số thế giới

Đang là tay vợt số 3 thế giới và đã rất nhiều lần là bại tướng dưới tay Nadal trong quá khứ, nhưng Novak Djokovic đang nung nấu quyết tâm lật đổ ngôi vị số 1 thế giới của “ông vua sân đất nện” trong năm 2009.

Cho dù đã nghỉ hưu nhưng tên tuổi Sampras vẫn không hề phai mờ trong tâm trí NHM. Huyền thoại này đã có những nhận xét về làng banh nỉ thế giới và không ngớt lời ca ngợi Federer.

Tại sự kiện Nokia World năm nay có vẻ như người dùng sẽ được chứng kiến sự ra đời của một dòng "dế" mới với nhiều điều bất ngờ của hãng sản xuất di động số 1 thế giới này.

Hewlett-Packard tiếp tục khiến cho phố Wall ngỡ ngàng khi kết quả kinh doanh vượt quá dự đoán của giới phân tích, bất chấp bầu không khí u ám chung của cả nền kinh tế lẫn thị trường công nghệ nước Mỹ.

Hewlett-Packard tiếp tục khiến cho phố Wall ngỡ ngàng khi kết quả kinh doanh vượt quá dự đoán của giới phân tích, bất chấp bầu không khí u ám chung của cả nền kinh tế lẫn thị trường công nghệ nước Mỹ.

Tay vợt số 2 thế giới Federer đã nén đau ở lưng để đánh bại James Blake trong trận đấu một séc vào tối qua (18/11).

“Master Cup nữ” năm nay được tổ chức tại Doha – Qatar với sự góp mặt của 8 tay vợt hàng đầu thế giới gồm Jankovic, Ivanovic, Kutznetsova, Zvoraneva (bảng trắng) và Safina, Dementieva, Venus Willams, Serena Williams (bảng hạt dẻ). Trong ngày hôm qua, có 3 trận đấu đã diễn ra và với những kết quả đó thì chắc chắn cục diện ở 2 bảng đấu sẽ cực kì phức tạp.

Một tin không vui đã đến với NHM môn tennis khi tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã tuyên bố không thể tham dự Masters Cup được tổ chức tại Thượng Hải vào thứ 2 tới 10/11 vì chấn thương.

Đang là tay vợt số 1 thế giới hiện nay và đang có một phong độ cực cao với 3 danh hiệu liên tiếp trong 3 tuần vừa qua, nhưng thật bất ngờ Jelena Jankovic đã phải gục ngã tại vòng 2 này trước một đối thủ khá xoàng Flavia Pennetta.

3 giải đấu liên tiếp đều có tên trong trận chung kết, con số thống kê này là quá đủ để người hâm mộ hình dung về phong độ hiện tại của Jankovic, và tất nhiên Vera Zvonareva khó lòng có thể ngăn cản tay vợt nữ số 1 thế giới hoàn thành cú hat-trick tuyệt vời của mình.

Dù phải gặp tay vợt nước chủ nhà Elena Demetieva cũng đang có phong độ rất cao, nhưng tay vợt nữ số 1 thế giới hiện nay Jelena Jankovic đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi lội ngược dòng để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trái với phong độ kém cỏi của Ivanovic, tay vợt số 1 thế giới, Jelena Jankovic vẫn tiếp tục thể hiện được phong độ rất ấn tượng, qua đó giành quyền chơi tại tứ kết. Trong khi đó tại nội dung đơn nam, 1 cuộc nội chiến nảy lửa giữa 2 tay vợt hàng đầu của Nga hứa hẹn sẽ đem lại nhiều diễn biến hấp dẫn.

5 năm để ngôi vị số 1 thế giới lần lượt trao tay các đối thủ khác nhau, rốt cuộc, Serena Williams cũng đã đòi được vị trí số 1 thế giới của mình sau chức vô địch tại U.S Open. Trong khi đó, Federer đang có được số điểm thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tay vợt số 2 thế giới người Thụy Sĩ Roger Federer đã trở thành tay vợt đầu tiên có mặt tại trận chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng, sau khi vượt qua hạt giống số 3 Novak Djokovic (Serbia) trong trận đấu kết thúc rạng sáng nay 7.9 (giờ VN).

Tay vợt ít tên tuổi người Luxembourg, Gilles Muller tiếp tục gây bất ngờ lớn tại giải quần vợt Mỹ mở rộng khi ghi tên mình vào danh sách 8 tay vợt nam mạnh nhất giải sau các chiến thắng thuyết phục trước những đối thủ sừng sỏ.

Hạt giống số 1 người Serbia đã thất thủ ở vòng 2 trước đối thủ vô danh người Pháp Julie Coin (xếp thứ 188 thế giới) với tỷ số 3-6, 6-4, 3-6.

Ngày thi đấu thứ 4 giải quần vợt Mỹ mở rộng diễn ra sáng nay 29.8 (giờ VN) chứng kiến một bất ngờ lớn. Tay vợt số 1 thế giới Ana Ivanovic thất bại trước đối thủ thua cô đến 187 bậc trên bảng xếp hạng các tay vợt nữ thế giới Julie Coin.

Sáng nay 27.8, trong ngày thi đấu thứ 2 giải quần vợt Mỹ mở rộng, "cựu vương" Roger Federer (Thụy Sĩ, 2) đã khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch khá ấn tượng khi nhanh chóng vượt qua đối thủ người Argentina Maximo Gonzalez.

Mặc dù chưa thể ngay lập tức soán ngôi của Roger Federer trong tuần này do đã thất bại trước Djokovic tại bán kết Cicinnati, nhưng Rafael Nadal chắc chắn sẽ vươn lên ngôi vị số 1 thế giới vào 18/8 tới, chấm dứt triều đại của tàu tốc hành người Thụy Sĩ suốt 4 năm qua.

Hừng hực khí thế soán ngôi của Roger Federer, nhưng vô hình chung ước mơ này đã biến thành áp lực đè lên đôi vai của Rafael Nadal, và với trạng thái tâm lý có đôi chút căng thẳng, Nadal đã không thể vượt qua Novak Djokovic để chính thức lên ngôi số 1 thế giới vào 4/8 tới.

Hừng hực khí thế soán ngôi của Roger Federer, nhưng vô hình chung ước mơ này đã biến thành áp lực đè lên đôi vai của Rafael Nadal, và với trạng thái tâm lý có đôi chút căng thẳng, Nadal đã không thể vượt qua Novak Djokovic để tiến gần hơn nữa tới ngôi vị số 1 thế giới.

Trong trận tứ kết giải quần vợt Cincinnati Masters (diễn ra từ 28.7 - 3.8 tại Ohio, Mỹ) vừa kết thúc lúc 8 giờ sáng nay 2.8 (giờ VN), tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal tiếp tục chinh phục danh hiệu vô địch thứ 8 trong năm, cũng như ngôi vị số 1 thế giới với trận thắng trước tay vợt người Ecuador Nicolas Lapentti (89).

Điều kiện để Nadal soán ngôi vua của Federer đã đạt được một nửa khi tay vợt người Thụy Sỹ đã bị loại ở vòng 3. Thế nên, phần việc còn lại của ông vua sân đất nện chỉ còn là đoạt chức VĐ tại Cincinnati.

Sáng nay 31.7 (giờ VN), vòng 2 giải quần vợt nữ Rogers Cup (diễn ra từ 28.7-3.8 tại Montreal, Canada) đã khép lại với việc 3 tay vợt mạnh nhất thế giới hiện nay đều ghi tên vào vòng trong. Tuy nhiên "búp bê Nga" Sharapova đã phải chia tay giải do dính chấn thương.

Chưa bao giờ Nadal tiến gần đến ngôi vị số 1 thế giới như lúc này. Khoảng cách chỉ còn là 300 điểm, và nếu không kịp vực lại tinh thần tại Cincinnati đang diễn ra và US Open sắp tới, có lẽ Roger Federer sẽ không còn tại vị.

Sáng nay 28.7 (giờ VN), trong trận chung kết Rogers Cup (Toronto Masters, Canada), tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã dễ dàng đánh bại đối thủ người Đức ít tên tuổi Nicolas Kiefer hạng 37 thế giới để lên ngôi vô địch.

Đương kim vô địch giải quần vợt Rogers Cup (Toronto Masters, diễn ra từ ngày 21-27.7 tại Canada) Novak Djokovic (Serbia, hạng 3 thế giới) đã trở thành cựu vương sau trận thua trước tay vợt Anh Andy Murray (9) tại vòng tứ kết diễn ra rạng sáng nay 26.7 (giờ VN).

Mưa lớn không chỉ làm xáo trộn ngày thi đấu thứ ba của Toronto Masters, mà còn xóa khỏi giải một số tay vợt hạt giống, trong đó đáng thất vọng là tay vợt số 1 thế giới Roger Federer.

Sáng nay 24.7 (giờ VN), ngày thi đấu thứ 3 giải quần vợt Rogers Cup (Toronto Masters Series, diễn ra từ 21-27.7 tại Toronto, Canada) đã chứng kiến một cú "sốc" lớn khi tay vợt số 1 thế giới Roger Federer bị loại ngay trận đầu tiên.

Liên tiếp thất bại trong hai trận chung kết của hai giải Grand Slam - Roland Garros và Wimbledon trước Nadal, tuy vẫn giữ được ngôi vị số 1 thế giới nhưng rõ ràng uy quyền của Roger Federer không còn như trước. Chính vì vậy, giành HCV tại Olympic Bắc Kinh sẽ là câu trả lời tốt nhất mà “tàu tốc hành” muốn gửi đến những người nghi ngờ phong độ của anh.