tên cướp

Khoảng 1 giờ 30 sáng 27/11, anh Hoàng Quốc Tuấn nhân viên lái xe Công ty Taxi Sai Gon Sun (thuộc tập đoàn Mai Linh) đang đi đón khách thì nghe tiếng hô “cướp, cướp”.

- Hai tên cướp người châu Phi đã bị một tài xế taxi truy đuổi. Một tên sau đó đã bị bắt.

Rạng sáng ngày 27/11, khi người phụ nữ đang ngồi trên xe máy thì hai tên cướp da đen lao tới giật giỏ xách. Nghe tiếng la thất thanh, một lái xe taxi đã rồ ga đuổi theo bọn cướp.

Anh Tuấn, lái xe Taxi SaiGon Sun, tông thẳng vào 2 tên cướp gốc châu Phi đang trấn một phụ nữ người nước ngoài khiến chúng bỏ chạy. Anh Tuấn đuổi theo và truy bắt được một tên cướp.

Nghe tiếng phụ nữ la thất thanh "Cướp, cướp", hai cảnh sát giao thông đang làm việc tại ngã tư Kim Mã - Vạn Bảo - Ngọc Khánh (Hà Nội) vội lao về phía một thanh niên đang cầm chiếc túi xách bỏ chạy.> Clip cảnh sát giao thông bắt cướp

Và tại một đất nước nghèo khổ như Somali, nơi mọi cơ quan chính quyền đều đã sụp đổ, cướp biển đã trở thành "anh hùng" tại các sào huyệt của chúng. Lí do, cướp biển chính là nguồn khách hàng duy nhất cho việc kinh doanh tại các thị trấn.

Sau vụ tóm gọn tên trộm điện thoại giữa đường, Lương Anh Tuấn học sinh lớp 11, THPT Hàng Hải (Hải Phòng) còn truy bắt một tên cướp dây chuyền vàng.

Ngay sau khi cướp tàu chở dầu cực lớn của Ảrập Xêút cùng lượng giầu thô trị giá 100 triệu USD, hải tặc Somali hôm qua lại cướp một tàu hàng đăng ký ở Hồng Kông trên Vịnh Aden.

Sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, đến chiều 14/11 sức khỏe của anh Nguyễn Văn C. - tài xế taxi Mai Linh - đã hồi phục dần sau khi bị hai tên cướp liều lĩnh đâm nhiều nhát.

Hơn 3 giờ sáng, một tên cướp đột nhập cửa hàng 7-Eleven ở Fort Worth (bang Texas, Mỹ). Y chĩa súng vào người bảo vệ và buộc anh này lấy hết tiền trong quầy ra. Thế nhưng hôm đó rõ ràng không phải là ngày của y.

* Bắt 3 tên cướp sử dụng mã tấu Chiều tối 4.11, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) đã bắt quả tang Nguyễn Thị Gái (SN 1969 ở Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị) đang mang trong người 707 viên ma túy tổng hợp ở khu vực cổng Bệnh viện Việt Pháp.

Chiều 4/11, trong lúc đi tái khám vết thương trong lần săn cướp gần một tháng trước, Nguyễn Văn Minh Tiến, người từng bắt hơn 300 vụ cướp, lại rượt đuổi và tóm gọn một tên giật điện thoại.> 'Hiệp sĩ đường phố' bị thương khi bắt cướp.

Vị khách bất ngờ rút dao đe dọa chủ hiệu, đập vỡ tủ kính khoắng 6 chiếc nhẫn vàng rồi bỏ chạy.

Nguyễn Thành Nghĩa - một trong 3 tên cướp nã đạn vào đầu ông chủ tiệm vàng Anh Sang, huyện Nhà Bè, TP HCM, cướp đi 30 lượng vàng, đã bị cảnh sát bắt giữ. > Cảnh sát đặc nhiệm tóm băng dùng súng cướp tiệm vàng/ Nổ súng bắn chủ tiệm, cướp 30 lượng vàng

Cả toán cướp nhí đều xăm trên tay chữ "hận", sống lang bạt theo kiểu "giang hồ". Trong túi luôn thủ sẵn dao nhọn và dụng cụ hành nghề.

2 giờ 30 sáng 9/10, tại Phòng Giáo dục huyện Châu Đức, Bà Rịa -Vũng Tàu đã xảy ra cướp tài sản táo bạo.

