Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Sống với người yêu mình là hạnh phúc nhất chị Vân à

Sống với người yêu mình là hạnh phúc nhất chị Vân à

Cập nhật: 11/07/2008 - 16:41 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Thời gian đầu em rất lo lắng vì em sợ, sợ mình không thể có con nên sẽ bị chồng ruồng bỏ. Em lo lắng đến rạc cả người. May sao, chồng em hiểu được, nhẹ nhàng khuyên nên theo sự hướng dẫn của thầy thuốc chữa trị đến nơi đến chốn. (Ngoc Dinh Thi Kim)
>Anh vô sinh, nhưng không muốn xin con nuôi

From: Ngoc Đinh Thi Kim
Sent: Friday, July 11, 2008 2:06 PM
Subject: Gui chi Vân

Sống với một người đàn ông yêu thương mình còn hơn có con với một người mình không yêu!

Chào chị Vân, em cũng là dộc giả khá thường xuyên của chuyên mục tâm sự này. Hôm nay đọc tâm sự của chị xong em thấy có thể những chia sẻ của em sẽ giúp chị một phần nào đó trong sự lựa chọn và đi đến quyết định của mình.

Em cũng lập gia đình đã được hai năm, nhưng hiện giờ vẫn chưa có con. Là phụ nữ ai cũng mong muốn được thực hiện thiên chức cao cả là làm mẹ, nhưng cả hai vợ chồng em mong mãi mà vẫn chưa có được chị ạ, nên hiện giờ vẫn đang uống thuốc vì nguyên nhân là do em.

Thời gian đầu em rất lo lắng vì em sợ, sợ mình không thể có con nên sẽ bị chồng ruồng bỏ, vì chồng em là con trai cả trong một gia đình người Bắc nên việc có con (thậm chí phải có con trai) là điều mà mọi người trong dòng tộc ai cũng mong muốn. Em đã lo lắng đến rạc cả người.

May sao, chồng em hiểu được tâm lý của em, nhẹ nhàng khuyên em nên theo sự hướng dẫn của thầy thuốc chữa trị đến nơi đến chốn. Em đã hỏi chồng rằng: “Nếu cuối cùng em vẫn không thể có con thì anh có bỏ em không?”.

Anh ấy trả lời rằng: “Cái quan trọng là vợ chồng sống với nhau như thế nào thôi. Con cái cũng là một chuyện lớn của đời người, nhưng vợ chồng mình có duyên phận với nhau nếu không có con là ý trời rồi. Anh biết anh không thể có người vợ nào yêu anh, chăm lo và yêu thương anh hơn em được. Hơn nữa anh lấy em để có một người bạn, người vợ cùng nhau chăm sóc chia sẻ những khó khăn trong cuộc đời chứ không phải lấy em chỉ để sinh ra những đứa con”.

Chị biết không em rất hạnh phúc vì anh đã không có những quan điểm như những người đàn ông thời phong kiến. Nhưng em lại có sự lo lắng của một người vợ không thực hiện được thiên chức của người vợ, lo không đem đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho anh là được làm cha.

Em sợ anh ấy sẽ không bỏ em (vì anh ấy làm lớn, nhiều khi bỏ vợ sẽ ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp). Thế rồi anh như cũng đọc được những suy nghĩ của em, anh lại động viên: "Em không phải lo lắng về anh, anh lựa chọn em thì cho dù em có như thế nào đi nữa anh vẫn mãi mãi yêu em”.

Rồi anh dẫn chứng cho em về việc anh cũng là con trai, nhưng bố mẹ nuôi anh lớn, 17 tuổi anh đã rời khỏi vòng tay bố mẹ và tự thân lập nghiệp. Tới tận giờ này khi đã có chút danh tiếng thì anh vẫn chưa làm được điều gì cho bố mẹ anh cả. Và việc duy nhất anh muốn đón bố mẹ về ở với vợ chồng em cũng không được, vì các cụ không thể rời bỏ quê hương để lên thành phố mà theo các cụ là quá ồn ào và bụi bặm.

Vì vậy anh đưa ra kết luôn rằng, vợ chồng là người sống với nhau trọn đời chứ con cái chỉ là một phần nhỏ thôi. Anh còn phân tích, nếu bây giờ anh bỏ em đi lấy một người vợ khác và sinh ra những đưa con nhưng liệu rồi khi người ta biết anh tới với người ta chỉ để có những đứa con, sau này con cái lớn lên không như mình mong muốn thì anh có thanh thản và có thực sự hạnh phúc hay không?

Chị Vân thân mến, em kể chuyện của em ra để chị hiểu được rằng chọn được cho mình một người đàn ông phù hợp với mình không phải là chuyện dễ. Vì vậy chị hãy có những quyết định của bản thân mình nhé.

Nhưng em cũng thấy bạn trai của chị không cho chị nhận con nuôi thì hơi ích kỷ. Nếu hy sinh cho người ta, rằng chị sẽ không có những đứa con do mình sinh ra mà cùng anh đi xin con nuôi, anh không đồng ý thì em nghĩ chị nên nghĩ lại.

Chúc chị có được những quyết định đúng đắn. Chào thân mến.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Sống với người yêu mình là hạnh phúc nhất chị Vân à

,

không,

con,

anh,

người,

một người,

người vô,

cô con,

không thể có con,

không thể có

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày