Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tan vỡ này sẽ giúp Dương có thêm trải nghiệm

Tan vỡ này sẽ giúp Dương có thêm trải nghiệm

Cập nhật: 25/07/2008 - 13:01 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Nhiều bài học rất đơn giản, dễ hiểu và phổ biến, mình được nghe rất nhiều, nhưng có lẽ phải tự học mới trưởng thành được. Nói như vậy không có nghĩa mình phải tự trải qua tất cả những bài học chua cay, nhưng em hãy mạnh dạn bước tiếp. (Hồ Bạch Liên)
>Trả giá vì một phút dại khờ

From: Hồ Bạch Liên
Sent: Tuesday, July 15, 2008 1:02 PM
Subject: Gui toa soan: Sau con mua troi lai sang Duong nhe!

Em Dương thân mến!

Chị biết có thể vết thương tâm hồn này sẽ khó lành, nhưng không có nghĩa là nó sẽ dày vò em suốt cuộc đời. Đơn giản hãy tìm sống chung bình hòa với nó em à, bằng sự dũng cảm, bằng quyết tâm, và sự yêu quý chính mình.

Đọc tâm sự của em, chị biết em là người sáng suốt, biết chia sẻ với mẹ và biết tự cứu giúp bản thân mình. Em thật sáng suốt khi chấm dứt đeo bám gã họ Sở kia để tự chăm sóc cho mình. Vị hôn phu "hụt" của chị ngày xưa lại giả vờ vật vã để tỏ ra mình cũng đau khổ (cho đúng các thủ tục chia tay vì còn liên quan đến gia đình hai bên nữa mà)...

Thực ra hắn biến mất ngay lập tức hay giả vờ đau khổ thì cũng là cách của Sở Khanh cả thôi. Trước khi ra đi, anh ta còn kịp quay lại nói với chị một câu "em phải tự cứu mình". Vậy đó em ạ, hắn đẩy mình xuống hố và đứng trên miệng hố nhỏ những giọt nước mắt cá sấu hoặc là cười sang sảng "em hãy tự cứu mình"! Để rồi sau đó chắc là vài tháng thôi, dẫn bạn gái mới (xinh đẹp, con nhà giàu) đi phá thai!

Dù điều đó trước kia chưa kịp xảy ra với chị nhưng sự phụ tình dưới hình thức nào cũng đau đớn như nhau. Thật là hay, sao trên đời này vẫn tồn tại những kẻ hèn nhát như vậy? Phải chăng do giáo dục gia đình, do lối sống xã hội, hay là bản chất sinh học...

Em vẫn là người tốt, em vẫn là người giỏi, em hoàn toàn đủ sức vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần này để đi tiếp con đường tươi sáng mà em phải đi. Em còn trí óc, em còn gia đình, còn sự nghiệp, còn tuổi trẻ và bạn bè... Em hãy tập trung chữa trị và lấy lại sức khỏe. Cuộc đời với em còn rộng mở lắm.

Con trai, đàn ông cũng có người tốt, người xấu, em hãy yên tâm. Quan trọng là em sống tốt, em sẽ gặp người tốt. Chị cũng sống tốt và biết khôn ngoan hơn, chị đã được đền đáp xứng đáng, gặp người vừa ý. Ấy là quy luật thôi em à, em tốt nên không thể mãi mãi đi cùng con người xấu (trước sau gì cũng lộ diện) được, mà tương lai em sẽ gặp người tốt. Bằng chứng sống rất nhiều, em hãy vững tin điều đó.

Mọi người chờ tin vui bình phục của em! Hãy đứng lên vững vàng em nhé!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tan vỡ này sẽ giúp Dương có thêm trải nghiệm

,

gia đình,

là người,

người,

không có nghĩa,

người tốt,

sẽ gặp người tốt,

tự cứu,

vẫn là người,

phải tự

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày