Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Rối nước Việt Nam đến Phần Lan

Rối nước Việt Nam đến Phần Lan

Cập nhật: 03/05/2008 - 17:30 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Rối nước - loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam.

Múa rối nước Việt Nam, một loại hình nghệ thuật độc đáo nổi tiếng thế giới của Việt Nam, sẽ tới Phần Lan vào mùa thu này. Đoàn nghệ sỹ của Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ biểu diễn tại Trung tâm Văn hoá Espoo ở Tapiola (Phần Lan) từ ngày 29/8 đến 2/9.

 

Chương trình do Bộ ngoại giao Phần Lan phối hợp với Nhà hát Hevosenkenkä và thành phố Espoo tổ chức. Đây là lần đầu tiên loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam đến với công chúng Phần Lan.

 

Đây là những buổi biểu diễn đặc sắc với cốt truyện được xây dựng từ những hoạt động của nông dân trên cánh đồng. Ngoài ra còn có các nhạc công với những hình ảnh sống động, được minh hoạ trong buổi trình diễn.

 

Múa rối là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống có từ lâu đời của các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam, nó ra đời và tồn tại cùng với nền văn minh lúa nước từ thời các vua Hùng dựng nước. Do điều kiện tự nhiên và công việc đồng áng của người dân Việt Nam gần gũi và gắn bó với nước, chính những người nông dân chân lấm tay bùn này đã sáng tạo ra nghệ thuật Rối nước. Họ thường tổ chức diễn vào những ngày việc đồng áng tạm xong, ngày xuân, những ngày mở hội. Người Pháp gọi môn nghệ thuật này với những con rối duyên dáng là "Linh hồn của đồng ruộng Việt Nam" và đánh giá: "Với sáng tạo và khám phá, rối nước đáng được xếp vào những hình thức quan trọng nhất của Sân khấu Múa rối".

 

Báo Pháp viết: "Con rối được điều khiển bằng sự khéo léo khó mà tưởng tượng. Con rối như có phép thuật điều khiển". Đấy chính là sự tài tình, là điều hấp dẫn và sáng tạo của nghệ thuật Múa rối nước.


Trước kia, rối nước chỉ diễn vào ban ngày, ở ngoài trời. Không thấy sân khấu gắn bó hòa quyện với phong cảnh thiên nhiên như rối nước. Giữa thiên nhiên thơ mộng, khán giả có cơ hội chiêm ngưỡng một loại hình nghệ thuật trong đó có đất, nước, cây xanh, mây, gió, có lửa, có khói mờ vương toả, có cả mái đình với những hàng ngói đỏ... Thật sự là một sự hòa hợp độc đáo của nghệ thuật, thiên nhiên và con người.

Hoàng Bách

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày