Các tin liên quan đến "tôi đã"

tôi đã


Marc Levy: ‘Tôi sẽ trở lại Việt Nam’Về Pháp sớm hơn dự kiến để chuẩn bị kết hôn, nhưng tác giả "Nếu em không phải một giấc mơ" hứa sẽ "gặp lại" độc giả VN vào năm sau. Ông chia sẻ tâm sự với VnExpress.net như một lời tri ân với người hâm mộ trong những ngày qua.
Có phải định mệnh đã đưa anh đến với tôi? - Đó là câu chuyện của 3 năm về trước, năm đó tôi vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên xa mẹ, xa quê lên thành phố học đại học. Và lần đầu tiên trong đời tôi biết yêu.
Lằng nhằng với cô khác khi sắp lấy vợNăm nay tôi 24 tuổi. Tôi quen anh từ khi còn học phổ thông nhưng gia đình tôi ngăn cản không cho quen anh vì khi đó bố mẹ sợ tôi yêu sẽ ảnh hưởng tới việc học tập và vì anh là người rất đa tình.
Đã xác định cưới, anh vẫn liên tục lừa dối tôiChiều hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi đứng chờ anh trước cổng cơ quan, chỉ lẳng lặng quan sát và điều tôi thấy tôi không thể tin vào mắt mình. Anh đã phản bội tôi, anh đã có người con gái khác. Họ vui vẻ với nhau. Tôi hỏi anh, anh bảo làm gì có, do tôi tưởng tượng. Tôi không thể chịu nổi sự lừa dối đó nữa.>Làm sao để hủy hôn?
Nếu can đảm từ hôn, tôi đã không phải đau khổĐến ngày cưới, ngồi trang điểm mà tôi vẫn phân vân là nên hủy đám cưới không? Nhưng cũng như em vì danh dự gia đình mà tôi tiếp tục đi tiếp con đường đã chọn. Hiện tại, em có biết cuộc sống tôi thế nào không? Tôi đã ly dị và đang nuôi con một mình sau vài năm chung sống ngắn ngủi.>Làm sao để hủy hôn?
Mối tình tội lỗiTôi tên là N. Tôi là một phụ nữ ngoại tứ tuần, đã có gia đình nhưng vợ chồng chúng tôi đã ly hôn được 10 năm rồi. Kể từ sau khi ly hôn, đã có rất nhiều người đàn ông đến với tôi, nhưng tôi đều từ chối tình cảm của họ.
Khi "người cũ" là kẻ "bệnh hoạn"Tôi mới cưới chồng và đang sắp có em bé. Trước khi đến với chồng tôi, tôi đã từng yêu một người và đã trót đánh mất mình chỉ vì phút bồng bột khi anh ta sắp rời xa tôi để đến một đất nước xa xôi làm ăn.
Ngủ với tình cũ trước khi cướiCó lẽ tôi là một cô gái tồi tệ nhất trên thế gian này, trước khi vào thành phố học tôi đã có một mối tình đẹp với người yêu ở cùng quê. Anh ấy là một người không có học thức, không có tương lai theo như lời bạn bè và gia đình tôi nhận xét.
Felipe Scolari mộ đạoHLV của Chelsea khẩn cầu Chúa che chở cho Didier Drogba.>Chelsea và MU vợi bớt âu lo
Xe moto 3 bánh "phá cách" cực hấp dẫnKết hợp giữa xe hơi và xe máy điện tay ga, mẫu môtô 3 bánh hoàn toàn mới HYmotion3 Compressor của Peugeot vừa ra mắt tại Paris Motor Show 2008.
Sau cánh cửa mái ấm không nên có bà chủ, chỉ có người vợThành công và hạnh phúc là người đàn bà để lại chức danh hào quang ở ngoài cửa khi trở về nhà. Sau cánh cửa sẽ không có bà chủ, chỉ có vợ hiền, dâu thào. Tôi hy vọng sau mọi bon chen, mưu toan, ganh đua chị ấy sẽ bừng tình nhận ra giá trị địch thực của gia đình. (Na)>Vợ coi thường chồng
Làm "les" - thử thành thậtBố mẹ sinh ra tôi là một cô gái hoàn toàn bình thường. Lớn lên tôi không xinh đẹp như ai nhưng cũng được coi là có duyên và nhiều đám để ý. Tôi cũng khát khao được yêu thương và che chở bởi một người đàn ông mạnh mẽ, hấp dẫn… cho tới khi vào đại học.
