tình yêu

Bạn tự nhủ mình không đến nỗi tệ nhưng vẫn chưa tìm được "một nửa" thực sự. Những trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản thân trong tình yêu.

Năm nay tôi 24 tuổi. Tôi quen anh từ khi còn học phổ thông nhưng gia đình tôi ngăn cản không cho quen anh vì khi đó bố mẹ sợ tôi yêu sẽ ảnh hưởng tới việc học tập và vì anh là người rất đa tình.

Bạn nghĩ có nên "tới" không?

Chọn một bông hoa làm quà tặng, bạn nên xem nó có ý nghĩa đặc biệt như thế nào, và mang thông điệp gì đến với người mình yêu. Hãy tham khảo một số loại hoa dưới đây, để chắc chắn thông điệp bạn gửi đi được hiểu rất rõ ràng.

Tiền bạc trong tình iu là một vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên có nhiều nàng lại dựa vào đó để "phân cấp" tình iu. Ví dày yêu nhiều, vì mỏng thì... yêu ít.

Đảm bảo "chuyện lớn hoá chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có gì" ngay...

Tôi quyết định chia tay tình yêu mặc dù gia đình anh có vẻ buồn, còn anh ấy khóc và xin lỗi tôi. Nhưng tôi nhận ra rằng nên tự chủ để giải thoát cho mình chỉ vì lý do sau khi tôi đi làm 2 tháng, anh ấy thường xuyên nhắn tin, gọi điện dỗ dành tôi gửi tiền về cho anh. (Phan Thanh Hoa)>Làm sao để hủy hôn?

... còn chàng chỉ là "phó thường dân" thôi. Chính vì thế nên chuyện "tình củm" của họ cũng có lắm gian truân và nhiều điều bi hài...

Có nhiều cách bộc lộ tình cảm, song điều quan trọng là phải làm sao để “nửa kia” có thể hiểu được tấm lòng của bạn. TS. Gary Chapman (Mỹ) đã đúc kết ra 5 thứ ngôn ngữ phổ biến nhất dùng khi muốn trao gửi yêu thương tới một người.

Hiện nay, một số teengirl lấy quà tặng làm tiêu chí tuyển người yêu. Qùa càng đắt tiền, càng "độc" thì các nàng càng dễ “đổ”. >> Yêu chàng “hot” boy >> Tiếp cận “hoàng tử trong mơ”

Cảm ơn em, vì đã giúp anh hiểu ra một điều rất giản đơn rằng mình cần phải trân trọng những gì mình đang có. Điều giản đơn mà anh đã quên không làm với em… Cảm ơn em vì tình yêu của em!!!

... để có thể hết share, lại đổi, lại "mua bán". Nản quá!!!

Mình yêu nhau hơn hai năm với bao kỷ niệm đẹp, hạnh phúc bên nhau và ước nguyện đám cưới gần thành sự thật để rồi hôm nay anh nhận ra anh chỉ là một phần của trái tim em. Đau đớn quá em ạ. Anh như lạc lõng, hoảng loạn và không còn tin vào tình cảm của con người nữa. (Hoàng Tấn Trung)

Tôi là cô gái 37 tuổi muộn chồng như các bạn, nhưng luôn lạc quan và cảm thấy hạnh phúc vì những gì tôi đang có sau những nỗ lực không ngừng. Song song đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và thất vọng trên hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực. (Quynh Huong)>32 tuổi vẫn vò võ một mình

Anh biết anh không có nhiều tiền để cho em sự đảm bảo về vật chất, anh biết anh không đẹp để cho em tự hào với mọi người, không ga lăng để cho em hãnh diện với bạn bè... Nhưng em biết không, anh có lòng chân thành, một tình yêu duy nhất dành cho em.

Có những trò chơi đem lại tiếng cười. Có những trò chơi giúp phát triển trí thông minh và thể chất. Nhưng sẽ ra sao nếu có những cuộc chơi tình yêu chỉ đem lại sự tổn thương và niềm đau không nguôi cho những người trong cuộc?

Các nhà tâm lý xã hội học Pháp đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện thấy có 5 loại ghen tuông điển hình như sau:

Sao lại có chuyện oái oăm như vậy nhỉ?

Có được một tình yêu đẹp thì hiển nhiên ai cũng thích và rất hạnh phúc, hãnh diện về nó. >> Bật...đèn đỏ >> Tiếp cận “hoàng tử trong mơ”

Hãy ví von tình yêu như một cây lem bạn lạnh, bạn sẽ rút ra được không ít triết lí thú vị! >> Những quả dưa bở con trai >> Soi xy dưới lăng kính lúp

Nhớ đừng "sa" vào những điểm trừ dưới đây nhé!

Với những con chiên ngoan đạo của tôn giáo “tình yêu” thì cuối tuần đúng là thiên đường tình ái. Còn những “kẻ ngoại đạo”, thử bắt mạch xem họ làm gì cho thoả lấp sự cô đơn nào!

Nhiều người chọn phép thử để F5 cho tình iu, nhưng tiếc là không phải mọi phép thử đều thành công, mệt mỏi khi phải chạy theo hết thử thách này đến thử thách khác đã khiến không ít anh chàng (cô nàng) bỏ tình chạy lấy người…

Để tình yêu phát triển thuận lợi, điều quan trọng là phải biểu được đặc trưng của tình yêu, khuyng hướng tình yêu của bạn là gì? Hãy thử làm bài trắc nghiệm sau thì sẽ biết được câu trả lời.

Cách đây đúng 10 năm chị cũng như Uyên và còn tệ hơn rất nhiều. Lúc đó chị mới 21 tuổi, mới tốt nghiệp cấp III bổ túc văn hóa, thi rớt ĐH, gia đình nghèo khó ở một vùng quê heo hút. Chị yêu anh ấy, một người đã tốt nghiệp ĐH, giàu có. Chị đã đi vào nam chạy trốn tình yêu vô vọng của mình.>Anh phải chọn lựa giữa tôi và gia đình

Nếu như đôi môi cũng biết nói, chúng sẽ nói gì về tình yêu của bạn đây nhỉ?

Có những người chồng trong đời sống hàng ngày không dành thời gian chia sẻ với vợ để tình cảm gia đình thêm bền chặt. Thay vào đó, họ chỉ xem vợ như một người để giải khuây khi có nhu cầu chăn gối mà thôi.

Lại một nhóm nhạc Hàn Quốc chia tay?

Có hẳn demo độc quyền dành riêng cho teens nhà mình tha hồ mà thưởng thức nè...

Hiền lầm lũi bước đi giữa cơn mưa tầm tã. Mưa gợi nhắc bao kỷ niệm, những nông nổi, bồng bột và cả những niềm đau.