




Teen và ảo vọng nổi tiếng
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
|
Ngày nay, rất nhiều Teen ảo vọng mình sẽ trở nên nổi tiếng băng những giá trị đôi khi rất "mong manh"... Với sự phát triển của dòng nhạc Teen hiện nay đòi hỏi một lượng ca sĩ đủ để đáp ứng nhu cầu của khán giả yêu thích dòng nhạc này. Từ đó dẫn đến một số “ca sĩ” Teen xuất hiện bằng nhiều dạng, nhiều cách khác nhau. Do công nghệ lăng xê và kỹ thuật phòng thu tiến bộ đã tạo điều kiện cho các Teen này thích đứng trên sân khấu, khoác lên người chiếc áo “ca sĩ”, phần khác do chính suy nghĩ ảo tưởng của Teen.
Công thức: Ca sĩ = gương mặt baby + tài chính + giọng hát tàm tạm
Dòng nhạc teen với những ca sĩ như Bảo Thy, Khổng Tú Quỳnh, Wanbi Nguyễn Tuấn Anh … và những thành công ban đầu đã vẽ ra cho cộng đồng teen một khái niệm "màu hồng" đối với 2 từ “ca sĩ”. Với gương mặt baby, đáng yêu và khả năng tài chính đủ để tìm kiếm một công ty - manager quen biết rộng, có thể lăng xê mình, một giọng hát đừng đến mức “ma chê quỷ hờn” là sẽ trở thành một “ca sĩ”. Tuy nhiên, ca sĩ như thế nào, đi đến đâu... thì có trời mới biết.
Nếu làm việc tại một ngành nghề nào đấy, chỉ cần nhạy bén, thông minh, cố gắng, chăm chỉ thì bảo đảm chắc chắn bạn sẽ thành công. Nhưng để kinh doanh trong nghệ thuật thì khác, những điều kiện trên tất nhiên không thể thiếu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa tất nhiên phải đạt ở mức cao, mà còn là sự may mắn, khéo léo, nắm bắt tâm lý khán giả, thị trường, luôn luôn làm mới mình. Không phải có một ca khúc thành hit, thì bạn sẽ là ca sĩ thật sự. Đó chỉ là ngôi sao xẹt trong thoáng chốc của một vài điểm lạc nơi khuông nhạc mà thôi. Bạn phải có những điểm sáng tiếp theo, phải tạo các điểm lạc đó thành một chuỗi đi lên, vậy thì nghĩ xem, bạn phải cố gắng như thế nào? Khi teen sở hữu một gương mặt baby, một nguồn kinh tế dồi dào để có thể xuất hiện trên các báo, tạo ra những Album sinh ra trước khi “thân sinh” của nó tồn tại vững trên sân khấu, thì tất nhiên, đó là một điểm thuận lợi. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức thuận lợi mà thôi, vẫn có rất nhiều các ca sĩ V, S, … rất cute, rất “hoành tráng” đấy chứ, nhưng họ chỉ dừng lại là ca sĩ trẻ, không tiến lên được. Không nói đến nguyên liệu thứ ba - giọng hát của họ - không phải ở mức tàm tạm, mà là rất ok. Bởi vì không phải ai cũng may mắn như cô công chúa bong bóng Bảo Thy xuất hiện và lóe sáng ngay khi các ca khúc trong game trở nên hot, không phải ai cũng có được những ca khúc như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Kem Dâu Tình Yêu… và thể hiện được như thế, và dù có đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc sẽ thành công như thế. Bởi vì không ai có thể dám vẽ ra một công thức để thành công, bước trên con đường này, có rất nhiều yếu tố, từ may mắn - đóng vai trò quan trọng - cho đến nhịp đập của thị trường, giao lưu quan hệ, sự vươn lên, tố chất giọng hát... đều rất cần thiết. Một giọng hát tàm tạm chỉ để nghe rồi quên, giọng hát kỹ thuật sẽ là nghe và nhớ. Đến khi nào câu cửa miệng để khen không phải là “bài này dễ thương quá”, “ca sĩ A, B, C … dễ thương quá”, “anh chàng/cô nàng nhảy đẹp quá” như bây giờ, mà là một khán giả không fan, không cuồng nhiệt, sẽ gật gù bảo “ca sĩ này hát hay quá” !!! Ca sĩ = Nổi tiếng + giàu có + tốn ít công sức Không ít teen khởi đầu sự nghiệp ca hát của mình đã có ước mơ thành công như Đan Trường, Lam Trường, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng ….Điều đó hoàn toàn hợp lý và không có gì đáng chê trách. Nhưng để được như họ, thành công như họ thì họ đã cố gắng đến mức nào, nỗ lực ra sao, teen không hề biết. Ngày nay, những thông tin đại chúng, những phương tiện truyền thông, cùng các kết cấu tổ chức của các công ty độc quyền cũng như ca sĩ đã kéo khán giả và ca sĩ gần hơn trong các mối quan hệ, trong các bữa tiệc giao lưu, từ đó khán giả thấy ca sĩ thật hơn, tiếp xúc trong một khoảng cách ngắn hơn.
Nhất là những teen đam mê âm nhạc dễ dàng gặp thần tượng của mình qua các tổ chức Fanclub, họp mặt trò chuyện. Và thế là các “teen fans” chỉ nhìn thấy những ánh hào quang trên sân khấu, được mặc quần áo đẹp, được mọi người hô to tên trên các khán đài, được nổi tiếng, được giàu có vì những thông tin cát sê cao ngất ngưởng.
Đúng là ca sĩ khi đã leo lên được đến 2 từ “thành công” thì sẽ nổi tiếng, nhưng rồi họ không thể ngủ quên trên đó luôn mà cố gắng hơn nữa. Với một ca sĩ trẻ thì khán giả có thể bỏ qua những sai lầm nho nhỏ, nhưng với một ca sĩ nổi tiếng thì Không! Vì thế áp lực họ càng cao, họ phải rèn luyện thanh nhạc thật nhiều, họ phải luyện vũ đạo thật nhiều, họ phải làm mới mình thật nhiều, vậy phải chăng là ít tốn công sức? Teen bây giờ nghĩ rằng làm ca sĩ ai cũng giàu có, và làm ca sĩ là con đường rất ngắn để thành công, để làm giàu, để nổi tiếng. Nhưng ca sĩ thì nhiều lắm, bây giờ ca sĩ dán trên cột điện, giăng trên băng – rôn rất nhiều, nhưng “có tên có tuổi” thì có mấy ai? Có thể cũng có những ca sĩ giàu thật, ít tốn công sức thật, khi không chịu rèn luyện bản thân, khi thời khóa biểu là sáng ngủ tới 2 -3h chiều, online chat, blog, game, rồi thu âm, chụp hình, rồi ăn uống, rồi tối về lại tivi, game, film, rồi lại ngủ, nhưng như thế thì tất nhiên không thể nổi tiếng, mà không nổi tiếng, thì cũng phá vỡ công thức trên thôi. Lời kết Bỏ vốn và thu lợi nhuận là điều tất nhiên. Nhưng để là một ca sĩ thật-sự không phải là một điều dễ dàng, không phải là một nguồn vốn chỉ đơn giản là vốn về hình dáng, về vật chất, mà còn có những giọt nước mắt lẫn mồ hôi, và lợi nhuận thu được không chỉ là ngọt ngào mà còn có đắng cay, nhiều lúc lại chẳng thấy hoa hồng mà toàn thấy gai nhọn. Làm ca sĩ thật-sự không hề dễ đâu Teen, thôi đừng ảo vọng!
(Theo Zing) |
Từ khóa liên quan đến bài viết: Teen và ảo vọng nổi tiếng
có,
là,
không,
một,
công,
nổi tiếng,
sĩ,
thành công,
không phải,
giọng hát
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Cho con một khoảng trời riêng - 25/07/2008 - 09:16 - Nguồn:
- “Việt kiều” rởm tuổi teen - 25/07/2008 - 09:14 - Nguồn:
- Giới trẻ Ấn Độ "nghiện" khiêu vũ - 25/07/2008 - 08:20 - Nguồn:
- Chung kết Miss Kao: Vẻ đẹp tuổi teen khoe sắc - 24/07/2008 - 16:14 - Nguồn:
- Xây "ước mơ" từ con số 0 - 24/07/2008 - 15:29 - Nguồn:
- 16 năm cho một... bước nhảy - 24/07/2008 - 14:42 - Nguồn:
- “Tuyển ox” - 24/07/2008 - 13:30 - Nguồn:
- Những sự thật về tình yêu du học - 24/07/2008 - 12:28 - Nguồn:
- Nhật Hạ - "Cô gái trăm triệu” thích "khùng" - 24/07/2008 - 10:58 - Nguồn:
- Thời trang... chuyển giới - 24/07/2008 - 10:57 - Nguồn:
- Lê Minh Nguyệt, cô gái “nghĩ đến cái chết để sống” - 23/07/2008 - 17:34 - Nguồn:
- Áp lực và sự giải thoát - 23/07/2008 - 15:34 - Nguồn:
- "Tốc độ" tiêu tiền của 9x - 23/07/2008 - 13:52 - Nguồn:
- “Chân ngắn” thời hiện đại - 23/07/2008 - 10:46 - Nguồn:
- Hôn nhân: Người muốn ra kẻ muốn vào... - 23/07/2008 - 08:28 - Nguồn:
