Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Sir Ferguson: "Roma chưa phải đã hết cơ hội..."

Sir Ferguson: "Roma chưa phải đã hết cơ hội..."

Cập nhật: 03/04/2008 - 23:31 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Tỏ ra khiêm tốn sau chiến thắng ấn tượng trước Roma, Sir Alex Ferguson thừa nhận, M.U đã gặp nhiều may mắn khi không bị thủng lưới ở đầu hiệp 2.

>> Đại náo Olimpico, M.U rộng cửa vào bán kết

Sir Alex Ferguson thừa nhận M.U may mắn giành chiến thắng - Ản: AFP

Chấn thương của Vidic

Ngay sau trận đấu, Sir Alex Ferguson đã bày tỏ sự lo lắng: "Chúng tôi hy vọng chấn thương của Vidic không quá nghiêm trọng. Có thể đó chỉ là tổn thương thông thường, nhưng tôi không dám chắc. Vidic sẽ được đưa đi chụp X-quang và tôi đang cầu nguyện cậu ta sẽ sớm bình phục".

Trước một Roma được đánh giá khá cao trên sân nhà, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn ca khúc khải hoàn khi rời Olimpico nhờ lối chơi hợp lý cùng sự xuất sắc của các cá nhân như Ferdinand, Ronaldo, Rooney hay Scholes.

Bên cạnh đó, bản lĩnh của các cầu thủ cũng đã phát huy đúng lúc, để rồi kết liễu đội bóng thành Rome bằng 2 bàn thắng quan trọng trong mỗi hiệp của cặp "chân tiền" Ronaldo & Rooney.

"2-0 là kết quả thật tuyệt vời. M.U đã chơi điềm tĩnh và hết sức kỷ luật, và tôi không nhận thấy sự đe doạ nào từ đối thủ trong hiệp 1.

Tuy nhiên, may mắn đã song hành cùng M.U ở hiệp đấu còn lại, AS Roma đã có một vài cơ hội tốt trong 15 phút sau giờ giải lao. Tuy nhiên, họ không thể ghi bàn, và đã phải trả giá theo quy luật tất yếu của bóng đá" - Ngài Alex Ferguson phát biểu.

Tuy có 2 bàn làm vốn trước trận lượt về ở Old Trafford, nhưng nhà cầm quân người Scotland cũng cảnh báo các học trò không được phép chủ quan: "Roma chưa phải đã hết cơ hội. Thế nên các cầu thủ không được phép chủ quan, và phải giữ sự tập trung cần thiết ở trận lượt về".

Sir Alex hy vọng chấn thương của Vidic không quá nghiêm trọng - Ảnh: AP

Ngoài ra, Sir Alex còn lên tiếng khen ngợi Cristiano Ronaldo - Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu theo bầu chọn của BBC, khi anh "sắm vai" trung phong cắm: "Ronaldo đã ghi được bàn thắng tuyệt đẹp. Pha lập công đó gợi nhớ lại thời trai trẻ của tôi (khi còn là cầu thủ)".

Về phần ngôi sao người Bồ Đào Nha, anh không giấu được sự sung sướng: "Chúng tôi đã có cơ hội lớn để chinh phục cúp châu Âu danh giá mùa giải này. M.U chơi thứ bóng đá xuất sắc và các cầu thủ đều đã trưởng thành.

Tôi nghĩ mình đã ghi bàn thắng bằng đầu đẳng cấp đêm nay, và cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Quan trọng hơn cả là M.U đã giành chiến thắng, và chúng tôi có màn trình diễn khá ấn tượng".

Dù mạnh miệng trước cuộc chạm trán, nhưng khi tan trận, HLV Spalletti cũng không giấu được sự thất vọng: "Thất bại này thật khó nuốt trôi. Nếu bỏ qua 20 phút cuối trận, Roma đã thực hiện tốt đấu pháp chiến thuật, cố gắng ghi bàn, nhưng tiếc là không tận dụng được thời cơ.

Quả thực, các chân sút của chúng tôi vẫn thiếu sự sắc sảo. Nếu Vucinic, Panucci hay Tonetto dứt điểm chỉn chu hơn, mọi chuyện sẽ khác. Roma đã chiến đấu hết sức, nhưng M.U quá may mắn".