Chiều 9/10, trong lúc rượt đuổi hai tên cướp trên ngã tư Trần Nhân Tông - Ngô Gia Tự, quận 10, TP HCM, Nguyễn Văn Minh Tiến, người từng bắt hơn 300 vụ cướp, đã gặp tai nạn, đập mặt xuống đường.> 'Hiệp sĩ đường phố' với hơn 300 vụ bắt cướp.

Ngày 30/9, TAND TPHCM xét xử vụ dùng súng cướp tiệm vàng tại Doanh nghiệp tư nhân Hùng Vỹ (đường Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, quận 1).

Rạng sáng qua 30.9, tiệm vàng Kim Phụng, ở chợ Cẩm Giang, H.Gò Dầu, Tây Ninh xảy ra vụ cướp. Anh Võ Anh Dũng (43 tuổi, chủ tiệm) kể lại, lúc mở cửa nhà vệ sinh, bất ngờ có một tên từ trong nhảy xổí ra định tẩu thoát ra cửa hông, anh chặn lại, tên cướp chụp cây kéo đâm tới tấp vào anh Dũng.

Nhóm này thường đi từ 2-3 người để dễ dàng uy hiếp lái xe. Họ thuê xe chở đến chỗ vắng rồi dùng dao nhọn, xi lanh, khống chế tài xế cướp tài sản. Đa phần, những tên cướp tuổi từ 16-20, nhiều tên chỉ mới 15 tuổi. > 'Giang hồ nhí' đất Cảng/ Cướp nhí 'quần hôn'

Sau hơn 1 tuần chữa trị, hôm qua 5.9, sức khỏe của tài xế taxi Lê Văn Kháng, người bị cướp đâm trọng thương nhưng vẫn tự lái xe vào bệnh viện cấp cứu (Thanh Niên ngày 29.8 thông tin), đã ổn định. Anh đã kể lại diễn biến vụ cướp xảy ra rạng sáng 28.8.

Vào lúc 23h30 ngày 27/8/2008, chị Nguyễn Thị Lài (sinh 1977, ngụ tỉnh Bến Tre) đang chạy xe mấy đến khu vực đường liên ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Tp HCM thì gặp cướp.

- Chỉ trong một ngày, trên địa bàn Hà Nội xảy ra ba vụ cướp ở ba khu vực khác nhau. Ở cả ba vụ cướp trên, hung thủ đều bị tóm gọn dưới tay của những thường dân.

Trưa ngày 8/8, hai thanh niên có vũ trang đã thực hiện vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại ấp 2, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Có ít nhất 30 lượng vàng đã lọt vào tay 2 tên cướp, theo lời của chủ tiệm vàng An Sang.

Hai thanh niên dừng xe máy Nouvo và bước vào tiệm vàng Anh Sang, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM, như những người mua hàng, sau đó bất ngờ rút súng khống chế và bắn vào đầu chủ tiệm, lấy đi 30 lạng vàng.> Dùng súng cướp tiệm kim hoàn gần chợ Bến Thành.

Bốn tên cướp lên xe khống chế nhà xe và hành khách để cướp tiền. Bị chống trả, chúng dùng dao, dùi cui điện tấn công, hất chủ xe xuống đường gây tử vong.

Cuộc giằng co giữa 4 tên cướp với nhà xe diễn ra trên 10 cây số từ Kỳ Anh đến Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Hậu quả chủ xe văng xuống đường tử nạn, lái xe và phụ xe bị đâm trọng thương, xe khách lăn xuống ruộng.

- Bị lái xe nhắc nhở vì hành vi móc túi của khách, bốn tên cướp quay sang cướp tiền nhà xe. Khi nhà xe chống cự, chúng lập tức rút dao chém làm lái xe bị thương nặng, hai phụ xe cũng bị thương và ngất xỉu. Còn bà chủ xe thì bị chúng đẩy bay xuống đường chết ngay tại chỗ.

- Chiều 4/8, Công an phường Nguyễn Trung Trực (Ba Đình, Hà Nội) đã khởi tố vụ án về hành vi cướp tài sản xảy ra ngày 16/7. Một tên trong số đó mới 13 tuổi.

Đã theo dõi 2 kẻ khả nghi từ trước nên khi thấy chúng giật dây chuyền của một phụ nữ, anh Tiến liền đuổi theo và tóm được 1 tên.>> Phút chạnh lòng của “hiệp sĩ đường phố”