Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Sir Alex: "Hướng đến Moscow và tương lai tươi sáng"

Sir Alex: "Hướng đến Moscow và tương lai tươi sáng"

Cập nhật: 12/05/2008 - 10:06 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Sir Alex Ferguson vừa làm đầy thêm bộ sưu tập danh hiệu với chiếc mề-đay thứ 10 ở Premiership, và ông cũng không giấu giếm tham vọng sẽ cùng các học trò bước lên ngai vàng Champions League vào ngày 21/5 tới.

>> "Quỷ đỏ" đăng quang trong ngày hội ở JJB
>>
Clip: Khoảnh khắc lên ngôi huy hoàng của M.U
>> Chùm ảnh: Niềm vui vô bờ của "tân vương" M.U

Cristiano Ronaldo khai thông bế tắc với cú penalty thành công trong hiệp một, trước khi Ryan Giggs ấn định chiến thắng 2-0 (và cân bằng kỷ lục 758 trận ra sân trong màu áo "Quỷ đỏ" của Sir Bobby Charlton), giúp M.U bảo vệ thành công ngôi VĐ Premiership mùa bóng 2007/08.

Ryan Giggs trao cúp cho người thầy Alex Ferguson

Giữa tuần sau, M.U sẽ chạm trán với kỳ phùng địch thủ Chelsea trong trận CK Champions League tại Moscow. Ngài Ferguson cho biết: "Hãy hướng đến Moscow, bởi nếu bước lên bục vinh quang ở Champions League, tôi có thể tự hào mà nói rằng 'M.U là đội bóng mạnh nhất châu Âu'. Tôi nghĩ đội bóng đang đi đúng lộ trình vì nhiều thành viên còn rất trẻ.

Ho sẽ trưởng thành theo thời gian và thi đấu tự tin, không hề e ngại bất kì đối thủ nào. Các bạn xem M.U thi đấu và biết rằng chúng tôi đã bảo vệ được thành quả trong tầm tay.

Các cầu thủ đã chơi thứ bóng đá đầy lôi cuốn và rõ ràng, đội hình hiện tại là xuất sắc nhất trong suốt quãng thời gian tôi cầm quân. Tôi đã mang 26 thành viên đến JJB ngày hôm nay, và tất cả họ đều xứng đáng được tôn vinh.

Giờ là lúc chúng tôi cùng hướng đến trận CK Champions League. Nếu thất bại trong việc giành cúp bạc Premiership, 'Quỷ đỏ' sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Khi chúng tôi để tuột danh hiệu trên sân Upton Park cách đây 13 năm, M.U tiếp tục thất bại ở trận CK FA Cup sau đó. Nhưng giờ hoàn cảnh đã khác rất nhiều, đội bóng vừa đăng quang và sẵn sàng hạ gục Chelsea để hoàn tất cú đúp danh hiệu".

Trở lại với trận cầu trên sân JJB, M.U đã nhận được sự ưu ái của trọng tài Steve Bennett khi ông không thổi phạt penalty trong tình huống Ferdinand để bóng chạm tay. Ngoài ra, "vị vua áo đen" này còn nương nhẹ với Scholes ở pha bóng anh xứng đáng bị truất quyền thi đấu.

Liên tiếp xảy ra những tình huống nhạy cảm khoảng 15 phút cuối trận, ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu khiến HLV Steve Bruce không giấu được sự tức giận: "Bạn nên hỏi lại trọng tài về lẽ công bằng trong bóng đá. Có đến 3 pha bóng trong hiệp một ông Steve Bennett xử lý không tốt.

Ferdinand để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài không thổi penalty - Ảnh: D.M

Ferdinand để bóng chạm tay mà không bị thổi phạt đền là một sự ngạc nhiên lớn. Anh ta đã làm thay thủ môn trong vai trò cản phá. Paul Scholes lẽ ra cũng bị trừng phạt trong ngày hôm nay, và quả penalty cho M.U cuối hiệp một là khá nặng" - HLV Steve Bruce phát biểu.

Bản thân Sir Ferguson cũng thừa nhận, Scholes may mắn khi không phải nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Scotland cũng nhìn về tương lai với ước vọng đoạt thêm nhiều danh hiệu nữa. Trước mắt là Champions League và rồi sau đó là chiếc cúp VĐ Anh lần thứ 18 để cân bằng kỷ lục của Liverpool.

"Vợ tôi không cho phép giải nghệ. Mỗi sáng, bà ta lại muốn đẩy tôi ra khỏi nhà. Thật là ghê gớm (cười vang)! Thế nên, tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho M.U đến khi nào còn có thể" - Sir Alex bộc bạch.

Ryan Giggs cũng bày tỏ niềm hạnh phúc: "Hai bàn thắng giúp chúng tôi thảnh thơi hơn ở những phút cuối. Tôi không lo lắng về các kỷ lục, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất lúc này là chức VĐ. Thật vui khi lần thứ 10 bước lên bục cao nhất. Hy vọng niềm vui sẽ nối tiếp trong đêm hội Moscow vào ngày 21/5 tới đây".

Về phần Chelsea, dù không thể hạ bệ được M.U, nhưng HLV Avram Grant vẫn vui vẻ chúc mừng đối thủ: "Tôi muốn chúc mừng M.U. Sir Alex Ferguson là một HLV xuất sắc và có nhân cách tuyệt vời. Đoạt 10 chức VĐ Premiers League là thành tích vô tiền khoáng hậu"

  • Tuấn Thành (tổng hợp)

Các bài phản hồi (0)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Sir Alex: "Hướng đến Moscow và tương lai tươi sáng"

tôi,

trong,

champions league,

để bóng chạm tay,

ferdinand để bóng chạm,

bóng chạm tay,

ferdinand để bóng,

để bóng chạm,

vào ngày 215 tới,

ngày hôm nay và

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày