
|
Không ăn vặt, hạn chế mua sắm, giảm đến mức thấp nhất những khoản chi tiêu có thể cắt giảm, rất nhiều sinh viên với mức trợ cấp có hạn từ gia đình đang phải “thắt lưng buộc bụng” trong cơn lốc tăng giá. Đời sống cũng vì thế mà chật vật hơn bao giờ hết. Ăn uống kham khổ Tiền nhà, điện nước học phí là những khoản bất di bất dịch không thể “cắt” thêm được, với sinh viên tiết kiệm thứ cắt giảm đầu tiền mà họ nghĩ đến chính là việc ăn uống. Bữa ăn sinh viên từ lâu đã đơn giản lắm rồi, giờ càng đơn giản hơn bao giờ hết.
Thu Huyền, cô cô sinh viên trường ĐH KHXH&NV, Hà Nội, trống ở xóm trọ làng Triều Khúc cho biết: “Có đậu có trứng ăn là may, bìa đậu 1.500 đồng, quả trứng 2.000 đồng chứ không rẻ. Đậu với trứng bây giờ cũng chỉ hấp trong cơm cho chín rồi ăn chứ rán cũng là… xa xỉ vì dầu ăn, ga đều đắt. Quen thuộc nhất trong bữa ăn của xóm trọ chỗ tớ ở bây giờ là rau cải luộc và lạc rang bố mẹ gửi lên”. Với sinh viên tự nấu ăn thì thế, nhiều sinh viên ăn ngoài cũng tiết kiệm theo kiểu ăn cơm bụi thì… gọi cơm là chính, thứa ăn là phụ. Kiên, ĐH Kiến trúc thật thà: “Ai cũng gọi nhiều cơm, thức ăn chỉ cần lèo tèo vài thứ rồi tận dụng thêm nước mắm, nước canh miễn phí của quán cơm, cốt là no bụng”. Kiên còn kể: “Cậu bạn ngồi cạnh mình, mỗi tháng chỉ được cấp 400.000 tiền ăn kêu là cả tuần chưa dám ăn một miếng thịt nào, nghe mà xót cả người, người ngoài cuộc chắc nghĩ là đùa... Sao mà sinh viên khổ thế không biết!” Không ít sinh viên ăn cơm bụi cũng đã chuyển sang “lăn vào bếp” để tiết kiệm hơn. Hùng, cậu sinh viên ĐH Thương mại ba năm liền gắn bó với cơm bụi nhưng từ hôm ra Tết cũng sắm sanh để nấu ăn. “Nấu ăn chỉ cần cắm tý cơm, tý nước mắm cũng xong bữa chứ đi ngoài mà ăn “cơm chay” thì ngại chết”. Nếu như trước đây, thừa chút cơm nguội, sinh viên có thể đưa đi chùi nồi thì bây giờ đến một mẩu cháy họ cũng giữ lại… cho bữa sau. “Gạo đắt thế cơ mà, 10.000 đồng/kg, không để rơi một hạt, thừa chút nào cũng cho vào nồi hấp lại” - Thu Huyền nói. Ăn vặt, mua sắm: chuyện của ngày hôm qua Cái thời giá cả chưa thành “bão”, buổi sáng hoặc sau giờ học sinh viên có thể “tự thưởng” chiếc bánh mỳ, bánh khoai, bánh giò thì bây giờ họ cũng phải gác những món ăn bình dân, sinh viên nhất sang một bên. Cảnh sinh viên tụ tập bên các hàng ăn ở cổng trường, cổng ký túc cũng đã là chuyện của ngày trước. Những món bình dân nhất giờ cũng chỉ dành cho những sinh viên nào túi rủng rỉnh tiền. Ngọc Lan, ĐH Sư phạm kể: “Có hôm đi học về, em với cô bạn định ghé vào “chén” vào chiếc bánh khoai nhưng lại quay ra, tính ra 5 chiếc bánh khoai đã là cân gạo, chắng dám. Nhịn cho qua cơn thèm, về nhà nấu cơm ăn cho chắc bụng”. Ăn uống là một, khoản chắt chiu thứ hai của sinh viên là mua sắm. Họ cũng đang hạn chết tới mức có thể nhất những nhu cầu hàng ngày. Ở các chợ đêm sinh viên, lúc nào cũng đông người nhưng không phải ai cũng đi mua sắm, mà không ít người đi để ngắm là chính. Sinh viên hạn chế mua sắm, ở các chợ này người bán cũng rơi vào hoàn cảnh “méo mặt” hơn bao giờ hết.
Thu Huyền tâm sự: “Trước đây hàng tháng em vẫn dành ra khoảng 200.000 đồng mua sắm đồ dùng cá nhân nhưng khi tiền nhà nhà tăng giá, phải cắt đi hơn một nửa, em chỉ mua những thứ… không thể cắt. Từ Tết tới giờ, em chưa mua một đồ dùng cá nhân mới nào. Tiền tiêu chỉ từng đó, mà giá tăng vòn vọt, phải cắt giảm thôi chứ biết làm sao được.” “Chưa lúc nào khổ như hôm nay” là điệp khúc mà nhiều cô cậu sinh viên vẫn nghêu ngao hát cho nhau nghe trong thời bão giá. Và, cuộc sống cơ cực ít nhiều cũng ảnh hướng đến sức khỏe, học tập của họ. Hoài Anh |
|
300,000 VNĐ
|
9,350,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
11,232,000 VNĐ
|
|
650,000 VNĐ
|
33,180,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
635,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
Vui lòng gọi
|
|
149,000 VNĐ
|
140,000 VNĐ
|
|
20,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
135,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
65,000 VNĐ
|
548,000 VNĐ
|
|
270,000 VNĐ
|
19,000 VNĐ
|