Không nên vì nhiều tuổi mà vội vãTôi đọc bài viết của bạn Nhung tôi đang trong hoàn cảnh của bạn và tôi đã tưởng rằng không thể yêu ai nữa. Nhưng cách đây hơn một tháng, qua công việc cơ quan tôi đã gặp được anh, người làm trái tim tôi rung động. Chúng tôi đều cảm thấy như đã quen biết từ lâu lắm rồi nên đến với nhau rất nhanh (có thể nói là sét đánh). (Thu Ha)>32 tuổi vẫn vò võ một mình
Thái Trác Nghiên bị rối loạn hormoneTrầm trọng lắm, tại suốt ngày công công việc việc đấy, hik!
Diễn viên Quỳnh Hoa: “Tôi là người khó yêu”“Có lẽ do tôi đã tiếp xúc với nhiều kiểu người nên bị bão hòa chăng? Nhiều người đến nhưng đều cảm thấy không hợp. Đến bây giờ vẫn chẳng tìm thấy ai. Tôi cũng là người khó yêu nữa...”, Hạ Liên ghê gớm của Vòng nguyệt quế tâm sự.
Con tôi đã bị cô giáo mắng là đồ bị thịt, vô tích sựMấy năm đi học cháu luôn được khen thưởng, được các cô đánh giá cao về ý thức học cũng như khả năng làm cán bộ lớp. Vậy mà một lần đi học về tôi thấy cháu không vui và nhìn mặt cháu hình như là đã khóc, tôi gặng hỏi thì cháu nói là bị cô mắng là: "Đồ bị thịt, vô tích sự".
Day dứt với quá khứTôi không biết phải bắt đầu từ đâu bởi vì nếu có thể nói bắt đầu thì phải là khi lần đầu tiên tôi gặp người ấy cách đây gần hơn 12 năm rồi. Tôi đã yêu, dĩ nhiên là một tình yêu đơn phương của một cậu sinh viên già.
Điều kỳ diệu của sự lạc quanJohn thuộc tuýp dễ khiến người ta ghét. Bởi lúc nào anh cũng "phởn phơ" và luôn nói những điều tích cực. Giả dụ bạn có hỏi "dạo này anh khỏe không?", thế nào anh ta cũng nói: "Nếu còn khỏe hơn được nữa thì hẳn tôi có anh em sinh đôi rồi".
Khi "tình cũ" thổ lộCâu chuyện của tôi khá dài, rất mong các bạn chịu khó đọc và cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn các bạn.
Anh luôn bên tôi dù bị bố mẹ tôi phản đối kịch liệtGia đình người yêu tôi ủng hộ và rất yêu thương tôi, nhưng gia đình tôi đã kiên quyết phản đối. Chúng tôi cũng từng rất đau khổ, bế tắc, tuyệt vọng, đã nhiều lần buông xuôi, đầu hàng. Tuy chưa tìm được cách giải quyết, nhưng chúng tôi vẫn đang bên nhau.>Anh phải chọn lựa giữa tôi và gia đình
Từng nhận cát xê 50.000 đồng một showLà một ca sĩ được đào tạo bài bản, nhưng Quang Hà đã quyết định rời Hà Nội và bắt đầu với hai bàn tay trắng ở TP HCM. Sau 5 năm anh đã tạo được một chỗ đứng khá vững chắc trong lòng khán giả yêu nhạc. Anh thẳng thắn bày tỏ với Ngoisao.net những suy nghĩ về dòng nhạc mà anh theo đuổi.
Cao Thái Sơn: “Có những lúc không muốn mình tồn tại…”(Dân trí) Có thể trong mắt một ai đó, tôi hiện lên với vóc dáng của một người con trai non trẻ và… yếu đuối. Nhưng thực chất, tôi là người sống tự lập và trên dưới 20 tuổi đã nếm trải đủ những sóng gió trong cuộc đời.
Ferrari FX70 - Chiếc Enzo mớiĐầu tuần này Bugatti giới thiệu kế hoạch sản xuất chiếc Veyron GT. Không chịu kém cạnh, Ferrari cũng vừa giới thiệu chiếc Ferrari FX70 như là siêu xe triệu đô tương lai của hãng xe thể thao lớn nhất thế giới.
Khổ vì chồng có thói trăng hoaChào các bạn! Tôi là người thường xuyên đọc trang tintuconline, đặc biệt tôi rất thích chuyên mục xả. Tôi không ngờ cũng có ngày tôi phải lên đây nhờ các bạn cho tôi lời khuyên.
Anh tử nạn trên đường đi lấy nhẫn cưới trao cho tôiChúng tôi cùng nhau đi thử áo cưới. Anh nói ra ngoài có chuyện và sẽ trở lại ngay. Tôi chờ anh trong cửa hàng suốt 2 tiếng, nhưng không thấy anh trở lại. Tôi gọi cho anh nhưng không có người bắt máy. Lúc đó gia đình anh đã gọi cho tôi thông báo rằng đến bệnh viện để gặp anh lần cuối. Tôi không thể đứng vững trên đôi chân của mình. (Chau Ky)>Ám ảnh về quá khứ giang hồ của anh, tôi chưa dám đính hôn
Mẹ Britney “trải lòng” về con gáiBà Lynne Spears - mẹ hai ngôi sao Britney và Jamie Spears vừa có cuộc trò chuyện trong chương trình The Today Show. Trong cuộc nói chuyện này, bà đã tâm sự nhiều về cuộc sống của một người mẹ có hai cô con gái nổi tiếng.
"Ăn nem" để trả thù chồng!?Xin chào các bạn! Tôi là một người đầy nỗi niềm tâm sự, nhưng tôi không bao giờ muốn bộc lộ với ai. Hôm nay, sau khi tôi đọc xong tâm sự của một chị, tôi đã khóc và muốn viết lên những suy nghĩ của mình.
Ngồi uống bia chờ chồng tòng teng với nhân tìnhMột lần, tôi đã đến tận nhà nghỉ, nơi chồng đang cùng cô nhân tình bé nhỏ “vui vẻ”. Tôi đã quyết định không lên, mặc cho ánh mắt dò hỏi đầy khó hiểu của nhân viên nhà nghỉ. Tôi sợ họ sẽ không phải là người bẽ bàng mà chính là tôi. Lẳng lặng gọi thêm mấy chai bia, tôi ngồi nhâm nhi ở một góc khuất của sảnh, bình thản ngồi uống và chờ… >Chồng tôi vui vẻ với gái nhảy
Pussycat Dolls sẽ… rock?Bà kon đừng mơ đến những điệu nhảy sexy nữa nhé! Tạm thời các chị í... cất kho rùi.
Cái tát của anh đã giúp tôi vào đại họcKhông có cái tát của anh, tôi sẽ không thể lớn. Không có sự ủng hộ của anh, tôi đã không thể vươn lên. Đằng sau sự thành công của tôi hôm nay là sự hy sinh, sự nhọc nhằn của anh...> Lời cảnh báo của việc 'ăn cơm trước kẻng'
Tiêu điểm trong 24h qua
105.000 VNĐ
(6,21 USD)
105.000 VNĐ
(6,21 USD)
105.000 VNĐ
(6,21 USD)
105.000 VNĐ
(6,21 USD)
13.990.000 VNĐ
(827,81 USD)
14.900.000 VNĐ
(881,66 USD)
14.900.000 VNĐ
(881,66 USD)
14.900.000 VNĐ
(881,66 USD)
250.000 VNĐ
(14,79 USD)
940.000 VNĐ
(55,62 USD)
300.000 VNĐ
(17,75 USD)
1.830.000 VNĐ
(108,28 USD)
18.500.000 VNĐ
(1.094,67 USD)
1.000.000 VNĐ
(59,17 USD)
1.200.000 VNĐ
(71,01 USD)
5.500.000 VNĐ
(325,44 USD)