Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Siêu cúp Anh: Không dễ cho "Quỷ đỏ"!

Siêu cúp Anh: Không dễ cho "Quỷ đỏ"!

Cập nhật: 10/08/2008 - 08:31 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Đánh bại Portsmouth là mục tiêu thầy trò HLV Ferguson hướng đến. Nhưng điều đó sẽ chẳng hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

Như truyền thống mọi năm, Community Shield (Siêu cúp Anh) sẽ là trận thư hùng mở màn cho mùa giải mới hứa hẹn đầy hấp dẫn và sôi động ở xứ sương mù. M.U vẫn là cái tên quen thuộc. Nhưng Portsmouth lại là đội bóng đầu tiên nằm ngoài nhóm "tứ đại thiên vương" Premiership tranh tài kể từ năm 1996.

Vắng Rooney (trái) là thiệt thòi lớn của nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng - Ảnh: Getty

Chiến thắng trước Cardiff ở CK FA Cup không những đảm bảo cho "The Pompey" một suất chơi ở UEFA Cup, mà nó còn mang đến cho họ cơ hội đoạt danh hiệu cao quý thứ hai trong vòng 3 tháng. Dĩ nhiên, ai cũng muốn có sự khởi đầu suôn sẻ. Tuy thế, niềm vui sẽ chỉ dành cho một trong hai CLB, sau cuộc chạm trám tại Wembley.

Phong độ gần đây

M.U: Thắng 6 trận, hòa 2, và chỉ để thủng lưới 2 lần trong 8 trận tập huấn đầu mùa.

Portsmouth: Ghi đến 22 bàn thắng/8 trận giao hữu. Chỉ thất bại duy nhất trước chính M.U xuyên suốt hè qua.

Khởi tranh: 21h (giờ VN) ngày 10/8, sân Wembley.

Trên thực tế, Portsmouth từng hất cẳng "Quỷ đỏ" khỏi vòng 6 FA Cup và chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu của đoàn quân Sir Alex Ferguson. Dù M.U giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu gần đây giữa hai đội (ở Nigieria), nhưng đã bước vào cuộc chơi chính thức, thì mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Tin vui vừa bay về Old Trafford, khi ngôi sao hàng đầu Cristiano Ronaldo cam kết tương lai. Mặc dù vậy, chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp một mùa hè trầm lặng và đáng thất vọng của "bầy Quỷ đỏ" trên thị trường chuyển nhượng.

Không Berbatov, cũng chẳng Huntelaar hay Henry, HLV Ferguson và các học trò bước vào mùa giải mới với dàn binh lực cũ đang bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão chấn thương.

Hai cái tên sáng giá nhất mang đến thành công cho M.U là Rooney & Ronaldo đều phải theo dõi cuộc đấu trên khán đài. Hàng công khủng khiếp ngày nào giờ bỗng trở nên mong manh lạ thường. Vắng "2R", chiếc "đinh ba" chỉ còn mũi nhọn duy nhất Carlos Tevez.

Hẳn nhiều người còn nhớ, đầu mùa trước M.U cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tevez với thể hình thấp đậm và khả năng bứt phá trong không gian hẹp chế chưa bao giờ là mẫu tiền đạo có thể hoạt động độc lập tốt trên hàng công.

Đối đầu Portsmouth, tay săn bàn người Argentina sẽ nhận được sự hỗ trợ của Ryan Giggs (hay Campbell hiệp 2). Nhưng dẫu thế nào, sức công phá của "cơn cuồng phong đỏ" sẽ giảm đi đáng kể do những mất mát và xáo trộn trên hàng tiền đạo.

Kinh nghiệm của Scholes (phải) có đem về danh hiệu đầu tiên cho M.U ở mùa giải mới? - Ảnh: PA

Mà khó khăn đâu chỉ có vậy! Lần lượt Hargreaves, Ji-Sung Park, Saha, Anderson buộc phải vắng mặt do bị những cơn đau dai dẳng hành hạ và tham dự Olympic. Trong khi đó, thể lực của Carrick cùng Neville vẫn chưa ở trạng thái sung mãn nhất.

Đội bóng nào sẽ đoạt Siêu cúp nước Anh?

Xuất quân với đội hình chắp vá, niềm tin của Sir Alex và người hâm mộ Red Devils đặt trọn vào hàng thủ. Vẫn nguyên vẹn bộ tứ "hàng khủng", mục tiêu giữ sạch mành lưới tương đối khả thi. Bởi tuyến phòng ngự áo đỏ vẫn thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt quá trình tập huấn.

Mối đe dọa lớn nhất trước khung thành Edwin van der Sar trận tranh Siêu cúp là "đôi đũa lệch" Defoe - Crouch. Một người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn. Kẻ còn lại cao lớn và không chiến tốt. Cả hai sẽ có sự bổ sung hoàn hảo khi đá cặp cùng nhau trên hàng công Portsmouth.

Được tăng cường "sếu vườn", nhưng việc bất đắc dĩ phải bán Muntari cho Inter khiến HLV Harry Redknapp buồn lòng. Với tham vọng bay cao, nhà cầm quân lão luyện người Anh rất cần thêm viện binh tầm cỡ như Wright-Phillips hay Younes Kaboul.

Tuy nhiên, thông điệp từ BLĐ cũng chính thức được phát đi: phải "thanh lý" những món hàng tồn như Pamarot, Sean Davis hay Nugent trước khi nghĩ về những bản hợp đồng mới. May mắn cho Portsmouth là trong cuộc chạm trán tới, các nhân tố chủ chốt đều đang hưng phấn với nguồn thể lực dồi dào.

Đương đầu M.U, Portsmouth cũng chẳng dại gì bung sức đá tấn công. Điểm mấu chốt là giữ được sự an toàn nơi hậu tuyến và nếu có thể, đưa trận đấu về cuộc đấu súng cân não trên chấm penalty.

Năm ngoái, "Quỷ đỏ" chạy đề-pa khá chậm chạp. Liệu việc hàng loạt trụ cột lỡ hẹn Community Shield vì những lý do khác nhau có là điềm báo không may cho M.U?

Dự đoán: Hòa 1-1 (M.U thắng penalty)

Đội hình dự kiến:

Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Carrick, Scholes, Fletcher, Giggs, Tevez.
Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Distin, Hreidarsson, Utaka, Diop, Diarra, Kranjcar, Crouch, Defoe.

  • Tuấn Anh

Từ khóa liên quan đến bài viết: Siêu cúp Anh: Không dễ cho "Quỷ đỏ"!

có thể,

,

,

quỷ đỏ,

van der sar,

chưa bao giờ là,

mùa giải mới,

(giờ vn) ngày 108,

21h (giờ vn) ngày,

vn) ngày 108

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày