Chủ nhật, ngày 19/05/2013 18:09

Thắng Khánh Hòa, Hải Phòng chen chân vào top 3

Thứ hai, 02/08/2010 00:40

Lợi thế sân nhà cộng thêm sự xuất sắc của ngoại binh giúp Hải Phòng đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 2-0. Với kết quả này Hải Phòng có 36 điểm có mặt ở top 3 đội mạnh nhất V-League 2010 sau vòng 22.

Lợi thế sân nhà cộng thêm sự xuất sắc của ngoại binh giúp Hải Phòng đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 2-0. Với kết quả này Hải Phòng có 36 điểm có mặt ở top 3 đội mạnh nhất V-League 2010 sau vòng 22.

Thắng Khánh Hòa, Hải Phòng chen chân vào top 3
Hải Phòng đã có một trận cầu tốt và chiến thắng xứng đáng.

Hải Phòng có thay đổi lớn về nhân sự trước vòng 22. Sau ba năm ngồi ghế Chủ tịch đội bóng, ông Lê Văn Thành nhường ghế cho ông Mai Hồng Hải. Ông Cao Trường Giang thay ông Đỗ Đại Dương làm Giám đốc điều hành. Tiếp Khánh Hòa là ngày Hải Phòng công bố rộng rãi những thay đổi kể trên.

Như món quà mừng ê kíp lãnh đạo mới Hải Phòng đã chơi trên chân và thắng thuyết phục Khánh Hòa 2-0. HLV Vương Tiến Dũng đánh giá đây là chiến thắng xứng đáng mở ra cơ hội giành huy chương V-League 2010 cho Hải Phòng. Theo ông Dũng, với bốn trận còn lại, Hải Phòng đủ sức lọt vào top 3 đội mạnh nhất chung cuộc. Ông Hoàng Anh Tuấn, HLV của đội bại trận thừa nhận Khánh Hòa thất bại là xứng đáng bởi đã không chịu nổi sức ép khủng khiếp ở sân Lạch Tray. Theo ông Tuấn, Khánh Hòa cần nỗ lực rất nhiều ở chặng còn lại mới có cơ hội lọt vào top 5 đội mạnh nhất giải.

Thiếu chân sút chủ lực Lazaro vì treo giò nhưng với chỗ dựa là hơn hai vạn khán giả, Hải Phòng rất tự tin chơi tấn công trước Khánh Hòa. Không có Lazaro nhựng Victor – mũi nhọn thay thế, đã chơi tốt, phối hợp ăn ý với các vệ tinh trên hàng công là Đức Dương, Leandro… Cũng như phần lớn các trận đấu hay từ đầu giải, Leandro vẫn là cá nhân xuất sắc nhất của Hải Phòng.

Tấn công nhiều nhưng phải chờ đến đường bóng sáng tạo của tiền vệ người Brazil, Hải Phòng mới mở được tỷ số. Phút 29, Leandro chọc khe thuận lợi cho Đức Dương băng vào vòng cấm. Tình huống xâm nhập của Đức Dương buộc hậu vệ Khánh Hòa phải phạm lỗi. Từ chấm 11m, Leandro đưa Hải Phòng dẫn trước 1-0. Sau bàn thắng của Leandro, Hải Phòng vẫn chơi trên chân nhưng kết thúc hiệp một họ không có thêm bàn thắng. Khánh Hòa chủ động phòng ngự phản công nhưng chiến thuật của họ không phát huy tác dụng bởi hầu hết các vị trí đều tỏ ra yếu tâm lý.

Thắng Khánh Hòa, Hải Phòng chen chân vào top 3
Lực lượng an ninh lại phải ra tay dập tắt pháo sáng của CĐV Hải Phòng.

Hải Phòng tiếp tục chiếm ưu thế khi hiệp hai trở lại. Bàn thắng thứ hai đã đến như một lẽ tất yếu từ ưu thế của họ. Phút 49, vẫn là đường chuyền của Leandro, thêm pha nhả bóng vừa tầm của Ngọc Thanh cho Victor và chân sút mới đến từ giai đoạn hai của Hải Phòng có cú sút nửa nẩy cực mạnh đưa bóng đi thẳng vào khung thành Khánh Hòa nhân đôi cách biệt.

Tiếp tục chiếm ưu thế ở những phút còn lại nhưng Hải Phòng không có thêm bàn thắng thứ ba. Trong khi đó, dù tung tiền đạo chủ lực Quang Hải vào sân nhưng Khánh Hòa không để lại dấu ấn trong khâu tấn công ngoài cú dứt điểm đi trúng cột dọc Hải Phòng ở những phút cuối trận.

Gây ấn tượng tốt về chuyên môn nhưng trên khán đài CĐV Hải Phòng tiếp tục đốt pháo sáng. Nhiều khả năng sẽ lại có thêm án phạt giành cho Hải Phòng sau sự cố này.

Kết quả vòng 22
Giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010
ĐTLA 4-1 SHB Đà Nẵng
B.Bình Dương 0-0 Navibank S.Gòn
Lam Sơn T.Hoá 1-1 XM The Vissai NB
SLNA 0-0 Hà Nội T&T
XM Hải Phòng 2-0 K.Khánh Hoà
HPHN 1-0 Megastar N.Định
HAGL 1-0 TĐCS Đ.Tháp
BXH SAU VÒNG 22 GIẢI VĐQG PETROVIETNAM GAS 2010

Khoa Nguyễn

Xem thêm