Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
chinh tri - xa hoi
Xổ số trực tiếp kết quả nhanh chính xác
Xổ số | kết quả xổ số
Xổ số | kết quả xổ số
Bán hàng bình nóng lạnh ARISTON rẻ nhất Hà Nội
152,881,295
Cập nhật trong ngày: 306
Tổng số tin: 732,057

Sĩ tử vượt lũ đi thi

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
(Dân trí) - Trận lũ kinh hoàng hồi cuối tháng 6 tại Nghệ An vẫn còn để lại những mất mát và ám ảnh nặng nề cho người dân vùng ảnh hưởng. Song những sĩ tử vùng lũ không vì thế mà chùn bước chân vào giảng đường.
 >> Nước tiếp tục lên nhanh, lại nguy cơ lũ quét ở Nghệ An
 >> Nhìn lại cơn lũ tàn khốc quét qua miền Tây xứ Nghệ

6 giờ sáng, các bến xe, ngả đường đều tấp nập thí sinh về tham dự kỳ thi đại học đợt 2; trong số đó có không ít thí sinh và phụ huynh đến từ vùng vừa trải qua cơn lũ kinh hoàng: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Thanh Chương, Anh Sơn... Trên những gương mặt sĩ tử vùng lũ ấy, ngoài nỗi lo lắng căng thẳng cho kỳ thi còn vương nét bơ phờ, khắc khổ sau những ngày oằn mình trong lũ.

Tay xách nách mang, chị Lương Thị Liệu, đến từ xã Văn Lợi (Quỳ Hợp) đưa con gái đi thi tại điểm thi Đại học Vinh tâm sự: “Nhà làm được hai sào lúa với bốn sào hoa màu, cứ tưởng mưa rồi nó tạnh, ai ngờ một đêm ngập hết. Vớt vát lại cũng chẳng được là bao. Con gái đầu đi thi đại học, nhà không còn tiền nhưng vẫn đi vay cho nó đi thi chứ biết làm sao. Con học được là phải cho nó học”.
 
Sĩ tử vượt lũ đi thi
Em Lương Thị Phương, người dân tộc Thái, bản Lở, xá Lượng, Tương Dương sau lũ em vẫn cố gắng đi thi để mong được vào giảng đường ĐH.

Đang được các thanh niên tình nguyện của trường ĐH Vinh chỉ dẫn tận tình, thí sinh Lương Thị Giang, huyện Quỳ Châu chia sẻ: “Em đi thi một mình thôi, bố mẹ em đang sửa lại mái nhà bởi hôm lũ vừa qua bị đánh sập. Hôm lũ nước cuốn trôi hết, sách vở cũng ướt nhưng may em còn giữ được một ít. Nghĩ đến bố mẹ em thương lắm nên em phải cố gắng hết sức”.

Hành lý đơn giản là một chiếc ba lô nhỏ đã bạc màu, bác Nguyễn Văn Hùng đưa con đi thi tại trường Sư phạm kỹ thuật Vinh trầm ngâm: “Nhà tôi ở Quế Phong, năm nay thì thiếu đói là chắc rồi. Bố con tôi đi thi còn bà ở nhà đang trỉa ngô”. Quay sang cậu con trai bên cạnh như để lên tinh thần cho con, bác lại hào hứng: “Lũ đã qua rồi, khắc phục hậu quả cũng từ từ thôi, bây giờ con mình bao năm đèn sách phải cho con đi thi, đến đâu tính đến đấy”.  

“Nhà em vừa qua cũng bị lũ cuốn đi mất phần móng, bây giờ bố mẹ và bà con làng xóm đang tiến hành sửa sang nhà cửa đấy anh. Chuẩn bị chưa được gì đến ngày thi rồi, em bảo bố chở em xuống Vinh đi thi nhưng bố nói, con đi đi, bố ở nhà sửa sang cái nhà đã. Bố không đi được nên chị em đành phải đưa em đi, hai chị em đánh xe từ bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương xuống thành phố Vinh đấy anh. Từ nhà em xuống thành phố Vinh hơn 250km đó, đi hơn một buổi mới tới nơi. Ngày đi thi bố mẹ bán con lợn được 700 ngàn đồng, cho em thêm mấy trăm nữa thôi. Ra đi thì mà lòng em xốn xang lắm vì ở nhà còn bề bổ sau lũ ấy anh à...”, em Lương Thị Phương, người dân tộc Thái, ở bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An chia sẻ.
 
Em Lương Thị Phương chia sẻ: “Em chỉ mong đợt thi này trúng vào đại học để sau này còn về giúp bản. Rồi khuyên bảo người dân nên làm nhà cách xa bờ sông, vận động bà con tránh ở gần sông suối như hiện nay để mỗi khi lũ lụt về để tránh được những rủi ro không đáng có xảy ra hồi cuối tháng 6 vừa qua. Xã em tuy bị lũ làm thiệt hại không nhiều, nhưng đợt lũ vừa rồi được xem là cơn lũ lớn mấy chục năm nay".
 
Sĩ tử vượt lũ đi thi
Chị Oanh với gương mặt đượm nỗi buồn sau lũ
 
Mang theo tâm tư, nguyện vọng dù có vay, có nợ nần ngân hàng cũng cố cho con thi đại học, mong con đậu để khỏi phụ công cha mẹ, chị Lô Thị Oanh đến từ huyện lũ lớn Quỳ Hợp vừa cùng con bắt xe hơn 150km có mặt tại Vinh mấy ngày nay chia sẻ: “Dù có khổ cũng mong các con ăn học thành đạt. Mà dù có lụt lội đói kém cũng quyết để con đi học chứ không học chẳng làm chi mà ăn đâu chú”.

Có một điều đáng buồn và đáng lo là số thí sinh đến từ hai huyện hứng chịu lũ quét Kỳ Sơn và Tương Dương (Nghệ An) rất ít. Có phải cơn lũ đã chặn đường tới giảng đường của các em? Có phải nhà cửa ruộng vườn đều đã trôi theo dòng nước, sĩ tử chẳng còn gì lên đường ứng thí?

Nguyễn Duy

Từ khóa liên quan đến bài viết: Sĩ tử vượt lũ đi thi

đi thi,

,

con,

đi,

thi đại học,

thì,

đại học,

lường thị,

tương dương,

lương thị phương

18 'mẹo' hóm hỉnh vượt qua kỳ thi đại học 18 'mẹo' hóm hỉnh vượt qua kỳ thi đại học Tình người ở cổng trường thi Tình người ở cổng trường thi
Thí sinh khối B, C, D bước vào môn thi đầu tiên Thí sinh khối B, C, D bước vào môn thi đầu tiên Nắng nóng gia tăng trong ngày thi thứ 2 Nắng nóng gia tăng trong ngày thi thứ 2
Con vượt vũ môn, mẹ cha “vượt” nắng Con vượt vũ môn, mẹ cha “vượt” nắng Mẹ đưa con đi thi bị tai nạn tử vong Mẹ đưa con đi thi bị tai nạn tử vong
Hình ảnh ngày thi đại học đầu tiên Hình ảnh ngày thi đại học đầu tiên Gần 700.000 thí sinh đã làm thủ tục dự thi đại học Gần 700.000 thí sinh đã làm thủ tục dự thi đại học
Gần 700.000 thí sinh đã làm thủ tục dự thi Gần 700.000 thí sinh đã làm thủ tục dự thi Cả nước nắng nóng nhẹ đợt 1 thi Đại học, Cao đẳng Cả nước nắng nóng nhẹ đợt 1 thi Đại học, Cao đẳng
Thuê nhà nghỉ VIP cho con thi đại học Thuê nhà nghỉ VIP cho con thi đại học 'Sẽ hài hước nếu đường nằm trên cầu vượt' 'Sẽ hài hước nếu đường nằm trên cầu vượt'
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>