




Sinh viên giàu... "vượt sướng"
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
|
Ban ngày thì Quang Anh và cô bạn gái học cùng lớp mới về nhà trọ để nghỉ vì cô bạn của Quang Anh cũng đã thuê osin đi học hộ. Mỗi tháng, cô bạn của Quang Anh trả cho osin 1,5 triệu đồng để giặt giũ, đi học hộ để cô có thời gian đi chơi, mua sắm và… ngủ. Trước đây, những sinh viên chơi ngông để mọi người biết đến mình thì lao vào việc tụ tập đánh nhau, cờ bạc, cá độ, đua xe… Còn bây giờ, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin thì những sản phẩm hi-tech (công nghệ cao) được sinh viên coi như một thứ cung bậc để đánh giá độ sành điệu. Nhiều sinh viên thì coi nó như một thứ mốt thời thượng của giới trẻ. Nhưng nhiều bạn trẻ đã tự coi mình như những bậc đại gia để lao vào hưởng thụ, rồi vô tình làm cho khoảng cách giữa bản thân và giảng đường ngày càng trở nên xa vời… Từ sinh viên "quý tộc"… Không ngại tốn kém thời gian cũng như tiền bạc, sưu tập đồ chơi hi-tech đang trở thành cơn sóng ngầm trong giới sinh viên. Trần Đức Trung, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là con một của một đại gia tỉnh lẻ. Ngay từ năm đầu tiên vào đại học, bạn bè đã thấy Trung đã có trong tay đến 3 cái điện thoại di động. Đến nay, chiếc bét nhất của Trung cũng vài triệu, còn là chiếc Nokia 8800 "viên ngọc Sicoro" cùng chiếc Nokia N92. Nhưng việc dùng di động của Trung cũng thật ngộ nghĩnh: chỉ để thể hiện với bạn bè, gọi điện, nhắn tin chơi chứ cũng chẳng dùng vào công việc gì. Còn số sim điện thoại cũng thay đổi liên tục để hợp thời, tính ra tiền cũng phải hơn chục triệu đồng. Cùng với 3 chiếc điện thoại trong tay, cũng ngay từ năm thứ nhất, Trung đã sắm hẳn một chiếc máy tính loại siêu mỏng Sony Vaio T350 để… đánh văn bản. Cũng giống Trung, Mai Phương, sinh viên Học viện Báo chí cùng bạn bè khá giả trong lớp cũng rất thích sắm đồ như máy ảnh, máy ghi âm kỹ thuật số, laptop… bởi theo Phương cho biết, để phục vụ cho công việc sau này. Mai Phương đã phải làm cho nhiều người ở quán cafe wifi trên phố Trần Quốc Toản (Hà Nội) phải tò mò khi vào giờ nghỉ trưa, thay vì nhắm mắt nghe nhạc từ Ipod hay dán mắt vào laptop, cô thảnh thơi xem phim, chơi game, nghe radio hoặc nghe lại ghi âm phỏng vấn từ chiếc Iriver U10 màu kem, nhỏ chỉ bằng 2 bao diêm.
Phương thản nhiên nói với chúng tôi: "Đã gọi là chơi thì không tính toán tiền bạc. Dù là đồ hi-tech dễ hỏng, lại sớm mất giá nhưng khi có hàng mới ra, mình không có lại thấy không chịu được". Và Phương cũng như nhiều bạn trẻ khác không quên lý giải thêm: Sắm sửa vật dụng hay đồ thời trang hàng hiệu còn tốn kém hơn. Chơi đồ hi-tech vừa giúp ích cho công việc, vừa thấy mình văn minh hơn. Nếu như các nam sinh viên mê đồ hi-tech thường hướng vào laptop hay điện thoại di động thì các nữ sinh viên lại thích đầu tư nhiều hơn cho USB, máy nghe nhạc Ipod, Iriver hay đồng hồ. Đơn giản là những món đồ này nhỏ xinh, nhiều công năng hiện đại và hơn nữa nó lại là món trang sức dễ dàng thay đổi theo thời trang. Chơi đồ kỹ thuật cao, số tiền bỏ ra không phải là thấp, vậy nhưng nhiều sinh viên từ con nhà giàu cho đến sinh viên ở ngoại tỉnh lại luôn cố gắng tìm mọi cách để trang bị cho mình cho bằng bạn bằng bè. Chính vì thế mà hiện nay có nhiều sinh viên được bạn bè và mọi người đặt cho cái biệt hiệu: "Giàu… vượt sướng". Đến hội chứng "giàu… vượt sướng" Thi lại, học lại triền miên nhưng đẳng cấp ăn chơi thì thuộc ngoại hạng như: mặc đồ thường không dưới 1 triệu/bộ, lắp máy lạnh ở phòng trọ, thuê osin đi học hộ, đi học bằng taxi, không bao giờ đếm tiền khi thanh toán… là gu của những sinh viên chơi ngông thời nay. Trần Quang Anh, cậu sinh viên cũng thuộc "giàu… vượt sướng" kể cho chúng tôi nghe về các bạn chơi của cậu: "Bây giờ bọn nó thường chơi theo các hội chị ạ". Rồi cậu kể cho chúng tôi nghe về các "hội" mà cứ nghe đến đâu chúng tôi cũng phải giật thót mình: "hội casino" cho những sinh viên chuyên đánh bạc; hội thiếu vitamin cay là uống rượu bằng bát; hội làm vườn là của những người sinh viên thích chinh phục, đêm đêm dẫn bạn gái ra công viên chơi; hội chơi chim cảnh là chát và săn tìm hàng độc trên mạng... Dù nhà ở Hà Nội, nhưng Quang Anh cũng xin bố mẹ cho ra ở riêng để tập trung vào việc học. Không thuê nhà đầy đủ tiện nghi mà Quang Anh lại thuê nhà trong xóm trọ để được gần bạn gần bè nhưng riêng phòng của cậu thì mắc thêm máy lạnh để có chút không khí gia đình. Cậu cũng không quên đề nghị bố mẹ mua sắm thêm tivi, truyền hình cáp, dàn máy tính để học tiếng Anh và máy giặt đỡ mất thời gian vào việc vặt. Thế nhưng, chẳng mấy khi những người trong xóm trọ sinh viên ấy thấy Quang Anh ở nhà, bởi cậu còn mải đi “vi hành” thâu đêm suốt sáng ở sàn nhảy hay tụ tập cùng với hội bạn của cậu. Và chỉ có ban ngày thì Quang Anh và cô bạn gái học cùng lớp mới về nhà trọ để nghỉ vì cô bạn của Quang Anh cũng đã thuê osin đi học hộ. Mỗi tháng, cô bạn của Quang Anh trả cho osin 1,5 triệu đồng để giặt giũ, đi học hộ để cô có thời gian đi chơi, mua sắm và… ngủ. Câu chuyện của Quang Anh và cô bạn gái là những sinh viên "giàu… vượt sướng" chỉ là một trong số khá nhiều câu chuyện mà khi đi tìm hiểu trong giới sinh viên chúng tôi được biết. Không ít sinh viên ngày càng xa dần giảng đường bằng những thú chơi ngông quên đi bổn phận học hành của mình. Nhiều gia đình vui mừng khi con đỗ đại học mà bỏ ngỏ việc dạy dỗ cho nhà trường. Chiều theo những ý thích của con trẻ mà không biết là con mình đang sa ngã. Và bên cạnh những sinh viên yêu thích các công nghệ hiện đại như một khám phá mới với mong muốn tìm hiểu thì nhiều sinh viên lại lấy nó để tự tạo ra đẳng cấp bổ sung vào bộ sưu tập chơi ngông của mình. (Theo Công An Nhân Dân) |
Từ khóa liên quan đến bài viết: Sinh viên giàu... "vượt sướng"
sinh,
viên,
sinh viên,
cô bạn,
quang anh,
những sinh viên,
cô bạn của quang,
bạn của quang anh,
của quang anh,
đi học hộ
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- “Danh” con gái Bách khoa, Xây dựng… - 08/05/2008 - 15:48 - Nguồn:
- Giới trẻ TQ: Dùng hàng hiệu để thể hiện đẳng cấp xã hội - 08/05/2008 - 15:47 - Nguồn:
- Sơ mi cho mùa mới - 08/05/2008 - 15:46 - Nguồn:
- Màu nước mắt - 08/05/2008 - 15:15 - Nguồn:
- Teen sợ "quê" - 08/05/2008 - 15:14 - Nguồn:
- Uống trà với... @ Hà Nội - 08/05/2008 - 15:13 - Nguồn:
- ADN bẫy tình - 08/05/2008 - 10:16 - Nguồn:
- Sài Gòn “xế điếc”! - 08/05/2008 - 10:05 - Nguồn:
- Lướt phố sắm bikini - 08/05/2008 - 07:29 - Nguồn:
- Tầm gửi tuổi teen - 08/05/2008 - 01:17 - Nguồn:
- Quan hệ tình dục sớm: "Quyền" của teen? - 08/05/2008 - 01:14 - Nguồn:
- "Đẳng cấp" với... biển số đẹp - 08/05/2008 - 01:12 - Nguồn:
- Nói xấu sếp trên blog - 08/05/2008 - 01:11 - Nguồn:
- "Chat chit" săn Việt kiều - 08/05/2008 - 01:10 - Nguồn:
- Con đường phạm tội của những sinh viên ham chơi - 07/05/2008 - 16:12 - Nguồn:
- “Săn” hình… webcam sex - 07/05/2008 - 12:04 - Nguồn:
- Muôn mặt đời trai bao - 07/05/2008 - 11:12 - Nguồn:
- Dễ và khó - 07/05/2008 - 09:59 - Nguồn:
- Nghệ An: 133 thí sinh THPT bị đình chỉ thi - 07/05/2008 - 09:58 - Nguồn:
- Tin vào trái tim mình - 07/05/2008 - 09:57 - Nguồn:


- Tiêu cực vẫn đang tồn tại trong ngành giáo dục và xã hội - Hôm nay, lúc 23:10 - Nguồn:
- Hàng trăm hộ dân Quảng Ngãi bị cô lập vì lũ - Hôm nay, lúc 22:48 - Nguồn:
- Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác nghiên cứu biến đổi khí hậu - Hôm nay, lúc 22:36 - Nguồn:
- Rút phép kinh doanh 3 DN xăng dầu gian lận - Hôm nay, lúc 22:05 - Nguồn:
- Thị trường 20/11 trầm lắng - Hôm nay, lúc 22:03 - Nguồn:
- Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo - Hôm nay, lúc 21:44 - Nguồn:
- Hiu hắt hội chợ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Hôm nay, lúc 21:44 - Nguồn:
- Anh tái lập quan hệ tình báo cấp cao với Syria - Hôm nay, lúc 21:44 - Nguồn:
- Tạm giữ 3 người nước ngoài liên quan lừa đảo qua tài khoản - Hôm nay, lúc 21:39 - Nguồn:
- 7 trường hợp được sinh trên 2 con - Hôm nay, lúc 21:37 - Nguồn:
- Điều trị Khúc Xạ bằng Laser trong 15 phút - Hôm nay, lúc 21:35 - Nguồn:
- Quagliarella nhập viện vì... vỡ mũi! - Hôm nay, lúc 21:30 - Nguồn:
- Thành phố Hồ Chí Minh: Xe buýt nhỏ được hoạt động đến năm 2018 - Hôm nay, lúc 21:28 - Nguồn:
- Orange France Telecom sẽ trình diễn dịch vụ 3G tại Vietnam Telecomp 2008 - Hôm nay, lúc 21:27 - Nguồn:
- Chính thức đình chỉ công tác Giám đốc Dự án Đại lộ Đông Tây - Hôm nay, lúc 21:26 - Nguồn:


- Xe hơi - giấc mơ của người Trung Quốc - 08/05/2008 - 07:09 - Nguồn:
- Chuyện đời cô gái bị nhiễm HIV: "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"... - 08/05/2008 - 08:24 - Nguồn:
- Afghanistan: Khổ vì chiến tranh, đói vì lương thực - 08/05/2008 - 14:33 - Nguồn:
- Sẽ ra sao nếu phụ nữ cũng đi từ A tới Z? - 08/05/2008 - 13:46 - Nguồn:
- "Mổ xẻ" thực hư chuyện Microsoft nâng giá bỏ thầu - 08/05/2008 - 09:42 - Nguồn:
- Nuôi vợ trong “lồng kính” - 08/05/2008 - 00:40 - Nguồn:
- Tôi bị chồng qua mặt khi đang mang bầu - 08/05/2008 - 15:02 - Nguồn:
- Hướng dẫn dùng thuốc phun mù đúng cách - 08/05/2008 - 08:15 - Nguồn:
- Áo cứu vãn hình ảnh trước Euro 2008 - 08/05/2008 - 16:41 - Nguồn:
- Madonna lại hôn người đồng giới trên sân khấu - 08/05/2008 - 12:00 - Nguồn:
- Mua bán ca khúc độc quyền: Thiếu chuyên nghiệp! - 08/05/2008 - 14:59 - Nguồn:
- Đội hình tiêu biểu vòng 36 Serie A - 08/05/2008 - 20:09 - Nguồn:
- Quốc hội Nga phê chuẩn Putin làm thủ tướng - 08/05/2008 - 22:39 - Nguồn:
- Các địa phương đã sẵn sàng cho Vesak thành công - 08/05/2008 - 21:57 - Nguồn:
- BẢN TIN TRƯA 08/5: Kaka “kết” Messi - 08/05/2008 - 12:29 - Nguồn:
- Nadal bất ngờ thất bại trên sân đất nện - 08/05/2008 - 10:57 - Nguồn:
- Mốt giày độc đáo (1) - 08/05/2008 - 10:41 - Nguồn:
- Mạc Can sẽ đưa mình vào tiểu thuyết - 08/05/2008 - 11:10 - Nguồn:
- Bill Gates: Microsoft không vội - 08/05/2008 - 07:51 - Nguồn:
- Thị trường di động Việt Nam “nóng” chưa từng có - 08/05/2008 - 07:22 - Nguồn:

































