
|
Nếu anh không thể hòa hợp gia đình và quyết tâm muốn ly hôn với vợ anh và đi cùng người yêu bây giờ, vậy anh hãy làm dứt khoát. Xin anh hãy để vợ anh (hiện tại) nuôi 2 đứa nhỏ, và cũng đừng sống gần 3 mẹ con. Hãy đi thật xa cùng tình yêu của anh. From: Ni Trước tiên em xin lỗi vì không biết nên gọi là anh hay chú cho phải. Vậy cho phép em tạm gọi anh Tuấn là anh cho tiện nhé. Em viết bài này trên góc nhìn của một người con, không phải là một người vợ hay người chồng trong gia đình. Em có tình cờ đọc bài của anh và một số ý kiến trên VnExpress, đây cũng là bài đầu tiên em viết, em thực sự thấy có đôi điều muốn nói. Theo bài viết của anh, anh và vợ đang làm thủ tục ly hôn và điều quan trọng nhất đối với anh là 2 đứa con trai xinh xắn, ngoan ngoãn. Vậy đây là lời khuyên của em với tư cách một người con: Nếu anh không thể hòa hợp gia đình và quyết tâm muốn ly hôn với vợ anh và đi cùng người yêu bây giờ, vậy anh hãy làm dứt khoát. Xin anh hãy để vợ anh (hiện tại) nuôi 2 đứa nhỏ, và cũng đừng sống gần 3 mẹ con hiện giờ. Hãy đi thật xa cùng tình yêu của anh, thỉnh thoảng đến thăm là được rồi anh ạ. Em nói vậy vì bố cũng yêu một người khác, cũng sống cùng người đó từ khi em chưa lớn, đến bây giờ dù chưa ly dị, nhưng bố và mẹ em coi như là hai người hoàn toàn xa lạ. Điều quan trọng, đến bây giờ khi sắp tốt nghiệp ĐH để bước vào đời, có lẽ em hoàn toàn đủ tư cách để hiểu được mọi việc đã xảy ra. Và những gì mà bố mẹ thể hiện với đứa con, nó sẽ ghi nhớ mãi. Nhưng nếu nghĩ mình thông minh hơn nó thì anh nhầm đấy. Người ta thường nói hiểu con không ai bằng bố mẹ, nhưng trong thời đại bây giờ, em thấy câu đó phải nói ngược lại: hiểu bố mẹ không ai bằng con. Anh (hoặc vợ anh) có thể giấu được nó tạm thời, nhưng không bao giờ giấu được nó suốt. Trong khi đó có thể anh hoàn toàn không hiểu gì về con, nhưng lại nghĩ là mình hiểu nó. Anh yên tâm, nếu anh thực sự tốt thì vợ anh gieo giắc cái gì trong lúc tức giận này cũng không ảnh hưởng đến con anh đâu. Anh muốn con anh có một cuộc sống tốt, điều đó đúng. Tuy nhiên theo như em đọc từ bài viết của anh, anh quá coi trọng cái gọi là "thành đạt" đấy anh ạ, cái thành đạt của anh có vẻ như là thành đạt về kinh tế thì phải. Ở đây em nói thằng, em không phục bố em, bởi vì bố em cũng có cùng quan điểm về cái thành đạt như anh đấy, và tất cả cái mà bố em dành được trong cả cuộc đời cho đến bây giờ là sự thất bại hoàn toàn trong việc xây dựng một mái ấm gia đình. Và hiện nay em nhận thấy trong ánh mắt ông rõ ràng là không có hạnh phúc và lúc nào cũng trong tình trạng khổ sở. Nhưng ít ra em thấy bố em hơn anh một điểm, bố em biết rằng khi mẹ em còn sống, khi mẹ em còn dành toàn bộ tình cảm yêu thương cho em thì em sẽ không thể có một người mẹ khác. Ngay cả khi ly dị, mẹ em vẫn là mẹ em, ông không thể bắt em gọi một người thứ hai là mẹ được. Một người con có thể phát triển tốt ngay khi kinh tế gia đình không thuận lợi, nhưng nó không thể tốt khi đời sống tinh thần kém. Ít ra hãy làm một người cho con anh (dù anh có ly dị vợ anh) có thể nhìn vào và thoải mái, tự hào gọi một tiếng "bố" khi nó đã trưởng thành. Vì thế anh hãy để người nuôi con là vợ anh, người mà theo bài viết của anh (không chỉ em, mà mọi người đều cảm thấy) là hết lòng vun vén gia đình và dành trọn tình yêu thương cũng như mọi suy nghĩ cho người chồng và những đứa con. Anh cũng đừng đòi hỏi gì cả, cứ đi và làm những gì anh thích, chỉ cần lúc nào cũng dành tình cảm cho con anh (nếu nhớ) thì tự nó sẽ cảm nhận được thôi, không cần lời nói, không cần tiền bạc. Đấy là cách tốt nhất cho nhứng đứa con đấy anh. Rồi các con anh sẽ lớn, rồi đến lúc cái "nhà lầu xe hơi", "thành đạt từ sớm" của anh sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Anh hãy suy nghĩ kỹ mọi việc mình làm để đến lúc đó cảm thấy mình là một người "thành đạt" theo đúng nghĩa. Chúc anh may mắn. Tiện thể anh cho em gửi lời hỏi thăm đến chị nhà, em mong chị có đủ nghị lực, sức khỏe cũng như sự tỉnh táo và sáng suốt để nuôi dạy những đứa con của mình (cho dù có thể không có bàn tay vuốt ve và xoa dịu sự mệt mỏi của người chồng). Mong những đứa con của chị trưởng thành nhanh và luôn hạnh phúc vì có một người mẹ tuyệt vời.
|
|
30,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
156,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
149,000 VNĐ
|
375,000 VNĐ
|
|
140,000 VNĐ
|
237,000 VNĐ
|
|
567,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
1,250,000 VNĐ
|
550,000 VNĐ
|
|
400,000 VNĐ
|
2,700,000 VNĐ
|
|
460,000 VNĐ
|
520,000 VNĐ
|
|
380,000 VNĐ
|
420,000 VNĐ
|
|
776,000 VNĐ
|
869,000 VNĐ
|