




Tạm biệt anh, người mãi mãi không phải là của em
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
Vòng tránh muỗi cho bé
Dầu Gội Đầu, Dầu Xả Shiseido Dòng Cao Cấp Tsubaki (Chuyên Chữa Thương Tổn Cho Tóc, Và Da Đầu )
Em quyết định đi ra khỏi cuộc đời anh nhanh cũng giống như lúc em bước vào. Như vậy là lỗi của em hay của anh thế? Em biết rằng yêu một người đã có gia đình thì đến một lúc nào đó cũng xảy ra chuyện thế này.
From: Ann
Sent: Thursday, July 24, 2008 9:16 AM
Subject: Gui toa soan: Tu bo
Anh!
Em đã biết rằng đến một ngày nào đó chuyện này cũng xảy ra. Nhưng sao khi nó xảy ra rồi em lại có cảm giác đau đến thế này vậy anh? Em chênh vênh, chơi vơi giữa một khoảng không gian vô định. Em như không còn sức sống nữa rồi anh ơi, em chán nản hết tất cả mọi thứ, nụ cười trên môi em bây giờ sao trở nên phù phiếm đến thế này? Lúc này khi đang viết những dòng này cho anh thì nước mắt em cũng đang rơi, lòng vẫn đau lắm, nhưng em nghĩ rằng mình đã đi đến quyết định đúng, phải không anh?
Em quyết định đi ra khỏi cuộc đời anh nhanh cũng giống như lúc em bước vào. Như vậy là lỗi của em hay của anh thế? Em biết rằng yêu một người đã có gia đình thì đến một lúc nào đó cũng xảy ra chuyện thế này. Em biết những lời anh nói với em chưa chắc gì đã là sự thật đâu, nhưng sao em vẫn tin anh, tin một cách vô điều kiện. Vậy là tại em khù khờ hay vì em đã quá yêu anh thế?
Khi nói chuyện với em anh rất ít khi nhắc đến gia đình mình. Anh bảo rằng không muốn làm cho em phải buồn, nhưng anh đâu biết rằng em buồn và “ganh tỵ” với vợ anh đến thế nào. Anh bảo rằng chẳng ai lo lắng cho anh, chẳng ai cần quan tâm đến khi anh bệnh, thậm chí khi anh đi công tác cô ấy còn không ủi đồ cho anh nữa, mọi thứ anh đều phải tự làm hết. Mối quan tâm chung của 2 người bây giờ phải chăng chỉ là con trai anh?
Khi nghe anh nói ra những điều ấy em chợt nghĩ rằng nếu anh là của em thì mọi chuyện đã khác phải không anh? Em tự nhận mình không phải là một người chu toàn về mọi mặt, nhưng có một điều chắc chắn rằng em sẽ không để chồng em phải ra đường với những cái áo nhăn nhúm hoặc phải để anh tự sắp xếp lấy valy khi phải đi công tác.
Em cũng sẽ không bao giờ phải để anh phải bệnh, phải ho từ ngày này sang ngày khác như bây giờ. Vì khi anh bệnh, anh ho, lòng em đau lắm, anh biết không? Nhưng biết làm sao được hả anh khi cuối cùng anh vẫn không phải là của em. Anh thuộc về gia đình anh, thuộc về những con người mà em chưa từng một lần biết mặt nhưng chắc chắn là em đang rất “ganh tỵ” với họ lúc này!
Anh, khi em nói ra với anh những lời chia tay ấy lòng em cũng đau lắm. Em không biết tình cảm anh dành cho em được định nghĩa ở dạng nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng anh sẽ không đau như em bây giờ và chắc anh sẽ quên em nhanh thôi mà, phải không anh? Em nhớ mãi khi có lần em bảo anh miêu tả về vợ mình cho em nghe, anh có nhớ khi ấy anh nói gì với em không? Anh nói rằng cô ấy nhỏ người, đen, không đẹp lắm, lúc nào cũng tỏ ra vẻ yếu đuối, nhà không giàu lắm, và rất hay ghen.
Anh bảo rằng cô ấy ngược lại với em hoàn toàn, anh lầm rồi anh biết không? Có thể rằng em cao, em trắng thật nhưng em hoàn toàn không đẹp, nhà em cũng không giàu có gì lắm, em cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài anh thấy đâu. Và chắc chắn rằng em cũng hay ghen lắm anh à, đã là con gái thì ai mà chẳng ghen kia chứ! Em lại đang suy nghĩ lung tung nữa rồi phải không anh? Em phải quên anh chứ, sao lúc nào em cũng nghĩ về anh thế này?
Em phải tự đứng lên, tự vượt qua nỗi buồn để lại được làm chính mình thôi anh ạ.
Tạm biệt anh nhé, người mãi mãi không là của em!
Từ khóa liên quan đến bài viết: Tạm biệt anh, người mãi mãi không phải là của em
anh,
không,
phải không anh,
phải,
thế này,
không anh,
răng,
anh bảo rằng,
chắc chắn rằng,
khi
- Dương như chị Thuận An chưa bao giờ yêu thật lòng - 26/07/2008 - 12:35 - Nguồn:
- Đã có lúc tôi muốn trả thù chồng vì thói trăng hoa - 26/07/2008 - 12:34 - Nguồn:
- Còn nhiều người đàn ông xứng đáng với Dương - 26/07/2008 - 12:32 - Nguồn:
- Chưa yêu hết mình nên An chưa hiểu về nỗi đau phụ bạc - 26/07/2008 - 12:18 - Nguồn:
- Sống tốt là cách trả thù hay nhất - 26/07/2008 - 12:16 - Nguồn:
- Việt Nam nên lắp tuabin gió cỡ nhỏ ở biển - 26/07/2008 - 09:55 - Nguồn:
- Những vấn đề khi ứng dụng ý tưởng của bạn Hà ở Việt Nam - 26/07/2008 - 09:54 - Nguồn:
- Có thể khắc phục nhược điểm trong ý tưởng của bạn Hà - 26/07/2008 - 09:52 - Nguồn:
- Ý tưởng thu năng lượng của bạn Hà không thực tế - 26/07/2008 - 09:51 - Nguồn:
- Thu năng lượng từ những ai cần xả stress - 26/07/2008 - 09:50 - Nguồn:
- Nên ứng dụng ý tưởng của bạn Hà vào phòng tập thể thao - 26/07/2008 - 09:21 - Nguồn:
- Sao không tận dụng nước sông để phát điện - 26/07/2008 - 09:19 - Nguồn:
- Ấn tượng khó quên tại tiệc mừng Tân Hoa hậu - 25/07/2008 - 16:53 - Nguồn:
- Chị Thúy chẳng còn cách nào khác là ly dị - 25/07/2008 - 13:25 - Nguồn:
- Em sẽ giải thoát cho anh - 25/07/2008 - 13:19 - Nguồn:
- Hạnh phúc quá xa xỉ - 25/07/2008 - 13:16 - Nguồn:
- Tan vỡ này sẽ giúp Dương có thêm trải nghiệm - 25/07/2008 - 13:01 - Nguồn:
- Dương đừng đến gặp Sở Khanh với khuôn mặt sầu não - 25/07/2008 - 12:57 - Nguồn:
- Em còn có ước mơ cho riêng mình - 25/07/2008 - 12:21 - Nguồn:
- Đừng vì cao thượng mà trao tất cả cho bạn trai - 25/07/2008 - 12:03 - Nguồn:


- Chợ OTC nhộn nhịp mua bán - Hôm nay, lúc 01:28 - Nguồn:
- Các sao với thời trang Valentino - Hôm nay, lúc 01:28 - Nguồn:
- Màu đen quyến rũ và xe hơi - Hôm nay, lúc 01:18 - Nguồn:
- Phút tỏa sáng của Michael Jordan - Hôm nay, lúc 01:14 - Nguồn:
- Real Madrid - Ngôi Vua khó giữ - Hôm nay, lúc 00:47 - Nguồn:
- Tóc biến hóa cùng Leehyori - Hôm nay, lúc 00:35 - Nguồn:
- "Cô gái xấu xí" Huyền Diệu đi ngắm hoa hậu - Hôm nay, lúc 00:31 - Nguồn:
- Nhiều người hiểu sai về nguyên nhân gây ung thư - Hôm nay, lúc 00:25 - Nguồn:
- Ngày mai anh sẽ đến chứ? - Hôm nay, lúc 00:10 - Nguồn:
- "Mốt" "em yêu chị", nên hay không??? - Hôm nay, lúc 00:09 - Nguồn:
- “Khủng hoảng tâm lý” vì chính bạn bè mình - Hôm nay, lúc 00:06 - Nguồn:
- “Không có teen xấu, chỉ có teen không biết Photoshop”??? - Hôm nay, lúc 00:05 - Nguồn:
- Ngày đáng “ iu “ của Trương Quỳnh Anh ^^ - Hôm nay, lúc 00:03 - Nguồn:
- Bài 1: Lãi suất cho vay đồng loạt giảm - Hôm qua, lúc 23:41 - Nguồn:
- McCain chọn “bóng hồng” làm ứng viên phó tổng thống - Hôm qua, lúc 23:35 - Nguồn:


- Juve đụng Fiorentina ngày khai mạc Serie A - 26/07/2008 - 02:01 - Nguồn:
- Chẩn đoán bệnh qua những... giấc mơ - 26/07/2008 - 10:55 - Nguồn:
- Mô tô chạy dưới nước - 26/07/2008 - 23:47 - Nguồn:
- Phá đường dây tiêu thụ gần 1.000 viên thuốc lắc - 26/07/2008 - 16:13 - Nguồn:
- Giày chẩn đoán sức khỏe - 26/07/2008 - 23:24 - Nguồn:
- HP Compaq 6520s - 26/07/2008 - 11:50 - Nguồn:
- Những thói quen không vô hại - 26/07/2008 - 15:49 - Nguồn:
- Miley “siêu quậy” - 26/07/2008 - 15:49 - Nguồn:
- Hàn Quốc "phản pháo" "vụ" Full House - 26/07/2008 - 09:01 - Nguồn:
- Hoàng tử Anh mất điện thoại trong hộp đêm - 26/07/2008 - 10:06 - Nguồn:
- Người thương binh nghèo đưa hàng trăm đồng đội về với "mẹ" - 26/07/2008 - 21:56 - Nguồn:
- Hà Nội có 16 văn phòng công chứng tư - 26/07/2008 - 10:44 - Nguồn:
- Rain phủ nhận tin đồn nhảm - 26/07/2008 - 15:50 - Nguồn:
- Xe máy Wave Alpha có tem mới - 26/07/2008 - 13:15 - Nguồn:
- Những vấn đề khi ứng dụng ý tưởng của bạn Hà ở Việt Nam - 26/07/2008 - 09:54 - Nguồn:
- Lâm Đồng tấn công thiếc tặc - 26/07/2008 - 12:57 - Nguồn:
- Robbie Keane “hạ cánh” xuống Anfield - 26/07/2008 - 13:24 - Nguồn:
- Đương kim vô địch Rogers Cup rơi đài - 26/07/2008 - 16:01 - Nguồn:
- Kẻ ra đi Hleb gọi Arsene Wenger bằng cha - 26/07/2008 - 12:01 - Nguồn:
- Cô bồ Á hậu của Ujfalusi - 26/07/2008 - 12:10 - Nguồn:








