Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,867,601
Cập nhật trong ngày: 250
Tổng số tin: 732,001

Tại sao ba lại ngoại tình với dì của con?

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Đối với ba, con còn sự tôn trọng, nhưng con không biết sau này tình cảm của mình sẽ ra sao. Nhưng đối với dì thì chỉ còn sự căm giận thôi. Dì là người rất gần gũi với mẹ, là người lắng nghe mọi tâm sự của mẹ, thế mà dì lại phản bội mẹ.

From: H.A.T
Sent: Saturday, April 26, 2008 3:36 AM
Subject: Gui toa soan: Ba con ngoai tinh voi di ruot

Con không ngờ sẽ có ngày mình gặp chuyện này. Con thương mẹ con quá. Mẹ con là người phụ nữ đảm đang, hết lòng chăm lo cho gia đình với rất yêu thương cho con cái. Ba con là người thành đạt trong cuộc sống. Con không dám nói là gia đình con là một gia đình hạnh phúc, nhưng con chưa bao giờ thấy mình bất hạnh trong cuộc sống gia đình.

Con vẫn còn nhỏ tuổi lắm, chỉ vừa chớm bước qua tuổi 20, kinh nghiệm sống cũng chưa nhiều. Nên bây giờ, khi gặp hoàn cảnh này, con cũng không biết phải làm sao cho phải nữa. Ba con và dì ruột con yêu nhau. Sở dĩ con biết được là vô tình đọc được những dòng tin nhắn mà 2 người gửi cho nhau qua điện thoại di động.

Cách đây 2 tháng, con đã phát hiện ra là 2 người hay nhắn tin cho nhau, nhưng đọc thì thấy không có gì nghiêm trọng, đi quá giới hạn, nên lo thì cũng lo, nhưng cũng chóng quên. Đến tối hôm nay, vô tình đọc được những dòng tin nhắn của 2 người nữa, kỳ này thì thắm thiết, tình cảm, con đã không tin nổi vào mắt mình. Con đã không khóc, nhưng khi nghĩ đến mẹ, thì nước mắt lại chực trào ra, mẹ con sẽ như thế nào, khi biết được điều này.

Chưa bao giờ con thấy thương mẹ con như lúc này, thương mẹ lắm lắm, thương nhiều lắm luôn. Mẹ thật sự là người rất quan trọng trong cuộc đời con. Cuộc đời mẹ đã hy sinh quá nhiều. Bây giờ, chỉ nghĩ tới cảnh buổi chiều hai người họ hẹn hò đi uống nước, mẹ con phải ngồi lau nhà, cho mọi người đi làm đi học về có chỗ nghỉ sạch sẽ, là con lại thấy căm giận. Mẹ suốt ngày đầu tắt mặt tối lo cho gia đình, ít khi nào ra đường đi chơi, cũng không dám đi vì sợ ba về không có ai ở nhà. Thế mà... Nếu ba ngoại tình với người khác, con cũng sẽ không căm giận như vậy. Đằng này, lại là dì ruột, em ruột của mẹ con...

Con không biết nói gì thêm nữa, con nhiều nhiều thứ con muốn nói lắm, nhưng sao tự nhiên vào đây, con lại không nói được gì cả. Trong con lúc này chỉ có sự căm ghét mà thôi. Đối với ba, con còn sự thương yêu, tôn trọng ba nhưng con không biết sau này tình cảm của mình sẽ ra sao.

Nhưng đối với dì con (vốn khá gần gũi với gia đình) thì chỉ còn sự căm giận thôi. Dì là người rất gần gũi với mẹ con, là người lắng nghe mọi tâm sự của mẹ con. Mẹ con đã tin tưởng và thường hay tâm sự với dì, thế mà dì đã phản bội mẹ con. Vậy mà mỗi lần gặp con, dì lại thường hay răn dạy đạo đức. Sao trên đời này lại có người giả tạo ghê gớm đến thế? Con có hơi quá nặng lời, chắc cũng là sai lầm, nhưng thật sự là bây giờ tâm trạng của con rất bức xúc.

Con thật sự thương mẹ nhiều lắm.

Ba rất hay đọc VnExpress. Không biết ba có đọc được những dòng này không?

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tại sao ba lại ngoại tình với dì của con?

,

không,

con,

gia đình,

là người,

mẹ,

mẹ con,

không biết,

con không,

đọc được những dòng

Vợ ngoại tình với nhiều người đàn ông Vợ ngoại tình với nhiều người đàn ông Ngoại tình sẽ vẫn tồn tại dù bị phản đối
Ngoại tình làm mất giá trị đạo đức của con người Nếu đi dã ngoại với tình cũ, Hùng đã quá coi thường gia đình
Quá bất công đối với đàn bà trót ngoại tình "Tại sao mẹ yêu con?" "Tại sao mẹ yêu con?"
Ngoại tình: Không chỉ là “cơn say nắng” Ngoại tình: Không chỉ là “cơn say nắng” Đâu là con người thực của anh ấy? Đâu là con người thực của anh ấy?
Ngoại tình: Tôi có đáng được cảm thông? Ngoại tình: Tôi có đáng được cảm thông? Tâm sự của một con nghiện tình dục Tâm sự của một con nghiện tình dục
Ám ảnh chứng kiến chồng ngoại tình Ám ảnh chứng kiến chồng ngoại tình "Bố ơi, cứu con với!" "Bố ơi, cứu con với!"
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>