Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Saha: Có lẽ đây là trận đấu cuối cùng của tôi!

Saha: Có lẽ đây là trận đấu cuối cùng của tôi!

Cập nhật: 17/05/2008 - 16:23 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
  Tiền đạo Manchester United - Louis Saha thừa nhận rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng của anh tại Old Trafford, và anh không trông đợi sẽ được xuất phát trong trận chung kết Champions League tại Moscow giữa tuần tới...  
  Cầu thủ người Pháp đã gia nhập CLB từ Fulham vào năm 2005 với mức phí chuyển nhượng 12 triệu bảng và đã thể hiện rằng mình xứng đáng với số tiền bỏ ra khi anh cống hiến phong độ xuất sắc của mình cho Quỷ Đỏ.

Saha: Sức khỏe nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi...

Anh đã khỏa lấp được một phần nào đó chỗ trống mà Ruud van Nistelrooy để lại trong đội hình, nhưng những chấn thương bắt đầu đến liên tục và cho tới lúc này, mặc dù anh có thể chứng minh rằng mình là một sự thay thế quý giá cho bộ đôi tiền đạo có lối chơi quá giống nhau Wayne Rooney và Carlos Tevez, nhưng bản thân anh cũng khó có thể bảo đảm sức khỏe đủ lâu để cạnh tranh một vị trí trong đội hình.

Anh vẫn hi vọng, nhưng cũng thừa nhận rằng hoàn cảnh hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình: "Tương lai không nằm trong tay tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng hiện thực hóa điều đó. Tôi biết đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi, và tôi có thể hiểu được nếu như HLV tìm kiếm một tiền đạo khác. Sẽ là rất đau đớn nếu ông ấy làm như vậy bởi vì tôi yêu CLB này quá nhiều.

"Mặc dù vậy, lúc này tôi thực sự không thể nói về tương lai của mình quá nhiều. Tất cả là vì CLB. Điều quan trọng là phải giành được Champions League và có thể điều đó sẽ làm thay đổi mọi thứ."

Trong khi đó, United đang bận bịu trong việc ổn định tương lai cho nhiều ngôi sao khác. Carlos Tevez sắp ký một bản hợp đồng chính thức với CLB (sau hợp đồng cho mượn của West Ham đầu mùa giải), và Patrice Evra cũng muốn gia hạn thêm hợp đồng của mình.

Tuy nhiên, hiện đang dấy lên rất nhiều những tin đồn về tương lai của Cristiano Ronaldo ở CLB, và một thành viên trung thành của đội Mikael Silvestre cũng nói bóng gió về việc trở về CLB thuở thiếu thời Bordeaux.

Cầu thủ 30 tuổi này đã bị "thất sủng" - cả vì chấn thương cũng như sự tăng lên trong mức độ cạnh tranh - và sẽ sẵn sàng trở lại CLB để thi đấu dưới sự dẫn dắt của một người đồng đội cũ tại United cũng như huyền thoại nước Pháp - Laurent Blanc.

"Bordeaux là CLB trong trái tim tôi," Silvestre tuyên bố. "Tôi biết Laurent rất rõ và tôi đã nói chuyện với anh ấy về việc gia nhập CLB kể từ năm ngoái. Một bản hợp đồng là điều không phải nghi ngờ, và chúng tôi cần phải cân nhắc nghiêm túc về chuyện đó." 

 
  Theo TinTheThao  
Từ khóa liên quan đến bài viết:

có thể,

của mình,

tương lai,

nằm ngoài tầm kiểm,

ngoài tầm kiểm soát,

một bản hợp đồng,

tầm kiểm soát của,

về tương lai của,

đây có thể là,

tôi

Các tin khác:
Mới cập nhật