|
| Iraq sẽ là nạn nhân tiếp theo của Tây Ban Nha? | |
|
Sau khi “khủng bố” New Zealand bằng một “cơn mưa” bàn thắng, nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha đã gửi một thông điệp không thể rõ ràng hơn về sức mạnh cùa mình tới các đối thủ tại Confederations Cup, tất nhiên trong đó có cả Iraq. Niềm vui và sự tự tin đang tràn ngập trong đại bản doanh của “bò tót” Tây Ban Nha sau trận thắng hủy diệt tới 5-0 trước nhà ĐKVĐ châu Đại dương ở trận ra quân. Đó cũng là trận thắng đậm nhất của Confederations Cup 2009 tính tới thời điểm này.
Tây Ban Nha còn đứng trước cơ hội lịch sử gia tăng chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 14 nếu họ đánh bại được Iraq vào 21h tối nay (17/6). Nếu làm được điều này, Tây Ban Nha sẽ sánh ngang cùng Brazil và Pháp – 2 đội đang có chuỗi trận thắng liên tiếp nhiều nhất hiện nay (14 trận). Nếu theo dõi 2 trận đấu mở màn của bảng A Confederations Cup giữa chủ nhà Nam Phi – Iraq và cặp Tây Ban Nha – New Zealand, ít ai tin nhà ĐKVĐ châu Á Iraq có thể làm nên bất ngờ trước thày trò HLV Vicente del Bosque. Iraq đã chơi thứ bóng đá tẻ nhạt và thiếu sức sống đến thảm hại cho dù đối thủ của họ - Nam Phi - không phải ở đẳng cấp gì ghê gớm. Trong phần lớn thời gian thi đấu họ chẳng tạo ra được cơ hội gì thực sự nguy hiểm và cũng không gây được sức ép thường trực lên khung thành của Nam Phi. Bộ đôi được kỳ vọng Younis Mahmoud – Akram đã không để lại bất cứ dấu ấn gì ngoài một, hai cú sút xa không trúng đích. Còn lại Iraq phải chịu trận trước những đợt tấn công ngày một nguy hiểm của Nam Phi. Chỉ có may mắn mới giúp cho đoàn quân của “phù thủy trắng” Bora Milutinovic giành được 1 điểm ở trận khai mạc. Chiến lược gia kỳ cựu này tỏ ra hài lòng với kết quả đạt được trước Nam Phi vì theo ông, Iraq chỉ cần giành được 4 điểm là có thể “mơ” tới việc giành vị trí thứ hai ở bảng A, đồng nghĩa với một suất vào thẳng vòng bán kết Confederations Cup. Đối mặt với Tây Ban Nha hùng hậu vào tối nay, ông Milutinovic không giấu giếm ý đồ sẽ để Iraq chơi một thứ bóng đá “xấu xí và gai góc” hơn cả trận khai mạc. Vì đối với ông, điểm số mới là thứ quan trọng nhất. Chắc chắn Iraq sẽ ra quân với đội hình được bố trí thấp và một hàng thủ đông người, nhiều lớp để ngăn chặn sức tấn công như vũ bão của Tây Ban Nha. Nhưng như vậy cũng không thể đảm bảo được họ sẽ giữ được mảnh lưới trước các cá nhân xuất sắc của đối phương. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã tiếp tục chứng tỏ sức mạnh không gì cản nổi trước New Zealand. Xem đoàn quân của HLV del Bosque thi đấu có cảm giác như họ đang đi dạo nhưng chứ không phải thi đấu. Với dàn cầu thủ ngôi sao quá ăn ý, Tây Ban Nha đã dễ dàng giành trọn 3 điểm ngay trong hiệp 1 với cú hattrick của Torres và pha lập công của Fabregas. Bàn thắng ở hiệp thi đấu thứ hai của Villa chỉ có ý nghĩa tô đậm thêm mà thôi. Sau trận đấu ra quân hoành tráng, Tây Ban Nha đang đặt mục tiêu tiếp tục đánh bại Iraq ở trận đấu thứ hai tại Confederations Cup để bảo toàn chuỗi trận toàn thắng của mình. Tuy nhiên, đa phần các cầu thủ Tây Ban Nha đều cho rằng, đội bóng muốn duy trì chuỗi trận toàn thắng không phải để phá vỡ những kỷ lục tồn tại trong nhiều năm qua mà cốt để giữ vững tinh thần thi đấu cũng như quyết tâm của Tây Ban Nha hướng tới World Cup 2010. Bước vào trận đấu với Iraq, HLV Vicente del Bosque vẫn còn nguyên đội hình chính và không hề sứt mẻ ở tuyến nào. Torres – cầu thủ lập hattrick đầu tiên tại Confederations Cup sẽ tiếp tục lĩnh xướng trên hàng công cùng David Villa. Tuyến giữa sẽ vẫn là những gương mặt Fabregas; Xavi, Alonso, Riera. Nếu đánh bại Iraq trong trận đấu vào tối nay, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt tại bán kết Confederations. Đội hình dự kiến hai đội: Tây Ban Nha: Casillas; S.Ramos, Puyol, Albiol, Capdevila; Alonso, Fabregas; Xavi, Riera; Torres, Villa Iraq: Gassid; Bassim, Shakir, Rehema, Ali Karim; Hawar, Majeed, Nashat, Mahdi; Abdul-Zahra; Imad.
Đào Hoàng - (Tổng hợp) |