




Thế giới của Tom Ford
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
|
Những gì Tom Ford thiết kế ra đang được lan truyền còn nhanh hơn cả các scandal của Hollywood và luôn được gắn mác sự hoàn hảo mang tầm thế giới. Chúng là hiện thân của chính anh: đẹp, xa xỉ và đầy ảnh hưởng. "Tôi sẽ không bao giờ giải nghệ nữa" - Một trong những fan lớn của anh là Karl Lagerfeld (nhà thiết kế của Chanel). Anh nghĩ gì về việc được một "đại thụ" trong nghành thời trang hâm mộ mình?
- Tôi nghĩ Karl là một người đặc biệt thú vị. Nếu so sánh với các nhà thiết kế khác cùng thời với ông, ta sẽ thấy Karl chính là mẫu người mà chúng ta muốn trở thành. Ông ấy năng động, rất thông minh, và luôn bắt nhịp với các trào lưu hiện đại của thế giới. Tôi yêu điều đó ở Karl. Karl nói rằng ông ta làm mọi việc theo cách riêng và không bao giờ chịu nghe theo lời khuyên của ai. Vậy còn anh? - Ồ, khi nhân viên của tôi trình bày: "Đây là kế hoạch A và đây là kế hoạch B", tôi luôn nói: "Không bao giờ được có kế hoạch B". Chúng ta phải tìm ra cách để thực hiện kế hoạch A. Nếu phải va vào một bức tường, anh phải đi vòng quanh nó, hoặc đào một chiếc hố và chui qua bức tường đó, anh không được phép dừng lại". Tôi là người như vậy. Tôi chỉ ra cách để thực hiện chứ không bàn lùi. Hãy chắc chắn rằng anh đã thử mọi biện pháp. - Năm 2004, khi quyết định giải nghệ, anh có nghĩ mình sẽ quay lại với thời trang? - Không, tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm thời trang nữa. Tôi đã từng hết lòng vì thời trang với mỗi năm hai bộ sưu tập, tuy nhiên hai năm cuối ở nhà Gucci của tôi chẳng vui vẻ chút nào. Gần như ngày nào cũng là các đàm phán hợp đồng phức tạp với (tập đoàn bán lẻ) PR. Ngày càng rõ ràng điều họ muốn không phải là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi có các quan điểm khác nhau về kinh doanh. Nó thậm chí khác biệt tới mức chúng tôi buộc phải chia tay. Điều này rất đáng tiếc.
- Anh có nhớ khoảnh khắc khi nhận ra rằng mình phải quay lại với nghề? - Tôi không thể nhớ chính xác thời điểm đó. Rất có thể lúc đó tôi đang ở trên giường và ý tưởng đó đã tới một cách rất tự nhiên. Nhưng tôi cũng đã cảm thấy nhớ công việc thiết kế. Tôi nhớ tới cảm giác của việc tạo ra mọi thứ, được vây quanh bởi những thứ đẹp đẽ. Chỉ qua sáu tháng nghỉ ngơi, tôi đã nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ giải nghệ nữa. Tôi sẽ không viển vông nữa vì 90% niềm vui sống của cuộc đời tôi là từ công việc. "Tôi không ngại thiết kế cho Obama" - Những ấn tượng của anh về thị trường thời trang nam giới trước khi có thương hiệu Tom Ford? - Tôi đã kiểm tra nó qua con mắt của một khách hàng. Trong 14 năm ở Gucci và YSL, tôi đã tự thiết kế quần áo cho riêng mình. Rời Gucci, tôi nghĩ, "Ồ mình sẽ mặc gì đây?" Tôi tìm tới Savile Row và đặt họ may quần áo cho mình, tuy nhiên rất khó để bắt họ làm mọi thứ khác đi, chẳng hạn như cắt một ve áo rộng hơn. Bên cạnh đó, hầu hết các thương hiệu đều có các bộ sưu tập dành cho nam nhưng chúng thiếu tính đồng bộ. Tôi nhận ra một khoảng trống giữa nhà thiết kế và nhà may. - Có vẻ thương hiệu Tom Ford đang tham vọng nâng yếu tố cá nhân lên một tầm mới. Đó là Savile Row ở một mức cao hơn. Nó giống như cách mà Cary Grant (ngôi sao điện ảnh vĩ đại thứ hai của mọi thời đại) gọi điện trực tiếp cho một thợ may của Savile Row từ phim trường và yêu cầu dịch chuyển một chiếc khuyết áo lên hoặc xuống 0,3cm. Anh đang thiết kế cho những quý ông hoàn hảo? - (Im lặng). Một quý ông hoàn hảo và có tầm vóc thế giới. - Nhưng liệu có nhiều người như vậy tồn tại trên thế giới hiện nay? - Chúng tôi làm những thứ mà thế giới này còn thiếu. Chúng tôi muốn giúp mỗi người đàn ông sành sỏi giống như Cary Grant. - Nếu phải chọn một cái tên nổi tiếng mà anh muốn thiết kế, anh sẽ chọn ai? - Tôi không ngại thiết kế trang phục cho Barack Obama. Anh ta khá đẹp trai nhưng tôi nghĩ các bộ vest của anh ta không thực sự vừa vặn. Tôi không có ý nói rằng Obama ăn mặc xấu, nhưng có thể làm đẹp anh ta thêm chút nữa. - Trên thực tế, anh ta đang ăn vận từ đầu đến chân cho đàn ông chứ không phải chỉ là quần hay áo? - Khách hàng của chúng tôi là những người quen thuộc của các nhà may và quen mặt với các thương hiệu thời trang, nhưng họ cũng là những người muốn có thêm nhiều lựa chọn.
- Nhưng sẽ luôn là y phục sang trọng? - Theo một cách nào đó là vậy. Nó sát nghĩa với điều mà phụ nữ từ lâu muốn ở Chanel. Họ có thể đi mua rất nhiều quần áo may sẵn, nhưng họ cũng cần cái gì đó được làm cho riêng mình. Đàn ông thực sự chưa có điều này, và chúng tôi bù vào chỗ trống đó. Xa xỉ nghĩa là được quan tâm - Lớn lên ở Texas, những ký ức đầu tiên của anh về xa xỉ và thời trang là gì? - Những ký ức đầu tiên về xa xỉ của tôi là bà nội. Bà là một phụ nữ Texas điển hình. Bà có mái tóc bông dầy, những món nữ trang lớn, và luôn có chiếc xe Cadillac mới nhất - bà rất khoa trương và rất Texas. Tuy nhiên đó không phải là thứ đẹp đẽ quyến rũ mà tôi đang theo đuổi. Những nhận thức chín chắn hơn của tôi về sức quyến rũ bắt đầu khi tôi chuyển tới sống ở New York vào cuối những năm 1970. Khi đó tôi mới ở độ tuổi 20, đầy hứng tình và những mơ mộng viển vông về cuộc sống người lớn. Tự nhiên nét quyết rũ của những năm 1970 trở thành một phần trong gu thẩm mỹ của tôi. Nó giống hệt như Giorgio Armani với những năm 1930 hay Nicolas Ghesquiere (nhà thiết kế của Balenciaga) vào những năm 1980. Tôi đoán mọi người đều bị ảnh hưởng rất lớn bởi một giai đoạn trong đó có vai trò của một sản phẩm.
- Những từ như "độc bản" và "sản xuất có hạn" đang được áp dụng lên mọi thứ trong nghành thời trang. Với anh, điều gì thực sự là xa xỉ? - Đầu tiên, đó là những sản phẩm phải được làm bởi các chất liệu có chất lượng cao nhất với những chú ý tới từng chi tiết - cách những chiếc khuy áo cài, mở, cách mặt trong của những ve áo được cuộn lên - và sản phẩm đó phải có chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó là chất lượng dịch vụ, mà với tôi là có thể nói chuyện trực tiếp với ai đó qua điện thoại thay vì lắng nghe một cỗ máy tự trả lời mỗi khi có chuông reo. Xa xỉ cũng là việc có những người giúp đỡ tôi tận tình khi tôi trong cửa hàng, gửi những món đồ tới căn hộ của tôi, và sẽ tới tận nhà tôi nhận lại nó nếu tôi không thích. Xa xỉ với tôi nó giống như sự quan tâm chăm sóc mà chỉ tồn tại ở cái ngày xửa ngày xưa. Được chăm sóc, với tôi, là phần quan trọng nhất của xa xỉ. - Anh từng nói rằng tương lai của thời trang sẽ là ở Trung Quốc. Tại sao? - Tôi nghĩ tất cả người Mỹ và có lẽ là tất cả người châu Âu nữa nên tới Thượng Hải, đứng trên bến The Bund rồi đưa mắt nhìn khắp quang cảnh thành phố, để cảm nhận thế kỷ 21 đang vươn lên trước mắt. Hiển nhiên châu Âu là trung tâm của thế giới vào thế kỷ 19, Mỹ thế kỷ 20 và theo tôi thế kỷ 21 không phải chỉ là của Trung Quốc mà cả của những thị trường đang nổi. Mỗi người như một món đồ nội thất - Điều đầu tiên anh chú ý khi gặp một người đàn ông? - Sự tự tin. Với tôi, đó là cách một người thể hiện mình. Sự tự tin là việc bạn khiến người khác ngạc nhiên: nó giống như việc một ai đó đi tới cạnh bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn và nói "Xin chào, anh thế nào?". - Liệu mặc một bộ vest hiệu Tom Ford có thể giúp điều này?
- Chính xác! Mục đích của những bộ quần áo tôi tạo ra là để che giấu đi những điều bạn không thích và làm nổi bật những điều bạn thích; để bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân, để bạn có thể chấm dứt cảm giác e dè, ngượng ngập và bắt đầu tập trung vào người đang (hoặc đang được) tiếp chuyện. Và theo tôi, điều đó khiến mọi người rất hấp dẫn. - Bản thân anh trông cũng rất hấp dẫn. Anh làm thế nào để giữ cơ thể trông tuyệt vậy? - Tôi không dồn nỗ lực vào trong một phòng tập thể dục. Tôi trượt tuyết rất nhiều, tôi cưỡi ngựa, tôi chơi tennis tối thiểu ba lần một tuần. Tôi tập pilates, yoga. Tôi là người năng hoạt động. Tôi ngày nào cũng kiểm tra cân nặng của mình vào cũng một thời điểm mỗi sáng. Nếu thấy mình tăng dù chỉ là 1kg, tôi biết ngay tối nay mình sẽ ăn rau. - Đó chính xác là một phương pháp ăn kiêng? - Vâng, nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn phải sống. Tôi không khi nào bỏ hẳn rượu vodka hay tonnic. Bí mật của tôi là nếu tôi ăn rau ba, bốn tối liền, tôi sẽ nhanh chóng lấy lại được số đo cân nặng lý tưởng của mình. - Nó có thật sự hiệu quả? - Vâng tôi nhận ra mình đang già hơn. Tất cả chúng ta đều đang già đi. Tôi không ngại có các nếp nhăn. Tôi không ngại mình bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, nhưng tôi muốn mình luôn là hình ảnh hoàn hảo nhất so với độ tuổi của mình. Nó giống như lòng tự hào. Tôi tự hào với bề ngoài của tôi. Và việc ăn vận đẹp giống như những phong cách tốt. Trong một cộng đồng, anh cũng giống như một món đồ nội thất trong một ngôi nhà. Khi anh đứng trong một căn phòng, ảnh hưởng của anh lên căn phòng đó giống hệt như ảnh hưởng của một chiếc ghế hay một bức tượng. Nếu anh là một phần trong tầm mắt của ai đó, anh là một phần của thế giới đó. Theo Nguyễn Trí Tuệ | ||||||||||||||||
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Chọn trang phục satin - 23/06/2008 - 17:25 - Nguồn:
- "Săn" hàng hiệu tại "thiên đuờng mua sắm" - 23/06/2008 - 17:24 - Nguồn:
- Bệnh lây qua... đường miệng - 23/06/2008 - 17:21 - Nguồn:
- Sữa đậu nành ngon nhờ... bột béo! - 23/06/2008 - 17:20 - Nguồn:
- Cứu sống bốn trẻ bị ong vò vẽ đốt - 23/06/2008 - 17:18 - Nguồn:
- Trang trí nhà bằng chất liệu tự nhiên - 23/06/2008 - 17:16 - Nguồn:
- 5 hủ tục tàn bạo nhất với phụ nữ trên thế giới - 23/06/2008 - 17:14 - Nguồn:
- Giảm khó chịu khi bầu bí - 23/06/2008 - 17:11 - Nguồn:
- Ăn mặn không ảnh hưởng tới bệnh tim mạch? - 23/06/2008 - 17:10 - Nguồn:
- Vị ngon Ba Miền - 23/06/2008 - 15:16 - Nguồn:
- Hà Tĩnh: Chữa bệnh bằng... nước lã (?!) - 23/06/2008 - 14:01 - Nguồn:
- 12 điều lầm tưởng về ngoại tình - 23/06/2008 - 11:36 - Nguồn:
- Phòng và trị viêm đường tiết niệu - 23/06/2008 - 11:21 - Nguồn:
- Bí quyết trị nám - 23/06/2008 - 11:08 - Nguồn:
- Bi kịch của một gia đình có người vợ hư - 23/06/2008 - 11:05 - Nguồn:
- Bệnh tả vẫn còn ở miền Bắc - 23/06/2008 - 11:02 - Nguồn:
- Để bữa ăn vẫn ngon và bổ trong thời kỳ bão giá - 23/06/2008 - 11:01 - Nguồn:
- 20 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn thiếu vitamin - 23/06/2008 - 10:57 - Nguồn:
- Những lý do bạn nên biết nhóm máu của mình - 23/06/2008 - 09:51 - Nguồn:
- Vẫn xuất hiện rải rác các ca tiêu chảy tại miền Bắc - 23/06/2008 - 09:49 - Nguồn:


- Báo cướp giả để qua mặt người thân - Hôm nay, lúc 03:27 - Nguồn:
- Cướp biển Johnny Depp sẽ đóng 007 - Hôm nay, lúc 03:27 - Nguồn:
- Mang xe nợ đi cầm - Hôm nay, lúc 03:26 - Nguồn:
- Bắt tên tội phạm sau 16 năm trốn trại - Hôm nay, lúc 03:24 - Nguồn:
- Nấm phát quang - Hôm nay, lúc 03:18 - Nguồn:
- Báo hóa thạch tại bờ biển nước Anh - Hôm nay, lúc 03:16 - Nguồn:
- Phát hiện nước trên mặt trăng sao Thổ - Hôm nay, lúc 03:14 - Nguồn:
- Cảnh sát biết làm gì đây! - Hôm nay, lúc 03:13 - Nguồn:
- 10 tỉ euro phát triển vệ tinh châu Âu - Hôm nay, lúc 03:13 - Nguồn:
- "Đàn con" robot của anh nông dân - Hôm nay, lúc 03:11 - Nguồn:
- Lòng trung thành của Xavi đã được đền đáp - Hôm nay, lúc 03:10 - Nguồn:
- Cuộc chiến giành Thiago Silva: Thêm Chelsea vào cuộc - Hôm nay, lúc 03:09 - Nguồn:
- Tên cướp "vắn số" - Hôm nay, lúc 03:03 - Nguồn:
- Xóa 3 ổ mại dâm - Hôm nay, lúc 03:01 - Nguồn:
- Ráo riết đòi dân giao đất nhưng thờ ơ tái định cư! - Hôm nay, lúc 02:58 - Nguồn:


- Arshavin, số 10 trở lại - 23/06/2008 - 00:34 - Nguồn:
- Tìm mọi cách "giữ cương" giá thuốc - 23/06/2008 - 05:46 - Nguồn:
- Go Ah Ra mơ mộng giữa ngày hè ở Ấn - 23/06/2008 - 20:29 - Nguồn:
- Hà Kiều Anh làm giám khảo cuộc thi Miss Vietnam Global - 23/06/2008 - 15:05 - Nguồn:
- Siêu mẫu Ni Ni Hương: Yêu đại gia có gì là xấu - 23/06/2008 - 18:51 - Nguồn:
- Pele bị cướp giữa ban ngày - 23/06/2008 - 13:41 - Nguồn:
- Cá độ bóng đá xuyên quốc gia núp bóng quán cà phê - 23/06/2008 - 17:46 - Nguồn:
- Cậu bé vô địch - 23/06/2008 - 16:30 - Nguồn:
- 18/6, Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 - 23/06/2008 - 16:13 - Nguồn:
- Cơ hội du học tại Anh quốc - 23/06/2008 - 11:29 - Nguồn:
- Cùng Thanh Thảo vi vu Campuchia - 23/06/2008 - 18:28 - Nguồn:
- Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác tuyển sinh tại TP Cần Thơ - 23/06/2008 - 15:06 - Nguồn:
- 100 triệu USD xây công viên Thiên đường Bảo Sơn - 23/06/2008 - 11:50 - Nguồn:
- Nồng nhiệt hơn ở tuổi hoa râm - 23/06/2008 - 14:32 - Nguồn:
- Chú chó xấu xí - 23/06/2008 - 00:47 - Nguồn:
- TQ phủ nhận điều tra chống độc quyền Microsoft - 23/06/2008 - 16:05 - Nguồn:
- Những người làm nên sức mạnh của truyền thông điện tử - 23/06/2008 - 14:35 - Nguồn:
- Nhiều dự án điện có nguy cơ đình trệ - 23/06/2008 - 11:42 - Nguồn:
- Yêu một lần nữa!? - 23/06/2008 - 17:18 - Nguồn:
- HLV Donadoni xin lỗi người hâm mộ - 23/06/2008 - 09:03 - Nguồn:










































