Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Chính trị - Xã hội - Taxi Sao Việt: Sếp “nói chuyện” với nhân viên bằng… chân tay

Taxi Sao Việt: Sếp “nói chuyện” với nhân viên bằng… chân tay

Cập nhật: 14/07/2008 - 09:59 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Khi mà việc vi phạm nội quy của lái xe còn chưa rõ ràng thì hai đội trưởng đội xe của Công ty Taxi Sao Việt đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào mặt, vào bụng, vào bộ hạ của lái xe!

 

Đánh người vì… “áp lực công việc”

 

Sự việc xảy ra đã nửa tháng nay, cũng đã có sự vào cuộc của Công an phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) nhưng mới chỉ được “giải quyết nội bộ” khiến nhiều lái xe từng lên tiếng về vụ việc này không khỏi lo ngại.

 

Trong đơn “Xin được giúp đỡ”, nạn nhân mới nhất của tình trạng “nói chuyện bằng chân tay”, anh Phùng Chí Hùng, trình bày: Sáng ngày 21/6, khi tôi đang đánh xe về bãi xe trên đường Láng thì ông Hoàng Anh (Đội trưởng Đội xe số 2) gọi điện quay lại bãi xe trên đường Lê Văn Lương. Về tới nơi, chưa kịp hỏi hết câu thì tôi bị ông Hoàng Anh đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt và dọa giết tôi”.

 

Quá sợ hãi những trận đòn sẽ lại tái diễn, anh Hùng đưa xe về trụ sở công ty (nhà D8, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) để trả xe và xin thôi việc.

 

Thế nhưng, đến gần trụ sở công ty, anh lại “ăn đủ” một trận đòn khác.  Anh  Hùng cho biết, tại đây, ông Đặng Quốc Luật, Đội trưởng Đội 1 liên tiếp đánh vào đầu, vào mặt và đạp vào bộ hạ, vào ức gây ra vết tím giập rất đau.

 

Cũng trong đơn, anh Hùng nói thêm đây không phải lần đầu tiên các quản lí đội xe đánh người. Đồng nghiệp của anh kể rằng, họ từng bị đánh và nhốt vào phòng riêng.

 

Ông Toàn cho rằng, các đội trưởng đánh lái xe phần vì... "áp lực công việc"! (Ảnh: C.Hiếu)
Trao đổi với phóng viên, Tổng giám đốc Công ty CP Hợp tác quốc tế Sao Việt, ông Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: 2 đồng chí đội trưởng cũng đã thừa nhận hành vi đánh lái xe Hùng và đã có bản tường trình sự việc với Ban giám đốc.

 

Cũng phải nói thêm, trước đó 2 hôm lái xe Hùng có đơn xin thuê xe gửi lên đội trưởng. Nhưng vì chưa được đồng ý, Hùng đã để lại đơn và mang xe đi chở khách 2 ngày mà không về giao xe hằng ngày.

 

Bởi thế, sáng 21/6, sau khi Hùng đem xe lên bãi, các đội trưởng đã yêu cầu lập biên bản và phạt 2 triệu. Tuy nhiên, lái xe không đồng ý kí vào biên bản vì cho rằng theo quy định thuê xe 2 ngày chỉ mất 800.000đ. Hậu quả là, lái xe Hùng đã lĩnh đủ 2 trận đòn…

 

Dù thừa nhận việc “ra đòn” của hai đội trưởng đối với Hùng là sai nhưng ông Toàn cũng cho biết, công việc của các đội trưởng rất căng thẳng. 5h sáng đã phải ra bãi bàn giao xe, sau đó đi lo xăng dầu cho tài xế; nhiều khi lái xe vi phạm giao thông, không chịu giao bằng lái cho CSGT mà lại giao xe… nên đôi khi có xích mích, va chạm.

 

“Tôi cho rằng, khi đánh lái xe Hùng, các đội trưởng đã vì… “áp lực công việc” quá căng thẳng! Như việc anh bỏ một nắm đất lên ca-bin, sau một hồi nó bắn lung tung nữa là…” - ông Giám đốc Toàn ví von.

 

Công an cũng muốn “hòa giải”?

 

Sau khi khám thương, lái xe Hùng được hướng dẫn đưa giấy hẹn lấy chứng nhận khám thương cho Công an phường Thanh Xuân Bắc. Vậy nhưng, đã quá hẹn lấy giấy chứng thương một tuần, Công an Thanh Xuân Bắc vẫn giữ giấy hẹn này và cho rằng vụ việc không có gì nghiêm trọng, chỉ là xích mích nhỏ nên sẽ gọi các bên ra để “hòa giải”!

 

Một bác sĩ Khoa Ngoại Bệnh viện Đống Đa cho biết, theo đúng thủ tục, muốn lấy giấy chứng thương phải có giấy giới thiệu của công an phường này. Hoặc công an phường cầm giấy hẹn và chứng minh nhân dân của nạn nhân đến lấy. Nhưng không hiểu sao chưa thấy ai đến lấy?!

 

Trụ sở Công ty Taxi Sao Việt tại nhà D8, tập thể Thanh Xuân Bắc (Ảnh: C.Hiếu)
Trái ngược với ý kiến của cơ quan công an và Ban giám đốc công ty cho rằng vụ việc không có gì nghiêm trọng, nhiều nhân chứng chứng kiến vụ việc đánh người lại cho biết đây là vụ sếp đánh nhân viên ác ý chứ không hề “là xích mích nhỏ”.

 

Bác Mẫn, nhà D9, tập thể Thanh Xuân Bắc, người chứng kiến vụ đánh người gần trụ sở công ty kể lại: "Vào khoảng 9h, khi đi chợ về đến ngõ thì tôi thấy một người mặc đồng phục công ty vừa đấm, thụi vào mặt anh lái xe. Ông ta vừa đấm vửa chửi: cho mày chết, cho mày chết! Thấy không ai can ngăn, tôi lên tiếng nói rằng, chưa biết ai sai ai đúng nhưng chú đánh người thế là không được, lập tức tôi nhận được những lời khó nghe từ người đó.

 

Mãi đến trưa, thấy anh Hùng lái xe lên nói nhờ tôi kí làm chứng tôi mới biết người đánh là ai. Đội trưởng Hoàng Anh khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với lái xe Hùng còn buông lời dọa giết".

 

Chính Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Toàn cũng thừa nhận, trong công ty từng có vài va chạm giữa lái xe với nhau, giữa quản lí đội với lái xe nhưng chưa đến mức “căng thẳng” như lần này! Song ông Toàn cho biết, đây là chuyện nội bộ của công ty nên từ chối cho chúng tôi xem bản tường trình vụ việc của các bên.

 

“Lái xe ngỡ rằng mình có bảo hiểm”!

 

Sau khi đi khám thương tại bệnh viện, lái xe Phùng Chí Hùng mới hay mình không được đóng một loại bảo hiểm nào. Trái ngược hoàn toàn những điều khoản trong hợp đồng lao động anh kí với công ty 8 tháng trước đó. (Theo bản hợp đồng lao động kí ngày 26/11/2007 thì Phùng Chí Hùng được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế).

 

Giải thích điều này, bản thân ông Tổng giám đốc cũng rất mù mờ! Ông Toàn cho rằng, do nhiều lái xe sau một thời gian làm việc lại “nhảy” việc sang nơi khác nên có người nghỉ việc là công ty làm công văn thông báo yêu cầu bên bán bảo hiểm… “chuyển tên” cho một người mới!

 

Dù vậy, ngay cả trong bản danh sách công ty kí với Bảo hiểm Bảo Minh đã… hết hạn 3 tháng cũng không hề có tên lái xe Phùng Chí Hùng. Và như vậy, trong 3 tháng qua, hơn 100 cán bộ công nhân của công ty này cũng không được đóng bảo hiểm.

 

Trước đó, tìm hiểu cả những lái xe có hợp đồng lao động hơn 1 năm, họ cũng nói rằng không biết có được đóng bảo hiểm không vì chưa bao giờ nhìn thấy sổ bảo hiểm.

 

Khi phóng viên muốn gặp gỡ đại diện công đoàn, đại diện quản lí nhân sự hay phòng hành chính để hỏi về việc mua bảo hiểm và vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động, vị Tổng giám đốc càng khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Ông Toàn nói: “Công ty mới thành lập cuối năm 2006 (đến nay được khoảng 20 tháng) nên bộ phận này chưa có”!

 

Từ vụ việc đánh người của một số lãnh đạo công ty đã hé mở việc sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi công nhân của  công ty này đang có nhiều "vấn đề" cần được làm rõ!

  • Chí Hiếu

Từ khóa liên quan đến bài viết: Taxi Sao Việt: Sếp “nói chuyện” với nhân viên bằng… chân tay

chợ,

việc,

công,

lại,

bảo hiểm,

cho rằng,

giám đốc,

đội trưởng,

đánh người,

thanh xuân bắc

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày