Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Sập "bẫy tình" của người đàn bà từng trải

Sập "bẫy tình" của người đàn bà từng trải

Cập nhật: 17/07/2008 - 13:17 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

hoailinh321@yahoo.com.au

Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Em trai tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang làm giảng viên tại một trường Đại học danh tiếng tại Hà Nội, em đẹp trai, học giỏi, thông minh và ít va chạm với cuộc sống xã hội.

baytinh.jpg

Ảnh minh họa
Chú dì tôi không giàu nhưng với mơ ước con cái có thể thành danh nên ngay từ bé các em tôi được giáo dục phải chăm lo học hành, không màng tới những chuyện vui chơi không lành mạnh, các em tôi rất ngoan và nghe lời cha mẹ.

Năm ngoái em tôi dẫn bạn gái về nhà giới  thiệu, bạn gái em cũng làm giảng viên cùng trường với em, ngoan ngoãn và nho nhã rất được lòng chú dì tôi, chú dì tôi hớn hở khoe khắp 2 họ là sắp được nghỉ ngơi hưởng quả ngọt.

Mọi chuyện chẳng có gì để nói nếu như mấy tháng trước cô em tôi không bắt gặp anh trai đang chat với một cô gái với những lời lẽ mơn trớn, lả lơi. Chú dì tôi tra hỏi thì em nói đấy là bạn gái mới của em, và em đã chia tay cô bạn gái cũ kia, mọi chuyện cũng không to tát lên nếu như cô gái này không hơn em tôi tận 7 tuổi và đã có một đời chồng. Hết khuyên nhủ đến đe nẹt, chú dì tôi nhờ tôi nói chuyện với em (chị em tôi khá là thân và em tin tưởng tôi nhất trong họ) .

Qua câu chuyện với em tôi biết em và cô gái đó đã quan hệ với nhau, cô gái đó đã có một đời chồng (cụ thể lấy chồng hay ly dị như thế nào thì bản thân em tôi cũng không biết) cô gái đó hiện đang làm việc tại nước ngoài cứ 3 tháng lại về Việt Nam. Cô ấy trước đây đã cặp kè quan hệ với mấy người bạn của em đã có vợ con, cô ta hy vọng những người đàn ông ấy sẽ bỏ vợ bỏ con để cưới cô ấy nhưng đàn ông bây giờ có mấy người tính nước bỏ vợ con theo bồ, nên cô ta rất thất vọng.

Tôi là chị họ của em, gia đình tôi sinh sống ở khu dân cư phức tạp bậc nhất Hà Nội, sớm va chạm và chứng kiến nhiều hoàn cảnh, nhiều loại người nên tôi cũng phần nào đoán được ra cô gái kia là gái làm tiền, cô ấy có yêu em tôi không thực sự tôi cũng không thể biết được nhưng mục đích của cô ấy thì đã rõ ràng, qua những tin nhắn trong điện thoại của em tôi, tôi thấy cô ấy năn nỉ em tôi rằng nếu chú dì tôi ngăn cấm thì cô ta sinh cho em tôi một đứa con, sau đó chú dì tôi sẽ phải đồng ý vì em tôi là cháu đích tôn và là con trai độc nhất của gia đình.

Tôi phân tích và chỉ ra cho em thấy cô ta ra nước ngoài thực chất không phải buôn bán gì mà là để làm gái, thời hạn visa du lịch chỉ được 3 tháng nên cô ta không thể ở lâu hơn, về nước một thời gian cô ta lại xin visa đi tiếp, cô ấy có ý định và mưu đồ phá hoại gia đình người khác như vậy chứng tỏ cô ấy không phải là người tốt, như những người có giao dục và thực sự yêu nhau nếu bị ngăn cấm việc đầu tiên là cố gắng thuyết phục gia đình chứ không phải lập mưu hèn trói nhau bằng đứa con,…

Em tôi nghe và hứa với tôi sẽ suy nghĩ, nhưng tôi biết ít va chạm như em mà gặp phải một người lão luyện tình trường như cô ta thì không dễ gì em tôi thoát được. Đồng thời cô ta là người đầu tiên em tôi quan hệ, đã có gia đình nên tôi biết em không dễ gì quên cô ta được.

Gần đây em tôi về nhà báo với chú dì tôi rằng em xin ra ở riêng, chú dì tôi quá sốc, dì tôi khóc nức nở như sắp mất con, gia đình trùm lên một bầu không khí nằng nề u ám. 

Em tôi thì gần như mê muội hy vọng lãng mạn rằng cô ta sẽ hoàn lương, chăm sóc chú dì tôi như dâu hiền vợ đảm,.. Thật tôi cũng chẳng còn biết làm cách nào khiến cô ta lòi đuôi cáo và em tôi tỉnh ngộ được, có ai có cách nào giúp gia đình chúng tôi thoát khỏi chuyện này không?

Từ khóa liên quan đến bài viết: Sập "bẫy tình" của người đàn bà từng trải

,

cô gái,

không,

,

tôi,

gia đình,

cô ấy,

dì tôi,

chú dì tôi,

chú dì

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày