ô và vào thành phố làm việc, mua sắm... bằng xe hơi. Từ thực tế này, Andrew Maynard và các cộng sự đặt vấn đề: Khi nguồn dầu khí đã cạn kiệt, điều gì sẽ xảy ra với các vùng ngoại vi thành phố, khi mà tất cả xe hơi chạy bằng xăng dầu bị xếp xó?  Khả năng dễ xảy ra nhất là phần lớn người Úc sẽ chuyển đến sống ở các nhà cao tầng tại những đô thị lớn. Vậy thì sẽ giải quyết ra sao với các tiểu thành phố bị bỏ hoang? Cần phải dọn dẹp chúng và trả lại thiên nhiên những gì vốn có trước đây. Và nhiệm vụ này được giao cho robot CV08.

CV08 có dáng dấp hao hao robot AT – AT trong phim Star Wars - Ảnh: Andrew Maynard Architects

Có 6 chân và cao khoảng 50m, về ngoại hình CV08 hao hao siêu robot AT – AT trong phim Star Wars. Theo thiết kế của hãng Andrew Maynard Architects, 2 chân trước của CV08 dùng để phá hủy nhà cửa. Chúng có thể hút các mảnh vỡ, nghiền nát và nén chặt thành khối rồi đưa vào các ống có tên lửa đẩy loại nhỏ, phóng về các nhà máy xử lý. Các ống phóng rác được đặt phía sau đầu và chân sau của CV08. Khi tiếp đất, các khối rác sẽ bật dù để đáp xuống một cách nhẹ nhàng.

Các chân ở giữa và một chân sau cùng của CV08 sẽ thực thi nhiệm vụ tái tạo thiên nhiên. Sau khi mặt đất được dọn quang, các chân này sẽ gieo trồng thảo mộc, thả một số loài vật thích hợp với bản địa. Nguồn dự trữ các loài thảo mộc, động vật được lưu giữ trong đầu của con robot khổng lồ này dưới dạng ngân hàng phôi đông lạnh. 

Có cảm giác như thiết kế của Andrew Maynard Architects là chuyện không tưởng và ít mang lại lợi ích. Tuy nhiên, hãng này đã giới thiệu dự án CV08 tại Diễn đàn Critical Visions 2008 do Viện Nghiên cứu kiến trúc hoàng gia Úc (RAIA) tổ chức vào ngày 10.4 vừa qua tại Sydney. Đại diện của Andrew Maynard Architects cho rằng, mục đích của dự án này là cảnh tỉnh con người bằng một câu hỏi đơn giản: Chúng ta đang tiến đến đâu và sẽ để lại gì sau đó?

Nhiều người Úc và cả công dân các nước khác tỏ ra hoài nghi vào tính khả thi của CV08, nhưng các nhà thiết kế vẫn bày tỏ hy vọng “con quái vật” này sẽ xuất hiện vào năm 2019. (Membrana)

Hoàng Hoài Sơn

 
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày