Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Giáo dục - Du học - Thi năng khiếu: Đãi cát không thấy vàng!

Thi năng khiếu: Đãi cát không thấy vàng!

Cập nhật: 18/07/2008 - 12:05 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Phần thi năng khiếu diễn xuất bằng tiểu phẩm của thí sinh Lê Anh Tuấn (áo đỏ).

Dễ mà không dễ

Khác với những thí sinh thi vào các trường Cao đẳng hôm 15, 16/7 vừa qua, đề thi của thí sinh thi vào khoa Diễn xuất - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM lại là những tình huống thường nhật, những giả định trong cuộc sống…

Em hãy nghe một đoạn nhạc và thể hiện một cách trung thực qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ nhưng không nhảy nhót hay khiêu vũ”. Đơn giản vậy, nhưng lại không hề dễ chút nào với thí sinh Lê Anh Tuấn. Phần thể hiện của Tuấn chỉ nhận được cái lắc đầu của 3 vị giám khảo vì Tuấn chỉ biết đứng… cười sau khi nghe một đoạn nhạc vui mà theo Tuấn “Em chỉ làm theo bản năng!”.

 

Còn thí sinh Lê Đức Tiến thì lại nhận được câu hỏi: “Em hãy thể hiện một cách trung thực công việc buôn gánh bán bưng của một người lam lũ ngoài cuộc sống mà em đã từng gặp”. Một câu hỏi không hề đánh đố và Ban giám khảo đã cho Tiến tới 3 cơ hội, vậy mà cuối cùng cậu thí sinh mơ làm nghệ sĩ lớn này chịu bó tay.

 

“Em có ước mơ gì không?”, “Em có hay đọc báo không? Ví dụ, em đọc một bài báo về hoàn cảnh cả gia đình bị nhiễm chất độc màu da cam, người thì bị chứng đầu to, người thì điên dại… nếu em gặp hoàn cảnh đó hay chính em là người trong gia đình đó em có cảm nghĩ gì hay sống như thế nào?”, “Em có thể thể hiện trạng thái của người buồn ngủ?”, “Em hãy thể hiện công việc của một người bán nước mía”…

 

Những câu hỏi mà 3 vị giám khảo khoa Sân khấu - thầy Hứa Thành Hội, thầy Nguyễn Thanh Hạp, cô Hồ Thị Ái Như đưa ra hầu như chỉ xoay quanh cuộc sống thực nhưng đa số thí sinh vẫn còn khá lúng túng. Thí sinh hoàn toàn chưa bộc lộ được cái gọi là năng khiếu của mình qua câu hỏi mà giám khảo đưa ra.

 

Chúng tôi chỉ cần “một đốm lửa nhỏ”, vậy mà...

 

Thầy Hứa Thành Hội, phó Khoa Sân khấu tâm sự: “Thật ra, năm nay những yêu cầu của chúng tôi đối với thí sinh là quá dễ mà không có thí sinh nào làm được. Các bạn đã gây cho tôi sự hoài nghi về sức mạnh của thanh niên. Tôi thấy, thanh niên ngày nay biết nhiều mà biết không thấu đáo. Ví dụ, thay vì là một cây sắt nhọn để đâm xuyên vào lòng đất thì các bạn lại đem tán nó ra và đặt trên mặt đất…”.

 

Đối với những người muốn đặt chân lên sân khấu thì phải có một chút năng khiếu trời cho. Bên cạnh đó, cũng cần tích lũy kiến thức về xã hội. Phải chịu khó đọc, trăn trở về cuộc sống và đặc biệt là phải luôn đặt câu hỏi với những điều mình gặp. Những thí sinh trong phần thi năng khiếu này làm chúng tôi chưa hài lòng, tưởng tượng kém, kiến thức yếu… đó thực sự là nỗi khổ của những người làm nghệ thuật như chúng tôi - thầy Thành Hội nói.

 

Qua những phần diễn xuất của các thí sinh, thầy Thành Hội cũng cho biết thêm là những thí sinh này vẫn còn khá “hời hợt” với những gì diễn ra xung quanh mình. Chưa có được sự đồng cảm với cuộc sống, những thân phận con người và vẫn còn thiếu một cái được gọi là “kỹ năng sống”. Với chúng tôi, tìm được “đốm lửa nhỏ” năng khiếu để có cơ hội thổi bùng nó lên quả thật là khó. Trong nghệ thuật, để tìm được thí sinh xuất sắc, giống như “đãi cát tìm vàng”.

 

Đoàn Quý

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thi năng khiếu: Đãi cát không thấy vàng!

thí sinh,

câu hỏi,

sinh,

năng khiếu,

thì,

cuộc sống,

giám khảo,

thể hiện,

chúng tôi,

những

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày