Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Bể thủy sinh, be thuy sinh
Trang điểm cưới (sang trọng, tự nhiên) | Trang điểm
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói tại Hà Nội | Cho thuê đồ cưới hỏi
152,866,365
Cập nhật trong ngày: 240
Tổng số tin: 731,991

SOS!!! Anh ấy đang nói dối!

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Bạn nghĩ rằng anh ấy đang nói dối mình điều gì đó và “thẩm tra”. Còn anh ấy thì tìm đủ mọi lý lẽ để thanh minh. Nhưng chưa cần dựa vào độ tin cậy của các lý lẽ ấy, chỉ cần nhìn cử chỉ, lời nói… đã đủ để bạn đoán được phần nào rồi.



 

1. Anh ấy liên tục… gãi đầu, gãi tai

Các chuyên gia tâm lý “bật mí” rằng, các chàng trai của chúng ta hơi bị… kém trong khoản “giả nai”. Anh ấy không thể nào tỉnh bơ khi làm “đạo diễn” cho một câu chuyện không hề có thực. Biểu hiện dễ nhận thấy là tình trạng nói lắp đột ngột xuất hiện, “à, ờ” liên tục và tần suất gãi đầu, gãi tai cũng nhiều đến… chóng mặt.

Bên cạnh đó, anh ấy hay cúi đầu và mắt thì… nhìn xa xăm. Không phải mơ mộng đâu, mà vì không dám đối mặt với một người đang… đùng đùng nổi giận ngay trước mặt. “Túm” lấy những “triệu chứng” trên để dễ dàng “bắt bệnh” khi anh ấy nói sai sự thực nhé!

2. Anh ấy “lảng chuyện”

Trong khi bạn liên tục thực hiện việc “điều tra” sự vụ thì anh ấy lại tìm cách “né” bằng những câu chuyện vô cùng… ngoài lề: “Này em ơi, hôm nay ở lớp anh có chuyện buồn cười lắm!” hay “Bọn Tùng và Thảo cãi nhau to đấy, lý do như trẻ con”, rồi “Cửa hàng quần áo đang giảm giá, chiều anh dẫn em đi xem nhé”… Nếu tính chất câu chuyện gay cấn và… giật gân, thể nào cũng “kéo” được bạn tham gia và tất nhiên là quên béng “phi vụ” điều tra anh ấy.

“Chiêu lảng” đôi khi còn biến hóa bởi các “bài” khác như giả đau bụng, vờ ốm hay... bỏ chạy. Và thế là các boy luôn thu được một phen thở phào nhẹ nhõm!

SOS!!! Anh ấy đang nói dối!
Một cách lảng chuyện này!

3. Gia tăng “ngôn ngữ nịnh”

“Mỗi khi “điêu” nàng một tí và bị giận, tôi thường vận dụng hết khả năng để nịnh nọt nàng. Tuy lần nào cũng chỉ là: “Lúc em giận, trông em xinh hơn bao nhiêu”, “Anh thích nhất là cái điệu chun mũi và nhăn trán đáng yêu đấy”, nhưng nàng vẫn cứ… thích nghe. Và thêm câu xin lỗi, hứa hẹn lần sau không tái phạm là nàng lại… hiền trở lại ngay thôi, haha.” (Quân, 20t)

4. Anh ấy sử dụng nhiều lần một lời “bào chữa”

Giả dụ thế này, anh ấy đến muộn và quên hẹn làm bạn chờ dài cổ hay anh ấy “biến mất” mấy ngày không đón bạn… Lời “thanh minh” luôn là: “Anh phải chở mẹ đi nơi này/nơi kia”, thì nên nghĩ tới khả năng, ngoài đưa mẹ đi, anh ấy còn đá bóng với bạn bè/chơi game, hoặc đơn giản là ngủ nướng ở nhà. Sở dĩ anh ấy lặp đi lặp lại “thuốc bào chữa” này vì nghĩ rằng thực sự hiệu nghiệm, “lệnh cấp trên” anh ấy không thể trái được. Nếu bạn còn giận, anh ấy hoàn toàn có thể nói rằng: “Em chẳng biết thông cảm với anh gì cả!”.

5. Anh ấy dùng “chiêu”… giận ngược lại!

Khi những lời thanh minh bất thành, vì anh í không tìm được lý do hợp lý và rơi vào… thế bí, rất có thể “chiêu thức” này lập tức được áp dụng. Anh ấy nổi xung lên, vì bạn không tin tưởng anh ấy, thậm chí buông những câu đầy… thách thức, như: “Tin hay không tùy em, anh chẳng nói dối em bao giờ”. Và với những cô nàng… nhẹ dạ, anh ấy đã giành được thắng lợi lớn rồi!

Lời nhắn nhủ của phe “đầu đinh”: Thực ra, trừ những tên… sở khanh, còn lại với con trai chúng tớ, nói dối đã là cả một “nhiệm vụ bất khả thi rồi”. Chúng tớ cũng phải khổ sở và “đau đầu” lắm lắm, thêm công đoạn thanh minh dài dằng dặc nữa thì “ui ui” lắm. Thế nên, nếu chúng tớ chỉ “vi phạm” ở mức độ nhẹ nhàng, thì con gái ơi, hãy mở lòng mà bỏ qua cho chúng tớ nhé!

[Hương Trang]

Từ khóa liên quan đến bài viết: SOS!!! Anh ấy đang nói dối!

không,

,

anh,

ấy,

anh ấy,

chứng tỏ,

thanh minh,

anh ấy không thể,

gãi đầu gãi tai,

lời thanh minh

Anh ấy có đang lừa dối bạn? Anh ấy có đang lừa dối bạn? Những anh chàng thích... nói dối Những anh chàng thích... nói dối
Khi người yêu nói dối Khi người yêu nói dối Tôi đang yêu người yêu của anh trai Tôi đang yêu người yêu của anh trai
Bắt mạch nàng... "nói dối" Bắt mạch nàng... "nói dối" Ngày nói dối Ngày nói dối
Tình yêu của bạn có đang bị ốm? Tình yêu của bạn có đang bị ốm? 64% học sinh cấp 3... nói dối cha mẹ
Anh ấy yêu tôi chỉ để “trả nợ” Anh ấy yêu tôi chỉ để “trả nợ” Có phải anh đang dần xa em? Có phải anh đang dần xa em?
Phạm Quỳnh Anh vừa chia tay bạn trai! Phạm Quỳnh Anh vừa chia tay bạn trai! Em có nên tin anh một lần nữa? Em có nên tin anh một lần nữa?
Mới cập nhật
< noscript>