- Sau mỗi trận lũ qua hàng ngàn mét khối đất ở 2 bên bờ sông Ngàn Sâu (đoạn chảy qua huyện Vũ Quang) lại bị cuốn trôi, đe doạ đến đời sống dân sinh.
Một đợt mưa lũ đi qua huyện miền núi Vũ Quang, kéo theo đó là nhiều diện tích đất nông nghiệp, đất vườn, đất nhà ở lại bị sạt lở trôi ra biển cả. Diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, nhiều hộ dân sống 2 bên bờ sông phải di cư tìm nơi sinh sống an toàn hơn…
Người dân Vũ Quang “sống chung với lũ” là chuyện thường nhưng lo lắng nhất vẫn là vấn đề sạt lở và đất trôi. Ảnh: Trí Thức

Mưa lũ vừa qua cũng nhấn chìm hàng nghìn hộ dân vùng hạ của huyện Vũ Quang vì lũ úng trong thời gian dài. Điều đáng lo ngại nhất là bờ sông Ngàn Sâu ngày càng sát vào nhà ở của dân.
Ông Nguyễn Xuân Tùng, thôn Đồn Thượng, xã Đức Liên, Vũ Quang, lo âu thấp thỏm sau lũ bởi diện tích đất hương hỏa cha ông để lại bị lũ cuốn tuột xuống sông mà không biết làm sao. Không chỉ sạt lở, cơn lũ vừa qua còn tạo ra một dòng chảy xuyên qua vườn nhà ông, cuốn trôi hàng trăm m3 đất đá, tạo ra một lòng chảo giữa vườn.
Bờ sông Ngàn Sâu đã "ăn" sâu vào đến nhà dân. Ảnh: Trí Thức

Sạt lở đe doạ, nguy hiểm nhất đối với người dân sống bên bờ sông Ngàn Sâu là 9 hộ dân ở thôn Vĩnh Phong, xã Đức Lĩnh, Vũ Quang, nơi “rốn” của dòng chảy trong lũ phía hạ lưu cầu treo Chợ Bộng (Vũ Quang). Mỗi khi nước lũ dâng lên là một lần “sống trong sợ hãi”. Lực nước chảy từ thượng lưu xuống qua eo của cầu treo Chợ Bộng rất mạnh, tống trực diện về 9 hộ dân này.
Thậm chí phía trước nhà ông Dương Sinh Viên, nước chảy xói mòn vào sát tường rào. Ông Viên cho biết: “Những ngày lũ về, nước cứ chảy cuồn cuộn và réo ầm ầm trước cửa nhà, gia đình tôi đứng ngồi không yên vì sợ nhà cửa bị cuốn trôi, hai tuần qua tôi không được một giấc ngủ ngon vì lo cho an nguy của gia đình”. Hộ ông Viên cùng một số hộ dân ở Vĩnh Phong, xã Đức Lĩnh, là một trong những vùng rốn lũ và bị nước cô lập gần 2 tuần trong đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Vũ Quang.
Nước lũ cuồn cuộn chảy trước nhà ông Dương Sinh Viên. Ảnh: Trí Thức

Ngoài nhà dân thì chợ Phùng ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang nằm bên bờ sông Ngàn Sâu, được đầu tư xây dựng hàng trăm triệu đồng nhằm đảm bảo giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa của các xã Đức Hương, Đức Liên và các tư thương miền xuôi, sau nhiều đợt mưa lũ chợ Phùng cũng nằm bên bờ vực sạt lở, xâm thực của nước lũ.
Tuyến đường sông tại huyện Vũ Quang dài gần 100km và có tới gần 1.000 hộ dân sống dọc hai bên bờ sông.
Theo báo cáo của huyện Vũ Quang mỗi năm có hàng chục hecta đất nông nghiệp, đất vườn, đất nhà ở bị cuốn trôi. Lòng sông ngày càng rộng, đất đai hai bên bờ sông ngày càng bị thu hẹp, đó là thực tế đáng lo ngại đang xảy sau mỗi trận mưa lũ tại nơi đây.
- Trí Thức





















































