|
| Cần Thơ (áo sáng) sẽ vươn lên vị trí thứ 3 nếu thắng chính... Bình Định | |
|
- Đến hẹn lại lên, chiều nay (04/07) sân cỏ cả nước tiếp tục sôi động trở lại với cuộc đua quyết liệt ở giải hạng Nhất. Một suất thăng hạng trực tiếp, thậm chí là cả ngôi Vô địch đã rơi tõm vào tay TV Ninh Bình. Ở chiều ngược lại, hai chiếc vé xuống hạng Nhì cũng sớm gọi tên hai đội bóng xứ Quảng. STN Quảng Ngãi chính thức hết thuốc chữa, còn NHS Quảng Nam cũng chẳng sung sướng gì khi đã lùi sát bờ vực thẳm… Không sai khi nói rằng, mùa giải hạng Nhất giờ chỉ còn nóng ở cuộc đua tranh 1,5 suất thăng hạng còn sót lại. Vị trí nhì bảng được dự báo sẽ có sự hoán đổi khi HP.HN được chơi trên sân nhà và chỉ phải đón tiếp đối thủ XM.F Tây Ninh đang trên đà tụt hơi. Họ không thể là đối thủ xứng tầm với HP.HN vào thời điểm này. Bằng giờ đó, đối thủ trực tiếp Bình Định phải hành quân vào tận Cần Thơ xa xôi. Và đương nhiên đội chủ nhà Cần Thơ cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Đội bóng Tây Đô đang hồi sinh mạnh mẽ dưới tay tướng Võ Văn Hùng. Chuyên môn vừa phải, nhưng cách làm bóng đá hiện đại, khoa học khiến các tâm lý cầu thủ được cởi bỏ triệt để. Họ “nhiệt” hơn, đá vì cái chung nhiều hơn. Vì thế khả năng Bình Định tay trắng nơi đây là hoàn toàn có thể xảy ra. Cùng có 33 điểm, bằng với Bình Định nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh có nhiều lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh này. Trong cuộc chiến thăng hạng, không nhiều đội dám “thách đấu” với 3 đối thủ nặng ký TV Ninh Bình và 2 cái tên trên. Điều đáng chú ý là nếu Cần Thơ (30 điểm) vượt qua Bình Định (33 điểm), thì họ sẽ qua mặt chính đối thủ này luôn trên bảng xếp hạng. Đây xứng đáng là trận cầu đinh của vòng đấu thứ 19 này. Những trận đấu còn lại của vòng đấu cũng hứa hẹn cuộc đối đầu mang lại thú vị cho NHM. Trên sân Tự Do, Huda Huế tiếp Than Quảng Ninh. Bóng đá Huế đang rất ổn định. Có điều tham vọng của họ không nhiều nên mục tiêu của thầy trò Đoàn Phùng cũng chỉ là trụ hạng. Chừng ấy thái độ an phận của một đội bóng cũng tạo nên cho hạng Nhất ít đi phần quyết liệt. Thời gian vừa qua, nhà cầm quân lão luyện này còn đệ đơn xin nghỉ để gây sức ép lên lãnh đội. Sau chuyến Bắc du, tướng Phùng không đến đội. Ông gọi điện ngay cho vài vị lãnh đạo, bày tỏ ý định của mình và thực hiện luôn sau khi về đến nhà. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, ông Phùng đã trở lại trong sự vui mừng của các cầu thủ. Có điều HLV trưởng Huda Huế chẳng mảy may động chạm đến chuyên môn. Ông chỉ ra sân đứng cho… vui, còn mọi việc nhất nhất đều cho Phó trưởng đoàn bóng đá Ngô Quang Sang và trợ lí Đức Dũng điều hành. Ngoài chức danh HLV trưởng, ông còn đảm nhiệm Trưởng đoàn bóng đá Huda Huế từ 3 năm nay. Ở nhóm dưới, TPK Tiền Giang chỉ hơn NHS Quảng Nam đúng 3 điểm. Trận này, họ phải đón tiếp XM.T. Ninh Bình nên mục tiêu có điểm để giữ khoảng cách an toàn đúng là rất khó. Trong khi đó, đội bóng xứ Quảng đứng trước cơ hội vượt lên khi chỉ phải đón tiếp Đồng Nai ở Tam Kỳ. Hi vọng sau những cú vấp ngã sai lầm, NHS Quảng Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu. Trận đấu diễn ra muộn nhất giữa SG Utd và HN.ACB chỉ có tác dụng… mui vui cho nhóm giữa bảng. HLV Văn Sỹ Hùng đã trở lại sau thành tích 3 trận SG Utd toàn thua dưới tay ông thầy “cổ hủ” Nguyễn Văn Nhã. Hy vọng đây sẽ là động lực giúp đội bóng tân binh này giắt lưng thêm một cơ số điểm trên con đường trụ hạng. Giải hạng Nhất thời điểm này đỉnh và đáy không cân nhưng nhóm giữa đang ngầm cạnh tranh và âm mưu lật đổ nhau rất quyết liệt. Lịch thi đấu vòng 19 giải hạng Nhất QG 2009:
15h30 sân Long Xuyên, A.An Giang - STN Quảng Ngãi 15h30 sân Cần Thơ, TP Cần Thơ – Bình Định 15h30 sân Mỹ Tho, Tiền Giang – TV Ninh Bình 17h sân Thống Nhất, SG Utd – HN.ACB 16h sân Hàng Đẫy, HP.HN – Tây Ninh 15h30 sân Tự Do, H.Huế - Tây Ninh 15h30 sân Tam Kỳ, Quảng Nam – Đồng Nai
Ngọc Tường |