|
- Với chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha đã xác lập kỉ lục cho riêng mình với 11 trận liên tiếp toàn thắng. Qua đó, thầy trò HLV Del Bosque đã có 18 điểm tuyệt đối sau 6 trận toàn thắng và gần như cầm chắc một suất cho chuyến bay tới Nam Phi vào mùa hè năm sau.
 |
|
Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ | Đội tuyển Tây Ban Nha đã khiến cả thế giới phải kính nể với thành tích của mình. Họ đã có được 15 điểm sau 5 trận toàn thắng và nếu có thêm một trận thắng trước Thổ Nhĩ Kỹ, thầy trò HLV Del Bosque sẽ không phải lo lắng nhiều cho những trận đấu còn lại tại bảng 5 nhưng trên sân nhà, các cầu thủ của HLV Terim luôn chứng tỏ họ là một đội bóng vô cùng khó chịu.
Đúng như dự đoán, tại thánh địa Ali Sami Yen, các cầu thủ Tây Ban Nha đã phải trải qua 90 phút vô cùng khó khăn trước lối chơi đầy sức mạnh của các cầu thủ nhà và những lo ngại của HLV Del Bosque đã sớm trở thành hiện thực khi Semih Sentürk chọc thủng lưới Casillas ở phút thứ 26. Arda Turan đã phá bẫy việt vị thành công để có đường chuyền thuận lợi cho Semih đệm bóng vào khung thành trống trải mở tỉ số 1-0 trong sự bất lực của hàng hậu vệ đội khách.
Các CĐV trên SVĐ Ali Sami Yen ăn mừng bằng những quả pháo sáng và những làn khói từ trên khán đài như báo hiệu một ngày u ám cho đội khách Tây Ban Nha. Sau khi bị dẫn trước, đội khách không còn thế trận lấn lướt như trước đó. Cú vuốt bóng của Riera từ ngoài vòng cấm địa ở phút thứ 13 và cú đệm lòng cận thành của Torres 5 phút sau đó chỉ gây đôi chút khó khăn cho thủ môn Volkan. Hầu hết các cơ hội của Tây Ban Nha đều đi vào bế tắc trước hàng hậu vệ vững chắc của đội nhà sau khi nhận bàn thua.
Hiệp 1 khép lại với cú sút rất căng của tiền đạo Nihat sau đường bật tường một chạm rất nhuần nhuyễn với Semih Senturk nhưng bóng lai đi vọt xà. Sự lúng túng trong hàng phòng ngự của Tây Ban Nha đã được thể hiện bằng những pha đánh chặn không chắc chắn và lộ ra nhiều kẽ hở. HLV Del Bosque phải có những thay đổi tích cực hơn nữa sau giờ nghỉ nếu không muốn lịch sử đáng buồn của Tây Ban Nha trên đất Thổ được lặp lại khi họ đã hòa 3 và thua 1 và chưa có một bàn thắng nào được ghi khi họ tới làm khách nơi đây.
Bước sang hiệp 2, bộ công của Tây Ban Nha với những Torres, Xavi hay Reira gặp phải sự khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà. Thầy trò HLV Terim vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công và nếu Nihat chỉnh chu hơn chút nữa, tỉ số đã là 2-0 sau pha sút bóng thiếu chính xác của mình.
Nhưng may mắn đã đứng về phía Tây Ban Nha. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của đội chủ nhà ở phút thứ 62, hậu vệ Ibrahim đã để bóng chạm tay sau cú đánh đầu của Torres và Alonso đã không mắc một sai lầm nào, đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát.
Có được bàn thắng gỡ hòa 1-1, lối chơi của Tây Ban Nha đã trở nên có nét nhưng quan trọng là một lần nữa may mắn lại đồng hành cùng các nhà ĐKVĐ Euro. Ở những phút đá bù giờ, nỗ lực của Daniel Guiza đã tạo cơ hội cho Reira ghi bàn thắng quyết định Đường chuyền thuận lợi của tiền đạo mới vào thay người ở hiệp 2 đã giúp Reira chỉ còn một nhiệm vụ dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống trải, ấn định tỉ số 2-1 cho Tây Ban Nha.
Với chiến thắng này, Tây Ban Nha đã nâng mạch trận thắng của mình lên con số 31, đồng thời phá vỡ kỉ niệm đáng buồn trên đất Thổ khi đây là chiến thắng đầu tiên và cũng là 2 bàn thắng duy nhất đất nước xứ sở bò tót có được từ trước tới nay.
Ở một số diễn biến khác tại bảng 5, đội tuyển Bosnia lại cho thấy họ luôn là đối thủ đáng gờm trước các đội cùng bảng khi đánh bại đội tuyển Bỉ với tỉ số 2-1 trên sân nhà. Với chiến thắng này, Bosnia đã vững chắc ở vị trí thứ 2 với 12 điểm và vẫn kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 6 điểm. Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ lần lượt xếp thứ 3 và 4 với 8 và 7 điểm, cơ hội để cạnh tranh vị trí nhì bảng càng trở nên xa vời khi ở những lượt đấu cuối, Bosnia còn 2 trận chưa đấu với những đối thủ “lót đường” như Estonia và Armenia.
Đội hình thi đấu:
Thổ Nhĩ Kì: Volkan Demirel; Gokhan Gonul, Emre Asik, Balta, Ibrahim Uzulmez; Tuncay Sanli, Mehmet Aurelio, Emre Belozoglu, Arda Turan (Sahin 88’); Nihat ( Karadeniz 77’), Senturk (Sarioglu 80’).
Tây Ban Nha: Iker Casillas; Sergio Ramos, Marchena, Piqué, Capdevila; Silva (Busquets 74’), Senna (Cazorla 67’), Xabi Alonso, Xavi, Riera; Fernando Torres (Guiza 85’).
|
Kết quả loạt trận vòng loại World Cup 2010 |
|
Bảng 1
Hungary 3 - 0 Malta Đan Mạch 3 - 0 Albania
Bảng 2
Latvia 2 - 0 Luxembourg Hy Lạp 2 - 1 Israel Thụy Sỹ 2 - 0 Moldova
Bảng 3
CH Séc 1 - 2 Slovakia Ba Lan 10 - 0 San Marino Bắc Ireland 1 - 0 Slovenia
Bảng 4
Liechtenstein 0 - 1 Nga Xứ Wales 0 - 2 Đức
Bảng 5
Estonia 1 - 0 Armenia Thổ Nhĩ Kỳ 1 - 2 Tây Ban Nha Bosnia-Herzegovina 2 - 1 Bỉ
Bảng 6
Kazakhstan 1 - 5 Belarus Andorra 0 - 2 Croatia Anh 2 - 1 Ukraine
Bảng 7
Áo 2 - 1 Romania Pháp 1 - 0 Lithuania
Bảng 8
Bulgaria 2 - 0 Đảo Síp Georgia 0 - 0 Montenegro Italy 1 – 1 CH Ai-Len
Bảng 9
Hà Lan 4 - 0 Macedonia Scotland 2 – 1 Iceland
Khu vực Nam Mỹ
Bolivia 6 - 1 Argentina Ecuador 1 - 1 Paraguay Chile 0 - 0 Uruguay |
Chính Nghĩa |