Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Xem video trận World Cup 2010
Đất Mũi resort (2ngày + 1đêm + ăn): giảm 100.000VNĐ cho tour 500.000đ/k
VÕ ĐƯỜNG NGỌC HÒA liên tục tuyển nam nữ bảo vệ, cao 1.65m, thu nhập từ 2tr-4tr/tháng. Tuyển NV Marketting, NVKD thu nhập 2-15tr/tháng.LH: số 11 ngõ 89/11A Phùng Khoang, HN - 09123.111.37gặp anh Tuân
Nguồn sinh lực từ thiên nhiên xin gọi số 2119669 được phục vụ tận nhà và cơ quan
Thế giới bên ngoài là cuộc chạy đua với thời gian, hối hả với nhịp sống gấp gáp mỗi ngày. Chỉ có khi quay trở về với thế giới của riêng mình, chúng ta mới hoàn toàn trút bỏ hết mọi lo toan, phiền muộn
152,888,359
Cập nhật trong ngày: 311
Tổng số tin: 732,062

Thái Lan - Việt Nam, Có nên “đòi nợ”?

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
Vào lúc 19h30 ngày 6/12, SVĐ Rajamangala:

– Cuộc đối đầu giữa Việt NamThái Lan luôn được coi là hấp dẫn, quyết liệt. Không chỉ vì đẳng cấp của hai đội bóng tại khu vực Đông Nam Á mà cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều có những trận đấu “nợ nần chồng chất” từ quá khứ tới hiện tại.

 

 Ảnh minh họa

Cuộc đối đầu giữa Thái Lan (áo xanh) và Việt Nam (áo đỏ) luôn hấp dẫn và kịch tính.


Trên thực tế, Việt Nam luôn phải đón nhận thất bại trong những lần đối đầu với người Thái. “Món nợ”đã vay từ Thái Lan trong các kỳ SEA Games, Tiger Cup (tiền thân của AFF Suzuki Cup) trở nên… chồng chất từ quá khứ đến hiện tại. Duy nhất chúng ta “đòi được nợ” là ở bán kết Tiger Cup 98 khi đoàn quân HLV Riedl “đè bẹp” Thái Lan tới 3 bàn không gỡ trên sân Hàng Đẫy.

 

Trước trận đấu ngày mai, cả HLV Calisto và người đồng nghiệp Peter Reid đều hiểu rằng cuộc so tài trên sân vận động Rajamangala có ý nghĩa quyết định chiếc vé lọt vào bán kết giải AFF Suzuki Cup năm nay. Đơn giản vì cả chủ nhà Thái Lan lẫn Việt Nam đều được đánh giá là những ứng cử viên “nặng ký” cho danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

 

Đối với đoàn quân HLV Calisto lúc này, mục tiêu thiết thực nhất là một trận hoà với chủ nhà Thái Lan để giữ sức cho 2 lượt trận còn lại gặp Malaysia và Lào. Không ngoại trừ khả năng cả HLV Peter Reid bên phía Thái Lan cũng tính đến khả năng này. Sẽ là hợp lý hơn nếu cả Thái Lan và Việt Nam đều… cẩn thận trong trận đấu này, giữ điểm bằng mọi giá và tránh cảnh… “lưỡng bại câu thương”.

 

Ở lần gặp nhau gần đây nhất, Việt Nam và Thái Lan đã hoà nhau với tỷ số 2-2 trong trận chung kết T&T Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình. Dù không “đòi được nợ” nhưng các học trò HLV Calisto cũng đã cho thấy độ an toàn trong lối chơi, tinh thần thi đấu đầy quyêt tâm khi luôn cân bằng tỷ số ngay cả khi Thái Lan vượt lên dẫn trước tới 2 lần.

 

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những yếu tố đó thì chắc chắn đoàn quân HLV Calisto sẽ gặp bất lợi trong trận đấu ngày mai với Thái Lan. Đối thủ hơn hẳn chúng ta về thể lực, đẳng cấp và kỹ thuật trong thi đấu. Hơn nữa, “xứ sở chùa vàng” không phải là miền đất lành với đội tuyển Việt Nam khi chúng ta thường xuyên phải đón nhận thất bại trước Thái Lan ở những trận đấu quan trọng.

 

Nói đúng hơn, Việt Nam chưa từng một lần “khải hoàn ca” trên đất Thái Lan trong quá khứ. Vậy còn ngày mai? Các học trò HLV Calisto sẽ làm được những gì? Có lẽ với người hâm mộ lạc quan nhất cũng nghĩ rằng Việt Nam cần một trận hoà hơn là bung toàn bộ sức lực để quyết đấu với chủ nhà Thái Lan.

Ngoài ra, HLV Peter Reid và các học trò cũng đã phát biểu trước cuộc đối đầu với Việt Nam ngày mai rằng sẽ quyết tâm giành chiến thắng để tặng sinh nhật Nhà vua Thái Lan. Khi đội chủ nhà đã quyết tâm như vậy, có lẽ đoàn quân HLV Calisto cần phải chơi chắc chắn, tỉnh táo và thận trọng hơn. Sẽ là mạo hiểm nếu chọn lối đá "đôi công" với người Thái.

 

Không cần mạo hiểm ngay trận đầu ra quân khi mà chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội ở 2 lượt trận còn lại gặp Malaysia và Lào. Đó có thể là những trận đấu then chốt mang về chiếc vé bán kết AFF Suzuki Cup năm nay. Về duy tâm mà nói, nhiều người cho rằng đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng đầu tiên dưới “triều đại Calisto” đã khích lệ tinh thần các cầu thủ. Nhưng có nên không và có thể làm được không trước đối thủ Thái Lan - đội bóng hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á lại là một việc hoàn toàn khác.

 

“Món nợ” từ Thái Lan có thể đã… chồng chất nhưng đội tuyển Việt Nam cũng nên gạt chuyện đi “đòi nợ” để hướng tới mục tiêu quan trọng hơn: chiếc vé vào bán kết. Chúng ta không sợ Thái Lan nhưng chưa đến lúc thể hiện quá mức quyết tâm thi đấu để tránh những tổn thất không cần thiết.

 

Lọt vào bán kết và rồi tới chung kết gặp… Thái Lan? Chuyện đó không phải quá khó với đoàn quân HLV Calisto nếu tập trung thi đấu, tránh những sai lầm đáng tiếc trong các trận gặp Malaysia và Lào. Biết đâu, chúng ta sẽ lại “đòi được nợ” khi gặp Thái Lan tại… chung kết?


Phạm Quân


Từ khóa liên quan đến bài viết: Thái Lan - Việt Nam, Có nên “đòi nợ”?

thái lan,

làn,

việt nam,

trận đấu,

thai,

hlv calisto,

đội tuyển việt nam,

đoàn quân hlv,

đoàn quân hlv calisto,

gặp malaysia và lào

Cầu thủ Việt Nam sẽ sang Thái Lan thi đấu? Cầu thủ Việt Nam sẽ sang Thái Lan thi đấu? Việt Nam - Thái Lan 1-0: Đòi nợ sòng phẳng Việt Nam - Thái Lan 1-0: Đòi nợ sòng phẳng
Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Thái Lan Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Thái Lan Việt Nam – Thái Lan: Thầy “phù thuỷ” bắt…“ma” !? Việt Nam – Thái Lan: Thầy “phù thuỷ” bắt…“ma” !?
Vì trời mưa, trận Việt Nam - Thái Lan phải hoãn Vì trời mưa, trận Việt Nam - Thái Lan phải hoãn Đánh bại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam tiến vào chung kết Đánh bại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam tiến vào chung kết
Thắng Thái Lan, nữ Việt Nam vào chung kết AFF Cup Thắng Thái Lan, nữ Việt Nam vào chung kết AFF Cup Tuyển Việt Nam lại bại trận trước Thái Lan Tuyển Việt Nam lại bại trận trước Thái Lan
Việt Nam thua Thái Lan tại giải U21 quốc tế Việt Nam thua Thái Lan tại giải U21 quốc tế Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2008: Việt Nam chung bảng với Thái Lan Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2008: Việt Nam chung bảng với Thái Lan
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>