- Hò hẹn với “dàn sao” đội tuyển Lý - 22/07/2008 - 19:13 - Nguồn:
- Hitachi với diễn đàn Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ - 22/07/2008 - 12:09 - Nguồn:
- Khi nữ sinh biến thành “kẻ quấy rối” - 22/07/2008 - 11:26 - Nguồn:
- Giả blog hot girl để “câu” khách - 22/07/2008 - 09:19 - Nguồn:
- Những con "ma" trong quán bar - 22/07/2008 - 09:16 - Nguồn:


- Cổ phiếu đồng loạt giảm mạnh - Hôm nay, lúc 12:02 - Nguồn:
- Bernabeu biến thành bệnh viện quá tải - Hôm nay, lúc 12:01 - Nguồn:
- Cầu thủ U19 Đà Nẵng dùng thuốc lắc - Hôm nay, lúc 12:00 - Nguồn:
- Chứng khoán hai sàn đỏ lửa - Hôm nay, lúc 11:58 - Nguồn:
- Ngày đầu tháng tồi tệ của chứng khoán Âu, Mỹ - Hôm nay, lúc 11:56 - Nguồn:
- Đo máy một lần, biết bệnh toàn cơ thể - Hôm nay, lúc 11:55 - Nguồn:
- Chùm ảnh: Thiên Lý giữa các thí sinh Miss World - Hôm nay, lúc 11:54 - Nguồn:
- Đừng để bạn cũ đem mồi rơm vào bếp nhà mình - Hôm nay, lúc 11:54 - Nguồn:
- Chân dung tân Ngoại trưởng Mỹ Clinton - Hôm nay, lúc 11:52 - Nguồn:
- Cháy lớn tại kho dược Bệnh viện Đà Nẵng - Hôm nay, lúc 11:49 - Nguồn:
- Triệu Vy cũng muốn làm bà chủ? - Hôm nay, lúc 11:49 - Nguồn:
- Cháy kho thiết bị bệnh viện - Hôm nay, lúc 11:46 - Nguồn:
- Nghĩ tới tình cũ không có nghĩa là còn yêu người đó - Hôm nay, lúc 11:45 - Nguồn:
- C. Ronaldo giành Quả bóng vàng - Hôm nay, lúc 11:40 - Nguồn:
- Hamilton nối tiếp niềm vui - Hôm nay, lúc 11:40 - Nguồn:


- Từ Hy Viên nóng như Thang Duy của Sắc Giới - 25/07/2008 - 09:06 - Nguồn:
- Vẽ ô tô bằng…ô tô đồ chơi - 25/07/2008 - 06:17 - Nguồn:
- Chi tiết lỗi DNS nguy hiểm vô tình bị tiết lộ - 25/07/2008 - 15:21 - Nguồn:
- Công chứng tư nhân đầu tiên tại Hà Nội: Sự nhã nhặn hiếm có - 25/07/2008 - 16:52 - Nguồn:
- Cứu sống trẻ mắc “tay chân miệng” đã hôn mê - 25/07/2008 - 16:25 - Nguồn:
- Mất mạng vì ghen tuông vô lý - 25/07/2008 - 10:59 - Nguồn:
- BẢN TIN CHIỀU 25/7: MU chưa bao giờ muốn bán Ronaldo - 25/07/2008 - 16:35 - Nguồn:
- Obama kêu gọi Mỹ, châu Âu sát cánh chống khủng bố - 25/07/2008 - 08:18 - Nguồn:
- FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh - 25/07/2008 - 16:13 - Nguồn:
- Phe vé tung hoành sân Mỹ Đình - 25/07/2008 - 17:59 - Nguồn:
- Sao quần vợt Mỹ lên bìa Playboy - 25/07/2008 - 12:36 - Nguồn:
- Mất một mạng người từ việc yên chiếc xe PS bị rạch - 25/07/2008 - 19:06 - Nguồn:
- Teri Hatcher khỏa thân trong ‘Bà nội trợ Mỹ’ - 25/07/2008 - 16:15 - Nguồn:
- Nhân lực CNTT tăng về lượng nhưng kém chất - 25/07/2008 - 16:18 - Nguồn:
- Cuối năm 2010 sẽ cấp xong "sổ đỏ" - 25/07/2008 - 02:04 - Nguồn:
- Chia tay tình yêu vì bao cao su? - 25/07/2008 - 11:56 - Nguồn:
- Nhiễm trùng mắt do kính áp tròng - 25/07/2008 - 08:59 - Nguồn:
- Chất lượng giáo viên ở đâu? - 25/07/2008 - 09:57 - Nguồn:
- Cảnh đẹp trên đường đua Tour de France - 25/07/2008 - 14:52 - Nguồn:
- Madonna khủng hoảng tinh thần vì những scandal tình ái - 25/07/2008 - 09:08 - Nguồn:


































