Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Thiên thần, tội đồ và bóng ma quá khứ

Thiên thần, tội đồ và bóng ma quá khứ

Cập nhật: 30/06/2008 - 16:11 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Mannschaft đã gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Hình ảnh Phillip Lahm lầm lũi chứng kiến đội nhà thất bại trên băng ghế dự bị khiến nhiều người gợi nhớ tới gương mặt chán chường của O.Kahn ở trận chung kết World Cup cách đây 6 năm.  
 

Phillip Lahm - Thiên thần

Lukas Podolski đã toả sáng rực rỡ ở vị trí tiền vệ trái, mặc dù anh này là một tiền đạo chính thống. Bastian Schweinsteiger hay Michael Ballack có thể đã nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn sau màn trình diến ấn tượng ở trận thắng BĐN. Nhưng Phillip Lahm mới là cầu thủ xuất sắc nhất của ĐTQG Đức cho tới trước khi trận chung kết diễn ra. Trong vai trò của một hậu vệ cánh trái, 2 trận đầu chơi ở hành lang bên phải, chàng trai có thân hình nhỏ bé này đã khiến làng túc cầu mê mẩn lối đá của mình. Nhanh, khéo léo, đeo bám sát và đặc biệt là khả năng phán đoán tình huống là những phẩm chất mà bất kì ai cũng nhận thấy ở Lahm mỗi khi cầu thủ này bước ra sân.

Thêm một lý do nữa khiến P.Lahm nhận được nhiều lời ca ngợi là khả năng toả sáng ở những thời điểm quyết định. Đây cũng là một trong những phẩm chất quan trọng mà bất kì cầu thủ lớn nào cũng phải có. Ở trận đấu với TNK tại vòng bán kết, hậu vệ trái của Bayern Munich đã bị các học trò của Terim “quần” tới tơi tả. Thậm chí, chính sai lầm của Lahm đã khiến Đức phải trả giá bằng 2 bàn thua. Nhưng mọi “vết nhơ” nói trên đã được bỏ qua khi Lahm toả sáng bằng đường chuyền tuyệt đẹp để Klose lập công, rồi tự mình ấn định chiến thắng 3-2 cho đội nhà bằng pha sút bóng mẫu mực ở phút bù giờ của trận đấu.

Dĩ nhiên, với những màn trình diễn ấn tượng khó quên nói trên, nhiều người đặt kì vọng vào Lahm sẽ toả sáng ở cuộc đối đầu với TBN ở trận chung kết, để “Đại bàng trắng sông Rhine” có thể lần thứ 4 bay cao tại Euro Cup.

… trở thành kẻ tội đồ

Nhưng đêm qua không phải là thời khắc vàng của Mannschaft. Những kì vọng mà NHM dành cho P.Lahm cũng đã trở thành nỗi thất vọng đến cùng cực sau 45 phút anh này xuất hiện trên sân.

Trong một tình huống lên bóng hiếm hoi của TBN ở giữa hiệp 1, Lahm có mọi ưu thế để có bóng trước khi Torres kịp áp sát. Song, sự thiếu quyết đoán hoặc có thể là do quá tự tin vào khả năng xử lý tình huống nguy hiểm của cầu thủ này, đã khiến Đức phải trả giá bằng một bàn thua sau pha kết thúc hoàn hảo của El Nino, biệt danh của Torres.

Với cá nhân Lahm, sai lầm này đã biến anh từ vị thế của một “thiên thần” trong mắt CĐV trở thành kẻ tội đồ. Thậm chí, Joachim Low, HLV ĐTQG Đức, còn biến nỗi thất vọng của mình thành hành động khi để cầu thủ ít kinh nghiệm hơn, hay mắc sai lầm nghiệm trọng như Jansen vào sân để bảo vệ hành lang trái, thay cho Lahm, từ đầu hiệp 2.

Lầm lũi ngồi trên băng ghế dự bị, hậu vệ của Bayern chỉ còn có thể chứng kiến các đồng đội nỗ lực sửa chữa những sai lầm do mình gây ra trước khi trọng tài Roberto Rosetti kết thúc trận đấu. Một kết thúc buồn đối với P.Lahm. Mọi nỗ lực từ đầu giải của anh cùng các đồng đội đã tan thành mây khói chỉ trong một tíc tắc thiếu quyết đoán.

Bóng ma quá khứ

Sân Ernst Happel không phải là Yokohama, TBN cũng không có sức mạnh đáng sợ như Brazil cách đây 6 năm, nhưng khi “vua sân cỏ” là một người Italia, Đức lại thất bại ở một trận chung kết. Lần này, “kẻ” kết liễu khát vọng đăng quang của Mannschaft không phải là P.Collina, trọng tài bắt chính trận chung kết giữa Brazil và Đức tại World Cup 2002, mà là Roberto Rosetti, người được coi là “version 2” của vị trọng tài đầu trọc bởi ông này luôn đưa ra quyết định sáng suốt và quyết đoán ở những tình huống nhạy cảm.

Bóng ma quá khứ cách đây 6 năm không chỉ đeo bám Mannschaft mỗi vậy. Khi Lahm mắc sai lầm dẫn tới bàn thua duy nhất của ĐT Đức, không ít người đã liên tưởng tới hình ảnh O.Kahn ở trận chung kết World Cup giữa Đức với Brazil. Ở thời điểm đó, Kahn cũng được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của ĐTQG Đức. Nói không ngoa khi coi anh này là một nửa sức mạnh của Mannschaft lúc đó. Nhưng rốt cuộc, ở trận đấu với Brazil, “Vua sư tử” Kahn lại mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới bàn thua đầu tiên, mở đầu cho thất bại 0-2 sau 90 phút thi đấu. Anh này đã để bóng bay vào chân Ronaldo sau khi không thể ôm trọn được bóng từ pha dứt điểm không quá khó của Rivaldo. 

Lại thêm một giải đấu trắng tay xuất phát từ những sai lầm cá nhân của người Đức. Và có lẽ, câu thành ngữ “Thất bại là mẹ thành công” sẽ lại được tái sử dụng để bao biện cho thất bại này.

Các tin liên quan:

Duy Hùng

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thiên thần, tội đồ và bóng ma quá khứ

,

của,

,

cầu thủ,

chung kết,

trận chung kết,

trận chung,

ở trận,

sai lầm,

ở trận chung kết

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày