Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,888,041
Cập nhật trong ngày: 311
Tổng số tin: 732,062

Tết này, các con gái mẹ không về!

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

 - Trước, mẹ vẫn luôn muốn các con lấy chồng gần, để có thể qua lại với bố mẹ nhiều hơn nhưng là duyên số, các con gái mẹ đều lấy chồng xa nên ít về thăm bố mẹ, nhất là dịp tết, các con không thể về ăn tết cùng bố mẹ được…

Bố mẹ chỉ có hai cô con gái, các con đều ngoan, học giỏi nên bố mẹ cũng không thấy tủi vì mình không có con trai. Ngày bé, khi các con còn đi học bố rất tự hào về các con. Đi đâu bố cũng khoe có hai cô con gái xinh đẹp, thông minh. Khi còn trẻ, mẹ cũng muốn cố sinh thêm mụn con trai, nhưng chính bố không muốn điều đó, bố bảo con nào cũng là con, con gái có hiếu, ngoan hiền cũng là quá tốt rồi.

 

 

Tết này, các con gái mẹ không về!
Chúc Tết đầu xuân. Ảnh: anvietoancau.net


Nhìn các con lớn lên, trưởng thành rồi lập gia đình, cha mẹ cũng thấy yên lòng. Duy chỉ có điều, cả hai con đều lấy chồng xa, theo chồng về nhà nội hết, gia đình vắng vẻ vô cùng.

Khi các con còn học đại học, dù là cả năm đi học không ở nhà, nhưng ngày tết các con về tíu tít chuẩn bị tết cùng bố mẹ, cảm giác có các con ở nhà ngày tết thật đầm ấm… Mẹ vẫn nhớ, năm nào bố cũng đợi các con về để trang trí nhà cửa, trang hoàng cho cây quất, cây đào để bố bày tết, 3 bố con ríu rít chuẩn bị tết… Vậy mà 2 năm nay, các con lần lượt lấy chồng xa nhà mình vắng hẳn đi, chỉ còn mình bố lủi thủi chuẩn bị.

Trước mẹ vẫn luôn muốn các con lấy chồng gần, để có thể qua lại với bố mẹ nhiều hơn nhưng là duyên số, các con gái mẹ đều lấy chồng xa. Không phải các con không có hiếu, nhưng mẹ hiểu vì hoàn cảnh, xa xôi lại có gia đình riêng, là dâu con nhà người ta, các con cũng phải làm tròn bổn phận con cái trong nhà, nên ít về thăm bố mẹ, nhất là dịp tết các con không thể về ăn tết cùng bố mẹ được.

 


Năm trước chị Linh vì mới cưới nên cũng phải ở lại nhà chồng, năm nay có bầu, gần tháng sinh nên cũng không đi xa được… Mẹ thương lắm, dù con đã lớn, cũng sắp làm mẹ rồi nhưng sao với mẹ con vẫn bé bỏng, vẫn cần được chăm sóc thật nhiều. Mẹ cứ nói với bố, vì xa quá mà khi con vượt cạn không thể ở bên cạnh con…

Còn bé Mai của mẹ nữa, con còn trẻ quá để có thể lo chu toàn cho một gia đình. Lấy chồng xa, mẹ không giúp được gì. Nghe con gọi điện về hỏi mẹ, mẹ ơi chuẩn bị mâm cơm tất niên cần làm những gì, rồi nhờ mẹ chỉ cách nấu món thịt đông… mẹ lại thấy xót xa. Tại ngày còn ở với bố mẹ, là em út nên được cả nhà chiều, con có biết nấu nướng gì đâu. Vậy mà nay về làm dâu, con cũng muốn tập vào bếp, cũng phải lo việc nhà chồng, mẹ cứ thấp thỏm không yên, không biết con có làm như mẹ dặn được không, không biết bố mẹ chồng có chê con không? Thấy mẹ không yên tâm, bố con cũng phấp phỏng lo theo.

Tết này, cả hai con đều không ở nhà, không cùng đón tết với bố mẹ. Vẫn biết khi các con lớn lên, đều sẽ có chồng, có gia đình riêng, không thể ở mãi với bố mẹ. Thấy các con hạnh phúc, là người mẹ còn mong gì hơn nữa. Nhưng nhìn bố con lủi thủi một mình, mẹ lại ước, giá như các con mẹ lấy chồng gần, thì tết này các con có thể về…

 

  • Linh Hạ 

Chia sẻ của bạn!
 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tết này, các con gái mẹ không về!

các,

,

lấy chồng,

không,

con,

bố,

các con,

mẹ,

bố mẹ,

với bố mẹ

Gian nan gửi con ngày Tết Gian nan gửi con ngày Tết Gái xấu không chỉ không có quà
Kẻ có vợ không khó khăn khi chinh phục các cô gái Thư gửi các con nhân Tết Trung Thu! Thư gửi các con nhân Tết Trung Thu!
Chạy trốn lúc này là Đức đẩy cô gái vào con đường cũ Đọc thư anh Bình tôi lại xót xa cho con gái mình
Vợ ngại về quê chồng ăn Tết Vợ ngại về quê chồng ăn Tết Tết này thiếu mẹ
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>