Thế giới Online
Bể thủy sinh, be thuy sinh
Trang điểm cưới (sang trọng, tự nhiên) | Trang điểm
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói tại Hà Nội | Cho thuê đồ cưới hỏi
68,977,240
Cập nhật trong ngày: 302
Tổng số tin: 607,286

Tất cả các quả bóng đều...bay lên

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
 Dép Adidas Men's G00451
625,000 VNĐ
B&W Signature Diamond
273,000,000 VNĐ
Bập bênh Chim cánh cụt [YT8203]
370,000 VNĐ
 Dép Adidas Men's G00451
625,000 VNĐ
Tất cả các quả bóng đều...bay lên

Ai bảo rằng bạn cô đơn? Ai bảo rằng bạn không hề nổi bật? Bạn có biết rằng mình tuyệt vời biết bao trong mắt người khác.Bởi vì bạn là duy nhất trên thế giới này và không ai giống bạn cả...

Lời thoại của bộ phim Hoa Hồng Tình Yêu cũng chính là những chia sẻ mà HETD gửi đến những người bạn đã tự làm tan ảo ảnh để khiến mình trở nên vô hình...

HÃY CAN ĐẢM - ĐỪNG CAM CHỊU

Tất cả các quả bóng đều...bay lên

Dù tròn hay méo, quả bóng của bạn cũng sẽ bay lên!

Bạn Y (Q.3) tâm sự: “Nhiều lúc mình cũng muốn đến bắt chuyện với các bạn ấy lắm nhưng mình là con gái nhà quê, thô kệch lại đen nhẻm, xấu xí. Mình sợ họ chê mình!....” Hay bạn T, có phần buồn hơn: “Mình bị tật ở chân nên mỗi khi bước vào trường là có cảm giác như hàng trăm con mắt đang nhìn mình soi mói, mình ghét cảm giác bị thương hại lắm! Mình biết không ai muốn chơi với mình đâu.”

Có phải vì cam chịu làm “người vô hình” nên ếch mãi cô đơn và khó tìm được người tâm đầu ý hợp hay không?

namlun997@yahoo.com.vn chia sẻ:

Dị tật à? Chẳng sao cả. Chính tớ cũng có nè, 6 ngón bên bàn chân phải. Hôm tớ đi bơi cùng nhóm bạn thân, các bạn ấy đã thấy ngón chân không bình thường của tớ. Và các bạn biết không, trái với suy nghĩ của tớ, các bạn ấy vẫn tỉnh bơ. Một người bạn thật sự sẽ không quan tâm đến bề ngoài dù bạn có là hot girl hay gì đi chăng nữa. Suy nghĩ “chẳng ai muốn chơi với mình” thật tiêu cực, cũng chính vì thế mà bạn sinh ra sợ hãi - thứ cảm giác khó chịu - làm bạn chẳng muốn chơi với ai chứ không phải chẳng ai muốn chơi với bạn

Anhvu_phm@yahoo.com đồng tình:

Nhớ lúc trước Mut thường hay nằm nhà xem tivi, không dám bước chân ra đường. Vì sao ư? Cứ mỗi lần bước ra ngoài là y như rằng bị mọi người chỉ trỏ, xầm xì, chọc ghẹo cái thân hình “ú nu ú nần” làm Mut buồn lắm. Nhưng rồi một ngày, Mut hiểu: Không cần phải để ý đến những lời nói ác ý đó. Ngòai những con người vô duyên kia thì vẫn có một số đông những người bạn dễ thương, sẵn sàng làm bạn với mình. (Mut có ba đứa bạn rất dễ thương, mỗi khi đi chơi chung với mấy nhỏ ấy , ai mà chọc ghẹo Mut ú nu là y như rằng bị ba đứa nì mắng cho tóe khói). Mọi người đánh giá bạn là dựa vào tâm hồn chứ không phảI vào vẻ bề ngòai đâu cho nên hãy cứ vui lên đi, các bạn nhé.

CẦN CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Thay vì chui vào vỏ ốc, nấp trong mai rùa, trở thành cục đá… sao bạn không làm việc đơn giản hơn là mỉm cười để biến mình thành một bông hoa? Bạn cần có những người bạn…

Đặng Trương Quỳnh Anh (cựu HS trường PTTH Mạc Đĩnh Chi, Q.6; diễn viên): “Nhớ hồi đầu đóng phim, Quỳnh Anh hay nghe những lời bàn tán về mình: “nhỏ ấy đóng dở ẹc”, “diễn xuất chẳng tự nhiên gì hết” làm cho Quỳnh Anh mất tự tin, giờ ra chơi cứ ru rú trong lớp. Nhưng nghĩ, nếu mình làm lơ, phớt lờ thì người ta càng bảo mình “sao” cho nên kênh kiệu. Quỳnh Anh chọn cách “mình vẫn là mình”, vui vẻ, hoà đồng, lúc nào cũng mỉm cười hết. Quan trọng nhất là, bên cạnh mình lúc ấy có những người bạn hiểu và thương mình, mình chỉ cần có bạn tốt thế là đủ.”

Nguyễn Thảo Như (Lớp 12, Trường Ngô Quyền, Đồng Nai): “Hình như, tớ đã nhận thấy những người bạn đang bị chính sự vô tâm và hiếu thắng của mình biến thành vô hình. Tớ đã suy nghĩ nếu các bạn ấy không tham gia thì thôi, không thích chơi với mình thì thôi… mà không nghĩ vì sao các bạn ấy lại từ chối. Tớ đã quên đưa tay ra… Nếu bạn đã từng “quên” mất sự hiện diện của những người bạn bên cạnh mình, hãy quay lại và mỉm cười nhé! Và tớ mong rằng, tất cả các bạn hãy mỉm cười với những người bạn xung quanh mình để hoá giải bùa tan ảo ảnh, để chúng mình thực sự được nhìn thấy nụ cười của nhau nhé!”

Chia sẻ của bạn Thảo Như cũng chính là những điều mà HETD muốn gửi đến những người vô hình và cả những người… không vô hình

Các bạn có thấy quả bóng nào không bay được chỉ vì ngoại hình tròn hay méo của nó chưa? Bạn hãy thổi căng cho quả bóng của mình sức sống bằng chính khả năng, tính cách và nụ cười của mình, cho dù quả bóng ấy có hình dạng gì đi nữa, nó vẫn sẽ bay lên bầu trời cao.

- GỬI BÀI -


Từ khóa liên quan đến bài viết: Tất cả các quả bóng đều...bay lên

bạn,

không,

mình,

những người,

các bạn,

người bạn,

những người bạn,

các bạn ấy,

chẳng muốn chơi với,

muốn chơi với

Chùm ảnh: Đêm Trao giải Qủa bóng Vàng 2008 Chùm ảnh: Đêm Trao giải Qủa bóng Vàng 2008 Công Vinh sánh bước cùng Thủy Tiên trong Gala Quả Bóng Vàng 2008 Công Vinh sánh bước cùng Thủy Tiên trong Gala Quả Bóng Vàng 2008
Thủ môn Dương Hồng Sơn sở hữu Quả bóng vàng 2008 Thủ môn Dương Hồng Sơn sở hữu Quả bóng vàng 2008 Sao Hollywood bật mí 5 “bí kíp” chống lại các paparazzi “khó chịu” Sao Hollywood bật mí 5 “bí kíp” chống lại các paparazzi “khó chịu”
Kpop đầu tháng 3: tưng bừng với các cuộc chiến mới Kpop đầu tháng 3: tưng bừng với các cuộc chiến mới Bóng bay Bóng bay
Kết quả giải Quả Cầu Vàng lần thứ 66 đây! Kết quả giải Quả Cầu Vàng lần thứ 66 đây! Phút bất ổn với kích thước “quả bóng không đều nhau” Phút bất ổn với kích thước “quả bóng không đều nhau”
"Phiêu" cùng người í trong lễ Halloween "Phiêu" cùng người í trong lễ Halloween Cùng Thảo Trang "Bay Lên Nhé" Cùng Thảo Trang "Bay Lên Nhé"
SM Tour tại Thượng Hải: Hấp dẫn và đáng nhớ SM Tour tại Thượng Hải: Hấp dẫn và đáng nhớ Hiệp sĩ bóng đêm bất khả chiến bại? Hiệp sĩ bóng đêm bất khả chiến bại?
Mới cập nhật
Tin cùng ngày