Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Thày trò ĐT Romania than thở sau thất bại

Thày trò ĐT Romania than thở sau thất bại

Cập nhật: 18/06/2008 - 07:48 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Romania hoàn toàn có quyền định đoạt số phận nếu họ vượt qua Hà Lan, tuy nhiên những thành tích đối đầu với Hà Lan ở vòng loại (1 thắng, 1 hòa) đã không được lặp lại, họ ngậm ngùi giành vé đi tiếp cho Italia.  
 

Dù chỉ ra sân với đội hình 2, Hà Lan cũng không quá khó nhọc để vượt qua Romania với 2 bàn thắng của Klaas-Jan Huntelaar và Robin van Persie ở các phút 54 và 87. Tất nhiên một trong những người tiếc nuối nhiều nhất là HLV Victor Piturca của đội bóng Đông Âu. Ngay sau trận đấu, ông đã phát biểu những cảm nghĩ của mình.

“Chúng tôi đã không được chuẩn bị tốt về mặt tinh thần”, Piturca nói. “Có thể các cầu thủ của chúng tôi đã xuống sức sau khi phải trải qua 2 trận đấu rất căng thẳng với Pháp và Ý. Họ đã không thể chơi mạch lạc như 2 trận đầu”.


CĐV Romania thẫn thờ trên khán đài.

Chia sẻ với ông thầy của mình, tiền vệ Paul Codrea phát biểu: “Hà Lan là đội chơi hay và tạo được nhiều cơ hội hơn Romania. Chúng tôi thi đấu với những đôi chân như không còn sức sống, không tạo ra được những cơ hội nào thực sự đáng kể”.

Trong trận đấu này, Hà Lan đã có tới 9 sự thay đổi ở đội hình xuất phát, tuy nhiên họ hầu như nắm quyến kiểm soát bóng với tỉ lệ giữ bóng chiếm tới 61%, tung ra 11 cú sút so với 6 lần gây uy hiếp của Romania. Về điểm này HLV Piturca nói thêm:

“Tôi nghĩ Romania đã tạo ra được một số tình huống nguy hiểm. Nhưng với một đội bóng như Hà Lan, như thế không bao giờ là đủ. Họ có thể ghi bàn bất kỳ vào lúc nào. Nếu bạn để họ dẫn trước, kết quả rất khó có thể đảo ngược. Pháp và Italia cũng đã nếm trải cảnh này”

Về phía hậu vệ Cosmin Contra, anh còn nghĩ xa hơn khi cho rằng chính tiền đạo Adrian Mutu là người đã gây nên “ác mộng” này do đã không thể thực hiện thành công quả penalty trong trận gặp Italia lượt đấu trước. Khi đó đã là những phút cuối và quả penalty thành bàn sẽ tiễn Italia về nước sớm một vòng.

“Chúng tôi sẽ còn nghĩ nhiều về quả penalty này, cho đến tận khi về nhà và cả trong giấc ngủ”, Contra đay nghiến người đồng đội.

Tuy nhiên hậu vệ đang chơi bóng cho Getafe thừa nhận Romania đã ở vào một bảng đấu quá khó khăn, anh cho biết thất bại tại giải lần này sẽ cho đội bóng của mình vô số kinh nghiệm, nhất là khi chiến dịch vòng loại World Cup 2010 đang đến gần.

Như vậy, tại bảng C, Hà Lan và Italia – đội đã đánh bại Pháp 2-0 trong trận đấu cùng giờ sẽ vào chơi Tứ kết. Đối thủ của Italia đã được xác định, đó là Tây Ban Nha, đội đứng đầu bảng D; đối thủ của Hà Lan sẽ là Thụy Điển hoặc Nga.

V.S

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thày trò ĐT Romania than thở sau thất bại

có thể,

đà,

chúng tôi,

trận đấu,

đã không,

đội,

hà lan,

thư của,

tạo được,

đã không thể

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày