Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,889,293
Cập nhật trong ngày: 311
Tổng số tin: 732,062

Thầy số phán chúng tôi không được ở bên nhau

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

 - Thấy cuộc sống đã đi vào ổn định chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện hôn nhân nhưng sau khi mẹ cô ấy đi xem cho chúng tôi ngày cưới thì chuyện không hay đã xảy ra. Chúng tôi mới biết đó là chúng tôi rơi vào “tuyệt mạng” trong sách tử vi.

Thầy số phán chúng tôi không được ở bên nhau
Nguồn: www.vietnetcenter.com
Chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu và chúng tôi xác định yêu nhau từ Tết Trung thu năm 2001. Ngày đó cô ấy bắt đầu học lớp 12 còn tôi đang là sinh viên năm thứ 2 đại học.

Trước khi chính thức yêu nhau, tôi và cô ấy như anh em kết nghĩa, cô ấy học rất giỏi còn tôi là con nhà nghèo theo gia đình vào Vũng Tàu sinh sống.

Tôi rất quý cô em gái kết nghĩa hiếu học còn cô ấy cảm phục trước ý chí phấn đấu của tôi, rồi tình yêu đến lúc nào không hay. Tuy rằng ngày đó còn rất trẻ nhưng xác định rõ tư tưởng “yêu để học” nên chúng tôi càng cố gắng phấn đấu học hành tiến bộ hơn.

Một năm sau, cô ấy đậu Đại học Sư phạm TP.HCM, tôi đón cô ấy lên TP mà trong lòng rạo rực niềm vui. Vậy là tôi sẽ được ở gần và chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn.

Tình yêu trong sáng ấy kéo dài đến hôm nay khi tôi đã là cán bộ của một công ty nhà nước, còn cô ấy đã là giáo viên Anh Văn cấp 3. Thấy cuộc sống đã đi vào ổn định chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện hôn nhân nhưng sau khi mẹ cô ấy đi xem cho chúng tôi ngày cưới thì chuyện không hay đã xảy ra. Chúng tôi rơi vào “tuyệt mạng” trong sách tử vi.

Chúng tôi thẫn thờ nhìn nhau mà không cất lên lời nào nhưng tình yêu lớn đã thúc đẩy chúng tôi càng yêu nhau hơn. Chúng tôi đi hỏi nhiều thầy tử vi hơn, đọc sách về tử vi nhiều hơn nhưng ai cũng nói và sách nào cũng viết rằng “tuyệt mạng” nghĩa là nếu lấy nhau chúng tôi sẽ bị ly biệt tức là một người sẽ phải chết.

Tôi và cô ấy đều không tin vì chúng tôi quan niệm rằng sinh mệnh minh do cha mẹ sinh ra, tính nết do môi trường quyết định và hạnh phúc của chúng tôi phải dựa trên tình yêu và sự gây dựng của cả chính 2 chúng tôi.

Chúng tôi vẫn quyết lấy nhau nhưng cha mẹ cô ấy thì nhất quyết phản đối. Cha cố ấy thì nói rằng “không thể mang con gái mình ra đánh bạc với số phận” còn mẹ cô ấy thì nói rằng “mẹ không thể thấy nguy hiểm mà vẫn để con mình bước vào, nếu cứ để 2 đứa lấy nhau thì cả cuộc đời này mẹ sẽ mất ăn mất ngủ và suốt ngày lo lắng vì không biết cái ngày nào hình phạt tuyệt mạng đó rơi lên đầu các con của mẹ”. Tôi hiểu và cảm thông được những suy nghĩ của những người làm cha, làm mẹ.

Còn gia đình tôi thì không tin có chuyện đó và khuyên chúng tôi phải cố gắng hết sức để làm cho cha mẹ nàng hiểu là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu chúng tôi thực sự hiểu nhau và thương yêu nhau.

Còn về cô ấy, đau khổ lắm, đã bao đêm khóc thầm vì không thể chia tay tôi và cũng không thể cãi lời cha mẹ vì mẹ cô ấy đang bị bệnh tim, không thể làm gì quá để bác phát bệnh. Còn chính bản thân tôi, tôi không tin có chuyện đó nên tôi muồn nói với cô ấy rằng “thôi chúng mình cứ lấy nhau rồi cha mẹ sẽ phải đồng ý thôi”. Nhưng rồi tôi không thể nói được vì tôi quá yêu cô ấy, tôi cũng thương gia đình cô ấy nên tôi không muốn vì tôi mà em phải cãi lời cha mẹ và tôi cũng không muốn hạnh phúc của chúng tôi lại mang lại sự lo lắng cho cha mẹ em.

Chúng tôi đã trải qua hơn 7 năm yêu nhau thắm thiết và ngoài chuyện "tuyệt mạng" kia thì gia đình hai bên đều rất thương yêu và vun vén cho chúng tôi. Còn chúng tôi thì không tin chuyện đó có thể quyết định được chuyện hôn nhân và đã dùng mọi lý lẽ để phân tích rằng cái chuyện đó là không có thực nhưng cha mẹ nàng không đồng ý nên chúng tôi đã chuyển hướng sang đi tìm cách hoá giải cái tuyệt mạng kia như: phải làm lễ “di cung hoán số” cho tôi hay các cách như: “sau khi xong thủ tục đăng ký kết hôn chúng tôi xin sống với nhau trước khi làm lễ cưới khoảng 1 tuần và khi cưới thì không làm lễ rước dâu cũng như không lên đèn” nhưng đáp lại mẹ nàng nói rằng “đã là số phận thì không thể nào thay đồi được”.

Chúng tôi như đứng ở ngã ba đường và đang trong tâm trạng đau khổ tột cùng, sẽ phải chọn con đường nào, chia tay cũng đau khổ hay cố tình lấy nhau thì không thể.

  • Lưu Văn Hải 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thầy số phán chúng tôi không được ở bên nhau

,

không,

tôi,

không thể,

cô ấy,

ấy,

chúng tôi,

cha mẹ,

chúng,

mẹ cô ấy

Chúng tôi đã thắng được thầy bói Mẹ anh không cho chúng tôi quen nhau
Phải 'ly khai' cả dòng họ chúng tôi mới đến được với nhau Sau phong ba bão táp, chúng tôi đã bên nhau
Ông tôi đã đến gặp thầy bói để đàm phán Chúng tôi đã kết hôn sau rất nhiều phản đối vì khắc tuổi
Xưng tôi với thầy cô không làm tự tin hơn Không quan trọng việc xưng tôi với thầy cô
Tôi giống nhân vật cô gái trong câu chuyện của Hiếu Chúng tôi đã thắng được sự mê tín của bố anh
Nghe thầy bói, gia đình bạn trai cũ đã hắt hủi tôi Thầy bói từng nói vợ chồng tôi khắc mạng
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>