Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Xem video trận World Cup 2010
Đất Mũi resort (2ngày + 1đêm + ăn): giảm 100.000VNĐ cho tour 500.000đ/k
VÕ ĐƯỜNG NGỌC HÒA liên tục tuyển nam nữ bảo vệ, cao 1.65m, thu nhập từ 2tr-4tr/tháng. Tuyển NV Marketting, NVKD thu nhập 2-15tr/tháng.LH: số 11 ngõ 89/11A Phùng Khoang, HN - 09123.111.37gặp anh Tuân
Nguồn sinh lực từ thiên nhiên xin gọi số 2119669 được phục vụ tận nhà và cơ quan
Thế giới bên ngoài là cuộc chạy đua với thời gian, hối hả với nhịp sống gấp gáp mỗi ngày. Chỉ có khi quay trở về với thế giới của riêng mình, chúng ta mới hoàn toàn trút bỏ hết mọi lo toan, phiền muộn
152,889,387
Cập nhật trong ngày: 311
Tổng số tin: 732,062

'Thề không xem trận bán kết Liverpool - Chelsea'

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Tiền vệ ngôi sao của Arsenal - Gilberto Silva - tỏ ra kiên quyết, như một cách biểu lộ nỗi thất vọng khi bị loại khỏi Champions League. Cũng đau nặng, Gael Clichy và Adebayor lại có cách phản ứng khác.
> Quật ngã Arsenal, Liverpool ào vào bán kết

Ở lượt về tứ kết Champions League hôm 8/4 vừa qua, Arsenal chơi không đến nỗi nào. Họ lấn lướt chủ nhà Liverpool trong quãng đầu trận và có bàn mở tỷ số từ khá sớm. "Pháo thủ" thậm chí vẫn có thể đi tiếp vào bán kết nếu duy trì được kết quả hòa 2-2 cho đến hết trận.

Tuy nhiên, "cầm vàng lại để vàng rơi". Thoáng non kém của Kolo Toure khi đeo kèm Babel trong cấm địa khiến Arsenal dính penalty và bàn thua thứ ba từ đó, trước khi nhận "nhát dao" cuối cùng phút bù giờ để rồi phải chịu trận 2-4 (thua chung cuộc 3-5).

"Tất cả chúng tôi đều thất vọng với thất bại lần này, nhất là sau những gì đã thể hiện trên sân. Arsenal thật không may. Các quyết định lớn đã chống lại chúng tôi, lúc này", Gilberto Silva buồn bã. "Tôi không muốn xem trận bán kết sắp tới giữa Liverpool và Chelsea. Ở đó dễ gợi lại cho tôi những nỗi đau đớn".

Nỗi buồn đang bao trùm Arsenal, sau thất bại đau đớn tại Anfield.

"Đôi khi chúng ta học được từ thất bại nhiều hơn là trong chiến thắng. Nhưng, dĩ nhiên là chẳng ai trong chúng tôi muốn thất bại, nhất là khi đã đứng trước ngưỡng cửa vào bán kết Champions League. Tôi muốn chúng tôi học được điều gì đó khi đã đạt được những thứ tốt đẹp hơn".

Trong khi đó, Gael Clichy tỏ ý trách móc các đồng đội không biết nâng niu lợi thế, dẫn đến thất bại đau đớn của đội nhà. "Chúng tôi đã chơi tốt khi ghi được bàn mở tỷ số rồi tìm bàn gỡ 2-2. Nếu giữ được kết quả đó, chúng tôi sẽ đi tiếp. Nhưng những gì diễn ra sau đó thật thất vọng".

"Phải nhận một bàn thua kiểu đó - dù thực tế có phải là penalty hay không - cũng đều là nỗi thất vọng và không may mắn. Tôi không biết phải diễn tả thế nào về thất bại này. Thật nghịch cảnh".

Trong các kiểu phản ứng, có lẽ làm theo cách của Adebayor dưới đây là tích cực hơn cả, khi khuyên đồng đội hướng tâm đến trận đại chiến với MU chủ nhật này biết đâu lại có thể vớt vát được gì đó.

"Chúng tôi vẫn có thể giành chức vô địch Ngoại hạng mùa này. Chủ nhật sẽ là nơi quyết định vận mệnh cả mùa giải của chúng tôi. Ở đó chúng tôi sẽ biết mình có còn gì để tranh đấu nữa hay không".

"Nếu chúng tôi thắng ở Manchester, chúng tôi vẫn có thể giành chức vô địch Premier League vì vậy toàn đội phải tập trung trở lại, tiếp tục mạnh mẽ và tin rằng mình có thể làm được điều đó".

Arsenal hiện kém MU 6 điểm trên bảng xếp hạng. Ngoài trận đại chiến tại Old Trafford cuối tuần này, ngày 26/4 tới "Quỷ đỏ" phải đến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea.

Về kết cục cuộc tranh suất dự bán kết giữa Arsenal và Liverpool, dù từng là HLV trưởng đội chủ sân Anfield nhưng Gerard Houllier vẫn dành những lời an ủi cho "Pháo thủ" thành London: "Trên quan điểm cá nhân, tôi thấy vui khi Liverpool giành chiến thắng. Nhưng tôi hết sức thông hiểu cho người bạn của tôi Arsene. Sau những gì thể hiện ở hai lượt trận tứ kết, tôi nghĩ, Arsenal của ông ấy cũng đáng có ít nhất là một chiến thắng như Liverpool".

"Theo tôi, trong trận lượt đi, Arsenal lẽ ra phải được hưởng penalty. Đó là một pha phạm lỗi rõ ràng. Còn ở trận lượt về, chính một quả phạt đền lại giết chết Arsenal. Ở đẳng cấp đỉnh cao, những quyết định như vậy hoặc sẽ giúp bạn nhưng cũng có thể làm hại bạn".

Hà Uyên

Từ khóa liên quan đến bài viết: 'Thề không xem trận bán kết Liverpool - Chelsea'

có thể,

tôi,

chúng tôi,

bán kết,

thất bại,

vào bán kết,

vẫn có thể,

đó chúng tôi,

đó chúng tôi sẽ,

thể giành chức vô

"Thề không xem trận BK Liverpool - Chelsea" "Thề không xem trận BK Liverpool - Chelsea" Hạ Fenerbahce, Chelsea tái ngộ Liverpool ở bán kết
Hạ 'kẻ ngổ ngáo', Chelsea gặp Liverpool ở bán kết Hạ 'kẻ ngổ ngáo', Chelsea gặp Liverpool ở bán kết Champions League 2007-2008: Liverpool, Chelsea vào bán kết Champions League 2007-2008: Liverpool, Chelsea vào bán kết
Video các trận bán kết Cup C1 giữa Chelsea và Liverpool Liverpool - Chelsea: Khi bàn thắng không là sự sống Liverpool - Chelsea: Khi bàn thắng không là sự sống
Ballack muốn chạm trán Liverpool ở bán kết Champions League Ballack muốn chạm trán Liverpool ở bán kết Champions League Đánh bật Arsenal, Liverpool ào vào bán kết
Liverpool hiên ngang vào bán kết Liverpool hiên ngang vào bán kết Lượt về vòng bán kết Champions League: Sức sống Anfield Lượt về vòng bán kết Champions League: Sức sống Anfield
Liverpool - Chelsea: Món nợ khó đòi Liverpool - Chelsea: Món nợ khó đòi Liverpool 1-1 Chelsea: Sự khác biệt của Grant Liverpool 1-1 Chelsea: Sự khác biệt của Grant
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>