Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Serie A V36: Milan gọi, Fiorentina… không trả lời

Serie A V36: Milan gọi, Fiorentina… không trả lời

Cập nhật: 05/05/2008 - 09:07 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Đúng như dự đoán, vòng 36 sẽ là bước ngoặt của mùa giải năm nay. Bước ngoặt không chỉ ở cuộc đua giành vé dự Champions League giữa Milan và Fiorentina mà còn ở cả cuộc tháo chạy khỏi khu vực tử thần.  
 

Milan gọi, Fiorentina… không trả lời

Milan đã thắng trong trận derby với Inter. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng bởi Rossoneri đã chơi 1 trận tuyệt vời về cả mặt đấu pháp lẫn con người. Hàng tiền vệ 5 người của Milan lấn lướt hơn hẳn bộ tứ tiền vệ của Inter. Suốt cả hiệp 1, thế trận hoàn toàn thuộc về nửa Đỏ thành Milan. Trong đó, Inzaghi đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn.

Bước sang hiệp 2, Rossoneri vẫn là đội nắm thế chủ động. Dưới sức ép liên tục của Milan, rốt cuộc thì Inter cũng đã mắc sai lầm. Người mang về bàn thắng đầu tiên cho Milan không ai khác mà chính là Inzaghi sau đường kiến tạo tuyệt đẹp của Kaka. Chỉ 5 phút sau, chính tiền vệ người Brazil ghi dấu ấn của riêng mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao sau khi Cruz rút ngắn tỷ số cho Inter. Thế nhưng đã là quá muộn cho Nerazzurri lật ngược tình thế. Thua trận, lễ ăn mừng của Inter tại quảng trường chính Duomo buộc phải hoãn lại đến tuần sau.

Thắng lợi của Milan càng có ý nghĩa khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 4 với họ, Fiorentina đã bại trận tại Cagliari. The Viola vẫn chưa gượng dậy được sau cú sốc bị loại khỏi UEFA Cup hồi giữa tuần. Bởi vậy, thất bại trước Cagliari cũng là điều dễ hiểu. Ngày chủ nhật buồn của Fiorentina kết thúc bằng thẻ đỏ cho Mutu. Với trận thua này, đội bóng của Prandelli đã phải nhường lại vị trí thứ 4 cho Milan với 1 điểm ít hơn.

AS Roma nhen nhóm lại hy vọng mong manh giành ngôi vô địch bằng thắng lợi huỷ diệt 3-0 trước Sampdoria. Trong khi đó, chuỗi trận thăng hoa của Juventus đã chấm dứt bằng thất bại 0-1 trước Siena. Đội bóng xứ Tuscan đã chắc chắn trụ hạng với 3 điểm giành được trong trận đấu này.

Chia tay Livorno

Những tưởng chuyến hành quân đến Bergamo, tiếp đội bóng không còn động lực chiến đấu, Atalanta sẽ là cơ hội để Livorno giành trọn 3 điểm thế nhưng các học trò của HLV Fernando Orsi lại một lần nữa gây thất vọng. Sự hớ hênh trong hàng phòng ngự đã giết chết họ. Bàn thắng ở phút 89 của Padoin dường như là dấu chấm hết cho nỗ lực trụ hạng của Livorno. Lúc này, đội bóng của Orsi đã kém vị trí an toàn đến 5 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Ngày về Serie B không còn xa.

Reggina đã tiến một bước dài trên con đường trụ hạng khi vượt qua Catania trong “trận đấu 6 điểm”. Thắng trận này, Reggina đã vươn lên vị trí thứ 16 với 36 điểm, đẩy chính Catania xuống sát khu vực nguy hiểm. Parma cũng tận dụng tốt lợi thế sân nhà để đánh bại Genoa với bàn duy nhất của C. Lucarelli. Có vẻ như Genoa đang là “phao cứu sinh” cho các đội bóng ở khu vực xuống hạng. Cuối tuần trước, chính đội bóng này cũng biếu không cho Empoli 1 trận thắng.

Càng về cuối mùa giải, Cagliari càng thể hiện sức sống mãnh liệt bằng thắng lợi 2-1 vô cùng quan trọng trước Fiorentina. Đây đã là trận thắng thứ 6 trong 7 trận sân nhà gần nhất của Cagliari. 3 điểm giành được không chỉ giúp Cagliari tránh xa nhóm xuống hạng (hơn 4 điểm) mà còn giúp Milan vượt mặt The Viola trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Một CLB khác cũng có thắng lợi (đã được dự báo trước) là Torino. Chiến thắng 2-1 trước Napoli giúp Torino vươn lên thứ 15 trên BXH với 37 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với nhóm xuống hạng.

Nhân vật

Vòng đấu trước, Inzaghi toả sáng với cú hattrick mang lại chiến thắng cho Milan. 1 tuần sau, đến lượt Kaka. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Kaka đã tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Anh đang chơi bóng với tất cả những phẩm chất tuyệt vời nhất từng giúp mình thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân ở mùa giải trước.


Milan đang sống bằng trái tim của Kaka

Trực tiếp ghi 1 bàn và kiến tạo nên bàn thắng mở tỷ số cho Inzaghi, chính Kaka là người chơi hay nhất trong trận derby thành Milan. Đầu mùa giải, số 22 chơi thất vọng bao nhiêu thì càng về giai đoạn cuối, anh chơi càng nổi bật. Tiền vệ năm nay 25 tuổi này đã tìm lại bản thân mình vào đúng lúc Rossoneri cần anh nhất. Milan không chỉ sống bằng sắc xuân của Inzaghi mà cũng đang tồn tại bằng trái tim và hơi thở của Kaka. 

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Serie A V36: Milan gọi, Fiorentina… không trả lời

của,

đà,

đội bóng,

trong trận,

thắng,

trận,

milan,

mùa giải,

vị trí thứ,

vị trí thứ với

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày