Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,879,277
Cập nhật trong ngày: 303
Tổng số tin: 732,054

Sao ngày cưới xa vời thế anh?

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Anh đã nói với em rằng, mẹ đi xem ngày rồi và tháng 11 sang năm mình sẽ cưới. Em đã vui biết chừng nào nhưng sao ngày ấy nó xa quá vậy? Phải không anh? (Nguyễn Thị Hà)

From: Nguyễn Thị Hà
Sent: Wednesday, May 21, 2008 7:25 PM
Subject: Gui toa soan: Gui anh yeu!

Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm lại, trời mưa to lắm, mưa như đã chờ đợi lâu lắm rồi vậy, cảm xúc của em rất lạ: vừa vui lại vừa buồn. Vui vì em lại được đi làm, được thoát khỏi cả tháng trời nhàn rỗi và buồn tẻ. Còn buồn vì em không được nhìn thấy anh được nghe anh nói mỗi ngày như trước đây mình làm cùng công ty nữa.

Em không nghĩ rằng quyết định không làm cùng nhau để mình nhớ và yêu nhau hơn lại đẩy em ngày càng xa anh hơn một chút. Em buồn lắm dù biết rằng lỗi này không của riêng ai…

Anh đã nói với em rằng, mẹ đi xem ngày rồi và tháng 11 sang năm mình sẽ cưới. Em đã vui biết chừng nào nhưng sao ngày ấy nó xa quá vậy? Phải không anh?

Anh cũng không thích chúng mình làm cùng nhau vì nhìn nhau suốt ngày sẽ chán và em cũng thế. Em sợ anh thấy ngột ngạt, sợ chúng mình mất cảm giác thích thú khi nhìn thấy nhau. 2 năm nữa cơ mà và em đã nghỉ làm.

Em chọn làm ở công ty gần chỗ anh nhất để có thể đi ăn cùng anh nếu hôm nào đó anh lười về nhà, để nấu cơm trưa cho anh sau khi mình cưới (mặc dù công ty em có phụ cấp ăn trưa).

Nhưng hình như em đã nghĩ quá xa anh nhỉ? Khi mà anh vẫn còn đắn đo lắm cho mối quan hệ của mình. Em yêu anh và chấp nhận tất cả, em bỏ qua mọi chuyện để mình có thể làm lại từ đầu, để mình tin nhau hơn, để sống tốt hơn và yêu nhau nhiều hơn! Vậy mà…

Anh muốn em suy nghĩ trước khi quyết định, muốn em không vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tình cảm lâu dài. Anh muốn như thế em đã nghĩ và quyết định bởi vì em cũng tiếc lắm một năm cố gắng của 2 đứa mình, nhưng sao em thấy thái độ của anh lạ quá… lạ lắm anh ạ!

Mẹ đã nói với em “ngọc còn có vết xước nữa là con người". Mẹ muốn em tin anh và em nghĩ tại sao mình lại chỉ nhìn vào giọt mực mà không nhận ra tờ giấy trắng? Khi em quyết định quên thì em sẽ quên và không bao giờ nhắc lại, như thế chỉ làm cả 2 thấy đau lòng thôi.

Anh muốn ở một mình để suy nghĩ mọi chuyện, em tôn trọng quyết định của anh mặc dù không có anh em cô đơn nhiều lắm!

Anh có chắc là anh cảm thấy tự do, thoải mái và hạnh phúc khi anh làm như vậy, khi anh không có em? Nếu không hãy đến bên em vì chúng mình còn cần nhau nhiều lắm, nhiều hơn những người khác anh ạ! Em nghĩ thế, còn anh?

Từ khóa liên quan đến bài viết: Sao ngày cưới xa vời thế anh?

không,

anh,

quyết định,

mình,

đã nói với,

rồi và tháng sang,

và tháng sang năm,

tháng sang năm mình,

sang năm mình sẽ,

ngày rồi và tháng

4 tháng nữa là cưới, tại sao anh lại dao động vì lời thầy bói? Dở dang khi ngày cưới đến gần Dở dang khi ngày cưới đến gần
Yêu chồng, nhưng có "cảm giác" với người khác: Phải làm sao? Yêu chồng, nhưng có "cảm giác" với người khác: Phải làm sao? Quyết định cưới và chia tay với anh Tuấn sao quá dễ dàng?
Anh Tuấn thiếu thiện chí xây dựng gia đình hạnh phúc Đôi lúc em muốn rời xa anh, nhưng sao khó quá
Em chia tay khi ngày cưới cận kề Có người yêu rồi, nhưng sao em vẫn nhớ anh vô cùng
Làm sao để quên được anh? Làm sao để quên được anh? Một tin nhắn yêu thương sao khó khăn thế em?
Một ngày không gặp anh, em không sao ngủ được Tên em trong trái tim anh Tên em trong trái tim anh
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>