
|
- V.League 2011 chỉ còn một vòng đấu nữa là đi hết một nửa chặng đường, trong lúc các đội bóng miền Trung đang lên như “diều gặp gió” thì những đội bóng phía Bắc lại gây rất nhiều thất vọng cho người hâm mộ.
Mùa giải năm nay, có 5 đội bóng phía Bắc góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ngoại trừ 4 đội bóng đã góp mặt ở mùa giải năm ngoái là HN.T&T, V.Ninh Bình, HP.HN, Vicem Hải Phòng thì tân binh HN.ACB là "lính mới". Tính đến sau vòng đấu thứ 12, chỉ có nhà vô địch HN.T&T góp mặt trong tốp 4 đội dẫn đầu, những cái tên còn lại đều bị dồn xuống nửa cuối bảng xếp hạng.
Thực tế kể từ đầu mùa giải đến giờ, phong độ của nhà vô địch HN.T&T cũng không thật sự ổn định. Những trận thua diễn ra thường xuyên hơn. Ngoài việc phải thi đấu trên nhiều mặt trận (V.League, AFC) thì chấn thương của các trụ cột như Công Vinh, Gonzalo, Benicio, đội hình thiếu chiều sâu… cũng là một nguyên nhân khiến cho đội bóng của Phan Thanh Hùng không có được kết quả tốt nhất. Vị trí thứ 4 cho đến lúc này không phải là quá tồi nhưng không thể nói đó là thành công, nếu so với cùng thời điểm này mùa giải trước, HN.T&T đang đứng thứ 2 sau “người anh em “SHB.Đà Nẵng.
V.Ninh Bình đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 4 thắng ,3 hòa và 5 thua sau 12 vòng đấu, rõ ràng điều này không phải ánh đúng những gì họ đang có. Sở hữu một dàn tinh binh thiện chiến trong tay, nhưng đội bóng của Văn Sỹ vẫn thi đấu phập phù như “ngọn đèn trước gió”. Những cái tên như Việt Thắng, Như Thành, Tiến Thành, Phong Hòa… là nỗi thèm khát của rất nhiều đội bóng ở sân chơi V.League, nhưng không hiểu sao đội bóng này vẫn lẹt đẹt từng vòng đấu. Bên cạnh đó V.Ninh Bình là đội bóng duy nhất hiện nay ở V.League có lợi thế sử dụng 6 "chàng tây” trong đội hình thi đấu. Mùa giải này, tham vọng của đội bóng Cố đô Hoa Lư là rất lớn, họ không muốn tái hiện thành tích đáng buồn mùa giải trước, khi chỉ chính thức trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng. V.Ninh Bình vẫn chưa tạo được lòng tin nơi người hâm mộ vì sự "phập phù" thể hiện phong độ thất thường.
Bất ngờ và cũng gây thất vọng nhất không ai khác chính là cái tên Vicem Hải Phòng, á quân mùa giải năm ngoái. Sự ra đi của những trụ cột như Leandro, Ngọc Thanh, Minh Đức… đã làm cho Vicem Hải Phòng không còn là chính mình. Tài thao lược của HLV Vương Tiến Dũng cũng không giúp được đội bóng đất Cảng có được những kết quả khả quan tính đến lúc này của mùa giải. Những cái tên như Đức Dương, Bật Hiếu, Minh Châu, Đồng Đức Thắng, Quang Huy… không còn là chính mình, trong khi đó những ngoại binh thì đều ở mức trung bình, trừ Diego. Vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng sau 2 trận thắng, 6 trận hòa và 4 trận thua phản ánh đúng thực lực của Vicem Hải Phòng vào thời điểm hiện tại.
Sau những trận đấu đầu mùa khá khởi sắc, HP.HN đang dần đánh mất phong độ và trượt dài xuống cuối bảng xếp hạng. Đội bóng của ông "Vinh Nghệ" đang đứng thứ 12 với vỏn vẹn 12 điểm. Có thể nói HP.HN là đội bóng “không biết ghi bàn” bởi hơn phân nửa trong tổng số 14 bàn thắng mà họ có được đều do công của tiền đạo Timothy. Nhưng trong những vòng đấu gần đây, “bò mộng” người Nigieria này cũng không còn thường xuyên ghi bàn như trước và HP.HN cũng trải qua chuỗi 6 trận không thắng. Bên cạnh đó, các vệ tinh xung quanh của cầu thủ này cũng không phải là những người xuất sắc. Cầu thủ nội được kì vọng nhiều nhất là Đinh Thành Trung ở mùa giải năm ngoái đã có 9 bàn thắng, nhưng tính đến lúc này vẫn chưa một lần nổ súng. Chỉ có những điều chỉnh kịp thời trong kì chuyển nhượng giữa mùa HP.HN mới mong thoát khỏi nhóm nguy hiểm.
HN.ACB thì khỏi phải bàn, từ khi trái bóng của mùa giải này chưa kịp lăn trên các sân cỏ cả nước thì đội bóng của bầu Kiên đã được “điểm mặt, chỉ tên” cho một suất xuống hạng. Và đúng như thực tế diễn ra, khi giải đấu sắp đi qua nửa chặng đường thì nhận định đó càng được củng cố. Lên hạng để thay cho vị trí của Nam Định mùa giải năm ngoái, nhưng Thành Lương và các động đội cũng đang bước rất nhanh theo chân đội bóng này xuống hạng…Nhất. Lực lượng yếu và thiếu, cộng thêm đó là một lối chơi mang tính cảm hứng nhiều hơn là ý đồ chiến thuật rõ ràng là những hạn chế lớn nhất của đội bóng này. Chiến thắng hoành tráng “5 sao” trước Vicem Hải Phòng cũng không thay đổi được một thực tế: họ là đội bóng yếu nhất giải.
Trước đây các đội bóng phía Bắc với những cái tên nổi tiếng như Thể Công, Công An Hà Nôi, Công AN Hải Phòng, Nam Định là những thế lực thật sự ở sân chơi trong nước. Chính vì thế muốn tiếp nối truyền thống đó, các câu lạc bộ cần có những điều chỉnh trong giai đoạn giữa mùa để thi đấu bùng nổ trong giai đoạn lượt về.
Ngọc Sơn
|
190,000 VNĐ
|
2,050,000 VNĐ
|
|
70,000 VNĐ
|
2,500,000 VNĐ
|
|
1,500,000 VNĐ
|
4,100,000 VNĐ
|
|
2,350,000 VNĐ
|
1,500,000 VNĐ
|
|
4,350,000 VNĐ
|
4,210,000 VNĐ
|
|
1,456,000 VNĐ
|
1,000,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
1,170,000 VNĐ
|
550,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
120,000 VNĐ
|
|
750,000 VNĐ
|
125,000 VNĐ
|