Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tạm biệt con - Tình yêu của mẹ

Tạm biệt con - Tình yêu của mẹ

Cập nhật: 02/07/2008 - 10:52 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

matbuon11@yahoo.com

Con yêu của mẹ!

Con biết không con, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa thôi là mẹ sẽ mất con rồi. Mấy ngày qua mẹ sống trong niềm hạnh phúc có con. Hết hạnh phúc rồi đến đau khổ chỉ vì mẹ không thể sinh con ra trên cõi đời.

tambietcon.jpg

Ảnh minh họa
Mẹ không có can đảm sống để sinh ra con. Mẹ còn gia đình, mọi người sẽ ra sao nếu mẹ sinh con ra. Mẹ biết mọi người sẽ để mẹ sinh con nhưng mẹ lai không thể để mọi người khổ nhục chỉ vì lỗi lầm của mẹ.
 
Con yêu, con là đứa con đầu lòng của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ đã từng hứa sẽ sinh đứa con đầu lòng với niềm hạnh phúc được làm mẹ. Vậy mà mẹ lại không thể làm được điều đó. Mẹ đã yêu và đặt tình yêu nhầm chỗ con ạ. Mẹ không trách gì bố con đâu có trách thì trách mẹ vì đã yêu hết lòng mình. Và con là tình yêu của mẹ cũng như lồi lầm của mẹ.
 
Mẹ yêu con nhiều, con đang là sinh linh nhỏ bé trong bụng mẹ. Mẹ có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng mẹ lại không thể sinh ra con. Mẹ xin lỗi. Có nói hàng ngàn lời xin lỗi mẹ cũng không thể cảm thấy hết có lỗi với con. Mất con rồi mẹ cũng mất đi niềm tin, niềm tin về một tình yêu và cái mất lớn nhất là niềm tin với một con người. Chẳng biết bao lâu nữa mẹ mới có thể nguôi ngoai với nỗi đau mất con.
 
Con sẽ được sinh ra trong một gia đình khác con nhé, con sẽ được yêu thương chăm sóc của những người sinh ra con. Mẹ không xứng đáng để là mẹ của con.

Tạm biệt con yêu, tình yêu của mẹ!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tạm biệt con - Tình yêu của mẹ

tình yêu,

không thể,

con,

mẹ,

sinh con,

yêu,

đứa con đầu lòng,

sinh con mẹ,

mẹ mẹ yêu con,

mẹ lại không thể

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày