Đàm Vĩnh Hưng: 'kết' Pháp, Ý
Là 'sao'
sành điệu nhất hiện nay trong khoản xài đồ hiệu nên Mr. Đàm 'iu' luôn cả đội tuyểnÝ vì họ cũng là tượng trưng cho vẻ lịch lãm đầy nam tính. Đó là xét về
phong cách của đội tuyển, thế nhưng trong lối đá thì Mr Đàm lại tỏ ra thích thú với đội tuyển Pháp hơn với lối trình diễn khá 'hào hoa' mà rất hiệu quả. Thế nhưng, không như Mr. Đàm kỳ vọng, ở vòng đấu bảng thì cả Pháp lẫn Ý bị 'dập' tả tơi nhưng Mr Đàm cho rằng, hãy chờ xemsẽ có... một đội lội ngược dòng vào chung kết.
Nguyễn Phi Hùng: Đức sẽ có mặt ở chung kết
Phi Hùngcho biết, không phải xem đội Đức ra quân đầy uy lực trong Euro lần này mà mình dành "ưu ái" cho họ, thật sự, Hùng đã ngưỡng mộ tinh thần thép của đội tuyển Đức từ lâu nên "đặt cược" là Đức sẽ có mặt ở chung kết vì trong trận ra quân này trông đội Đức đầy rất dũng mãnh với lối đátấn công rất hiệu quả. Và dù rất bận rộn với lịch diễn dày đặc nhưng Phi Hùng luôn theo sát đội Đức và không bỏ sót một chi tiết nào về đội tuyển
ngôi sao này.
Chi Bảo: Sao "tui khoái đội bồ đào nha quá ta"
Đó là câu phát biểu của chàng diễn viên đang 'hot' trên VTV hàng đêm trong phim Cô gái xấu xí. Gần như Chi Bảo không bỏ qua bất cứ trận nào và anh đặc biệt 'khoái' đội tuyển Bồ Đào Nha vì phong cách đá rất đẹp mà hiệu quả chứ không 'ào ạt' như các anh chàng 'châu Âu cơ bắp' khác. Chi Bảo dự đoán Bồ Đào Nha sẽ nhẹ nhàng lướt qua vòng đấu bảng để vào vòng trong và nếu giữ đúng phong độ sẽ có mặt ở bán tứ kết và cả chung kết. Có lẽ vì rất mê phong cách của Bồ Đào Nha nên khi trả lời các phỏng vấn về Euro trên nhiều tạp chí, Chi Bảo đều nhắc đến đội tuyển Bồ Đào Nha như 'đội nhà" vậy.
Lý Hải: 'Bắt' đội ý
Xem ra thì đội Ý không được may mắn lắm trong Euro lần này khi vừa ra quân đã thua
Hà Lan tơi tả nhưng Lý Hải vẫn tự tin cho là đội Ý sẽ 'lội ngược dòng' để có mặt tại trận chung kết. Không chỉ thế mà Lý Hải còn bình luận về hàng phòng thủ, tấn công của đội tuyển Ý một cách rất chuyên nghiệp và nhận định: đội tuyển Ý gồm toàn 'sao', nếu huấn luyện viên chịu đổi chiến thuật phù hợp thì vấn đề Ý vào chung kết chỉ là 'chuyện nhỏ'.