Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,867,928
Cập nhật trong ngày: 253
Tổng số tin: 732,004

Tâm sự của Lan khơi lại nỗi buồn trong tôi

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Tôi cũng giống chị, hồi tôi đang còn mang bầu, tôi đã phát hiện chồng tôi có thông tin về các loại gái làm tiền. Thật đau đớn, thật bất ngờ và tủi hổ. Tôi không thể tưởng tượng được điều đó lại xảy ra với chồng mình, người mà tôi vẫn rất đỗi tự hào.
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường

From: T.H.
Sent: Monday, May 12, 2008 12:42 AM
Subject: dong cam voi chi Lan

Chị Lan thân mến!

Những dòng tâm sự của chị thực sự đã dấy lên trong tôi nỗi buồn và sự đau đớn mà tưởng chừng tôi đã vượt qua. Hoàn cảnh của chị và của tôi giống nhau quá. Vợ chồng tôi đã gắn bó được hơn hai năm, đã có một cháu bé. Tôi thấy nỗi khổ của phụ nữ chúng mình đó là nhiều khi cứ tin vào chồng mình quá, lúc nào cũng nghĩ và tin tưởng rằng chồng mình là người thật chung thuỷ, yêu thương mình hết mực. Thế rồi một ngày kia (nếu như ta có may mắn) phát hiện ra sự thật phũ phàng là không phải vậy.

Tôi cũng giống chị, hồi tôi đang còn mang bầu, tôi đã phát hiện chồng tôi có thông tin về các loại gái làm tiền. Chắc chị cũng hiểu lúc đó tâm trạng tôi như thế nào. Thật đau đớn, thật bất ngờ và tủi hổ. Tôi không thể tưởng tượng được điều đó lại xảy ra với chồng mình, người mà tôi vẫn rất đỗi tự hào. Mặc dù chồng tôi không thanh minh nhiều, chỉ xin lỗi và khẳng định với tôi là chưa làm gì cả, nhưng tôi đã suy sụp tinh thần khủng khiếp.

Tôi lại lo cho sức khoẻ của con tôi nữa. Tôi đã xác định sẽ ly hôn vì tôi không chấp nhận một người đàn ông như vậy. Bình thường tôi có thể là một người đàn bà yếu đuối, nhưng trong nhiều lúc tôi thấy mình khá liều lĩnh và dứt khoát. Tôi không ngại khi nghĩ đến cảnh tôi sẽ phải nuôi con một mình, tôi vượt qua được điều đó. Nhưng tôi đã suy nghĩ lại, vì tình yêu của tôi vẫn còn, vì tôi thương con tôi.

Không biết có phải tôi là người cũng dễ quên không mà sau đó một thời gian tôi đã cố gắng sống trở lại bình thường, cuộc sống vợ chồng bình thường (kể cả chuyện chăn gối). Phải nói thêm rằng khoảng thời gian sau đó, chồng tôi đã thể hiện những nỗ lực rất tích cực để chứng minh tình yêu của mình với gia đình.

Tôi vẫn cố lừa dối mình rằng chắc chồng tôi chưa làm gì có lỗi cả nhưng không thể tránh được những lúc tôi nghĩ ngợi quẩn quanh. Nói như vậy nghĩa là tôi đã tha thứ cho chồng tôi và kể từ đó tôi tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Nhưng phải thú thật rằng, tôi đã không còn cảm thấy hoàn toàn tin tưởng vào anh như trước đây. Tôi thấy mình đã được tiêm một liều vắc xin đau khổ và đề phòng. Tôi đã không còn quá vô tư hồn nhiên mỗi khi chồng tôi đi đâu đó như trước kia nữa.

Dù rằng cuộc sống vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc, nhưng khi đọc bài tâm sự của chị Lan tôi càng hiểu và khẳng định một điều: "Phụ nữ chúng mình có thể tha thứ, nhưng không thể quên".

Còn về trường hợp của chị, tôi nghĩ rằng chị hãy cố gắng quên cảm giác bị phản bội chị ạ, hãy cố tha thứ cho chồng chị vì bản chất anh ý là người tốt. Thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương lòng. Tình yêu là sự hy sinh cao cả. Mong chị sớm vượt qua và hạnh phúc.

Thân ái,

Bigmama

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tâm sự của Lan khơi lại nỗi buồn trong tôi

không,

tôi,

tôi đã,

chồng,

đà,

tôi không,

chồng tôi,

được điều đó,

các loại gái làm,

tin về các loại

Là đàn ông, tôi đã khóc khi đọc tâm sự của Dương Nỗi buồn của một học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc
Lan phải lo cho đứa con trong bụng Nỗi đau không có cha đeo đẳng suốt trong tôi
Chị tôi chờ đợi người yêu trong vô vọng Tôi nóng mặt vì đọc bài viết của Thuận An
Trong giấc mơ của em, anh xuất hiện thật ngọt ngào Sao lại có kẻ nhẫn tâm như bạn trai Dương?
Nỗi đau trỗi dậy khi đọc tâm sự của Trúc Từ tâm sự của Trúc, tôi phải cẩn thận hơn với phụ nữ
Vợ tôi từng trải qua tâm trạng đau khổ như Hà Vợ chồng tôi cãi nhau vì tâm sự của Hồng
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>