  • Tuấn Thành (tổng hợp)

Các bài phản hồi:

Không hẳn là MU quá may mắn (khanhbui87@yahoo.co.uk)

MU đã chơi một trận quá hay. Phòng ngự chặt chẽ,tấn công sắc sảo. Biết tận dụng tốt những cơ hội,tuy nhiên may mắn là không thể thiếu trong một trận cầu. Roma chỉ có thể tự trách mình thôi. Vì đã gặp một MU quá mạnh về mọi phương diện.

 

Vo Danh (kevotinh_228104@yahoo.com)

Đừng nên suy nghĩ MU quá may mắn mà hãy tự hỏi xem MU đã chơi như thế nào. Họ có chiến thuật chặt chẽ và hiệu quả, chẳng qua Sir tỏ ra khiêm tốn thôi, lượt về thì cơ hội nào cho Roma đây, chắc chỉ có phép màu mới cho phép Roma vào bán kết. Năm nay MU sẽ đoạt cú đúp, không tin hãy chờ xem nhé.

 

Đặng Tiến Năm (dangtiennamvt_1982@yahoo.com)

Cúp C1 năm nay là của MU. Những gì mà đoàn quân của ngài Alex Ferguson thể hiện đêm qua cho thấy rằng đây là lúc mà họ có được sự ổn định cần thiết nhất.Một tập thể gắn kết, những cá nhân xuất sắc và cả sự cầm quân lão luyện của Alex... tất cả đang hoà tấu lên bản nhạc hùng tráng và nơi ấy là nhà hát của những giấc mơ.

 

tich (pktich@gmail.com)

không hiểu sao khi thành công cũng như thất bại người ta cứ đổ lỗi cho "may mắn". Trong cuộc sống và bóng đá may mắn là có và rất cần thiết nhưng nó chỉ đến với ai có bản lĩnh và biết tận dụng nó mà thôi. MU là thế và nếu thực sự may mắn thì tỷ số không chỉ là 2-0. Những phút Roma ép sân cũng chỉ nằm trong toan tính của Alex mà thôi. AS đã thua một cách toàn diện và xứng đáng

 

Nathan Lam (lamnhan@gmail.com)

Nếu MU may mắn thì tỷ số là 4-0 sau pha dứt điểm chạm cột của Ronaldo và cú dứt điểm của Carrick rồi. Năm nay Roma lại phải dừng bước trước MU và Italia sạch bóng tại đấu trường CL

 

anhtuan (anhtuans_t3@yahoo.com)

đó không phải là may mắn,có chăng các cầu thủ Roma nên tự trách mình,vì họ cũng tạo ra được 1 số cơ hội,nhưng học khác MU ở khả năng dứt điểm,và MU hôm qua đã thể hiện 1 bộ mặt quá lì lợm và đẳng cấp(1 điều ít thấy ở 1 đội bóng trẻ trung như thế)

 

phamhoangphuc (pham_hoang_phuc_hp@yahoo.com)

Thực sự thì MU năm nay đang đá quá thuyết phục. Họ có thể bị ép sân ở 1 vài thời điểm nhưng ở những giây phút quyết định họ mới thể hiện đẳng cấp của mình.Với sự xuất sắc của bộ đôi Ro- Roo ,RED ROCKETS sẽ giành cú đúp vào năm nay

 

ManULover (hung_amath2801@yahoo.com)

Có nhiều cách giải thích một thất bại, và nếu chỉ dựa và 1 khía cạnh thì hiển nhiên hơn ngu xuẩn. Nói ManU may mắn cũng đúng, và không may mắn cũng đúng thôi. Điều quan trọng nhất làm nên chiến thắng vừa rồi của ManU quyết định nhất chẳng phải do may mắn mà do ManU đã có chiến thuật hợp lý và hiệu quả. ManU thừa sức là đội trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng những thất bại do thi đấu quá Angle Saxon khiến cho ManU đã khôn ngoan hơn. Việc cảnh giác cũng không thừa vì Roma là 1 đội bóng chuyên nghiệp, dẫu sao họ cũng đang có phong độ rất cao.

 

Dangdh (dangacm@gmail.com)

Buồn cho bóng đá ý: hết milan đến inter, giờ lại là Roma. Dù sao cũng chúc mừng thắng lợi của MU, họ đã thi đấu tốt, 1 vé vào bán kết đang chờ họ.

 

Thành Marisha (lenh_ho_xung1412@yahoo.com)

Thành thực mà nói lối chơi nghèo nàn ko căng hết điểm mạnh vốn có của mình ngài Alex đã làm khó học trò, Mu chưa bao giừo là đội biết cách chỉ chăm chăm phòng ngự điển hình là pha chấn thương của VIdic khi trong tình huống ko có j nguy hiểm thì lại tự gây chấn thương cho mình , rooney chỉ ghi những bàn ở tư thế khó , còn khi đối mặt với thủ môn thì toàn sút vào thủ môn là nhiều, Paul Scholes cho thấy anh càng ngày càng bị sức ép của tuổi tác khi có rất nhiều đường chuyền hỏng ngay phần sân nhà, nhưng công = mà nói hôm qua anh chơi ko quá tệ,Mu chủ động chơi phòng ngự ( dù là đội bóng tấn công hay nhất hiện nay) Roma hay phong ngự phản công nhưng do nôn nóng trả hận nên mất bình tĩnh trong các pha xử lý cuối cùng ,là Fan của MU tôi cảm thấy hơi thất vọng vì ngài Alex quá ư cầu toàn ,nhưng dù sao thắng cũng vui rồi, mong là chấn thương cảu Vidic ko quá nặng ,hhy vọng lượt về khi đá trên sân nhà MU sẽ chơi công hiến hơn

 

MINH HƯƠNG (KHCB16@gmail.com)

Nói MU may mắn thì đúng ở chỗ là MU may mắn có HLV ALEX.Sir ALEX là người khiêm tốn, tài năng đầy bản lĩnh, thắng không kiêu, bại không nản , luôn rút ra bài học trong mỗi trận đấu.Ông cũng là người tôn trọng các đối thủ, không làm họ bị mất mặt trong các trận đấu khẩu ( nếu có), hoặc thất bại trong các cuộc giao tranh. Chiến thắng hôm nay thực ra đã được sir ALEX báo trước gần nủa năm. Khi ông cho rằng đội hình hiện tại xuất sắc hơn đội hình năm 1999 . Lúc đó mấy ai tin ông.Giờ thì quá rõ. Xin chúc và cám ơn ngài Alex về các chiến thắng, về thành qủa xây dựng MU, về cách cư xử của ngài với các huấn luyện viên, về đóng góp với nền bóng đá thế giới. Có đề nghị nhỏ: sau MU, Ngài có thể dẫn dắt đội SLNA của chúng tôi không? Chúng tôi đợi Ngài.

 

Man utd thắng là xứng đáng !!! (liht_88@yahoo.com)

Nói Man utd quá may mắn ư .... vậy trong mùa này Man utd đã may mắn như vậy bao lần rồi !!! Khi mà sự may mắn lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó không đơn thuần là may mắn nữa mà đó là đẳng cấp !!! Man utd đẳng cấp hơn hẳn Roma .. mà ai cũng thấy rõ trong trận này !!!

 

ke den sau (bongmatrensamac_quy2005@yahoo.com)

thành công không thể thiếu may mắn nhưng thành công không phải nhờ may mắn, âu cũng chỉ là lời biện hộ của kẻ thất bại cũng như lời khiêm tốn của kẻ chiến thắng .duy lý chỉ chứng minh một điều "KẺ CHIẾN THẮNG LUÔN LÀ KẺ MẠNH "MU là người hùng và là đội bất khả chiến bại.ha....ha...

 

Ricky (black_devil_nz@yahoo.com)

MU đã chơi không thực sự quyết liệt ở cuối trận, nếu không đã có thể kết thúc trận đấu ngay từ lượt đi sau 2 pha bỏ lỡ đáng tiếc của Rooney, 1 của Carrick và 1 của Ronaldo. Nếu không MU đã có thể thảnh thơi nghĩ đến trận thư hùng với Arsenal sắp tới đây và cho đội hình trẻ đá với Roma tại Old Traford. Chấn thương của Vidic là rất đáng lo ngại khi mà MU đang ở vào 1 thời điểm quan trọng của mùa bóng. Sau khi dẫn 2-0 MU đã ko quá tập trung vào các pha phản công và thi đấu có phần biểu diễn, các cầu thủ MU vẫn cần phải trưởng thành hơn. Nhưng dù sao thắng lợi 2-0 là không thể đảo ngước cho bất cứ đội bóng nào khi tới OT. Italy chỉ thực sự có Milan và Juventus là còn có chút đẳng cấp ở Châu Âu mà năm ngoái Milan cũng thua 2-3 tại OT. Roma tốt nhất nên tập trung vào giải trong nước và quên CL đi.

 

Xuan Chau (thanhlong76421@yahoo.com)

AS Roma có lẽ dã quên mất mình đang đấu với đội nào. Cơ hội đã hết họ nên tập trung cho Seria la hơn đừng mong cuoc lật đổ. Và mong năm sau dung gap MU, keo lai thua tiep. Con bay gio Fan MU chuan bi tam ly cho trận gặp Arsnal và Barca di. Va toi tin rang MU vuọt qua mọi thử thách và đi đến vinh quang.

 

Aqua105 (khoa_vu85@yahoo.com)

Ferdinand trận này đá wá hay, có mặt ở mọi điểm nóng, hicc, O'shea ko bằng một góc của Vidic, anticipate và reflex wá kém, toàn bị Roma khoét vào, mong Vidic ko chấn thương nặng!!!

 

Đàm Minh Hữu (huubeo_hb87@yahoo.com)

Trận đấu có nhiều cơ hội được tạo ra từ 2 đội. Nhìn chung ROMA có nhiều cơ hội hơn MU nhưng cái quan trọng nhất họ không có là khả năng dứt điểm thành bàn trong khi MU làm được 2 lần. ROMA tấn công cống hiến nhưng gặp phải hàng phòng ngự thép hơn bất cứ câu lạc bộ nào ở ITALIA hiện tại. ROMA thiếu vắng TOTTI thiếu đi 1/2 sức mạnh của mình trong khi các cầu thủ trên sân thi đấu tối qua dường như không còn là chính mình. Còn về phía MU họ chơi hợp lí, hay hơn và cái quan trọng là họ biết tận dụng triệt để các cơ hội mà họ có được trong trận đấu này. Chiến thắng là điều đã được dự báo trước cho MU nhưng thắng 2-0 kết quả này khá bất ngờ. Với kết quả này xem ra trận lượt về sẽ trở nên nhàm trán ?

 

7loveboy (tiamotanto174@yahoo.com)

Quả thật cũng hơi đáng tiếc cho bóng đá Ý khi Juventus vẫn chưa hồi phục sau vụ Scandal ầm ĩ còn AC đã qua thời đỉnh cao. Trong lịch sử Inter và AS chưa bao giờ được đánh giá cao bằng những người đồng hương trên bình diện "ngoại giao" ^^!. Có lẽ Series A phải chờ đợi đến ngày AC tươi mới hơn và Lão phu nhân trở lại thì người hâm mộ mới lại được chứng kiến những đội bóng Ý tung hoành trên đấu trường Châu Âu.

 

Tung Nguyen Thanh (tungnthy@yahoo.com.vn)

Champions League năm nay tẻ nhạt quá, càng về cuối lại càng phải chứng kiến Premier League thu nhỏ và quanh quẩn mấy cái tên MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool gặp nhau đi, gặp nhau lại 1 năm 4 - 5 lần. Có một chút của lạ thì lại yếu quá. Dù sao cũng chúc mừng MU

 

Hoài Nam (abetterday02_02@yahoo.com)

Có thể nói cúp C1 mùa này với bóng dá Ý là một thất bại .Với một nền bóng đá được cho là danh giá của châu Âu, nhưng đến vòng tứ kết này chỉ có Roma là sống sót. Với thất bại 2-0 đêm qua thì coi như Roma đã bị loại.Người ta hy vọng vào những Ac Milan, đội có bản lĩnh và giầu thành tích ở châu Âu, vào Inter Milan, đươc đầu tư mạnh mẽ. Nhưng tất cả đều thất bại do các đội bóng Anh.Không biết người Ý, họ sẽ nghĩ sao về điều này ? Có lẽ họ nên xem lại những gì về giải VDQG của họ, hết bạo động rồi đến Scandan, thế thì thất bại là điều tất yếu sẽ đến.

 

Mister Thế (vuvanthe@gmail.com)

Thế là C1 năm nay lại gần như năm ngoái rồi. Barca thế chỗ cho Milan. Liệu 1 mình Barca có thể chống đỡ được 3 đại điện của anh ở vòng bán kết như năm ngoái ko, Chúng ta hãy chờ xem.

 

Vodanh (vodanhvn@yahoo.com)

Trong 1 ngày đẹp trời Roma có thể thắng bất kỳ đối thủ nào nhưng nhìn chung đảng cấp của họ vẫn thấp hơn nên thua không có gì lạ. Hãy nhìn vào đội hình họ hôm qua, không có 1 ngôi sao nào. Về phía MU tôi cho rằng Rooney mới là cầu thủ chơi tốt nhất, Ronaldo chỉ chơi hay khi thế trận đã trở nên dễ dàng. Vẫn còn quá sớm để nói đến chức VĐ cho MU, cũng như mùa năm ngoái cho đến thời điểm này họ vẫn chưa đụng 1 ông lớn thực sự nào

 

vuong quoc khanh (vuongkhanhhn@yahoo.com)

Rõ ràng rằng Sir Alex đã đúng và tỉnh táo khi bố trí đội hình trong trận đấu ngày hôm qua.Có rất nhiều lý do lý giải tại sao Sir Alex lại sắp xếp đội hình một cách thận trọng như vậy mặc dù Roma thiếu Totti:1.Hai đội đã đụng độ nhau quá nhiều nên đã quá hiểu nhau-2.Roma vừa loại gã khổng lồ Real và họ đã tiến bộ vượt bậc so với mùa giải năm ngoái-3.Do đá trên sân khách và lại là đấu loại trực tiếp nên Alex thận trọng là điều cực kì dễ hiểu.Đó là bố trí đội hình còn lối chơi thì ta có thể thấy họ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với mùa giải năm ngoái khi đá tại chính Olympico,tuy một số pha bóng có để hở cánh cho Vucinic và Mancini băng xuống nhưng cặp trung vệ "lạ lẫm" của MU đã bọc lót và che chắn rất tốt cộng thêm một điểm tôi cực kì thích thú đó là cái cách mà MU chịu đựng sức ép và đáp trả bằng những pha phản công cực kì sắc bén,đôi khi chỉ có Rooney và Ronaldo nhưng các hậu vệ Ý phải quay như chong chóng.Theo thống kê thì số lần sút bóng của 2 đội là ngang nhau(12 cú sút)nhưng điểm khác biệt của MU đẳng cấp với Roma tí hon chính là: bàn thắng.Đội bóng giỏi hơn hay không thì hãy nhìn vào cách tận dụng cơ hội của họ.Mọi chữ "nếu" giờ đây chỉ là vô nghĩa hãy tận hưởng niềm vui đi các Fan MU.Chúc mừng các bạn,chúc mừng MU.

 

co_thuong_tao_thoi_thien (the_friendly_boy_230887@yahoo.com)

chỉ co Alex Ferguson mới đủ khả năng dùng lối bóng đá ý để loại một đội bóng ý.Liệu đó có phải là may mắn không,phải nói rằng MU đã thắng một cách toàn diện và hoàn toàn xứng đáng dưới cái đầu lão luyện của ngài Alex Ferguson cùng bản lĩnh của một đội bóng lớn

 

footballvn01 (footballvn01@gmail.com)

Tôi thấy Ferguson đã tiến bộ nhiều trong thời gian gần đây. Ông đã rất đúng khi đưa ra nhận định MU gặp may khi không bị thủng lưới đầu hiệp 2. Đây là bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp của ông chứ không phải là chiếc CUP C1 năm 99. Sau 10 năm không thực sự thành công tại C1 đã giúp Ferguson nhận ra nhiều điều. Tuy nhiên Spalleti cần phải học hỏi Ferguson nhiều vì ông ta cũng coi MU may mắn. Các Fans MU đã đúng khi nhận định MU hơn hẳn Roma về đẳng cấp (tận dụng được cơ hội để kết liễu trận đấu). Ở trận đấu này tôi nhận định MU thắng xứng đáng vì họ ở đẳng cấp hơn hẳn từ cầu thủ đến HLV.

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Sir Ferguson: "Roma chưa phải đã hết cơ hội..."

,

,

không,

,

của,

đà,

cơ hội,

thất bại,

chấn thương của vidic,

may mắn

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày